VATICAN(ZENIT.org)- Dứt đi cho xong với tại hoạ chung phổ quát này là chiến tranh. Đó là lởi kêu gọi hồng y Martino đã gióng lên hôm Chúa Nhật 21/11 tại Pistoia.

Nguyên là người đại diện Tòa Thánh tại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc trong vòng 16 năm, và hiện giờ là chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Công Lý và Hòa Bình, hồng y Renato Raffaele Martino đã nhận lãnh hôm chúa nhật, Giải thưởng quốc tế Hòa Bình năm 2004 thuộc Trung Tâm Nghiên cứu "Giuseppe Donati" tạiPistoia, Italy. Giải thưởng này đã được thiết lập để tưởng nhớ ông Giorgio La Pira, cựu thị trưởng thành Florence.

Đức Hồng Y Martinô đã tuyên bố nhân dịp này "Nếu hòa bình đồng nghĩa với công ích phổ quát, thì bạo tàn tập thể và chiến tranh chắc chắn làm thành một sự dữ chung, và thường thường là một sự dữ vô cùng lớn hơn những sự lành và những lợi ích đặc biệt có thể xảy ra mà sự bạo tàn và chiến tranh cung cấp được cho chính những kẻ chiến thắng".

Đức Hồng Y chủ tịch nói tiếp sự dữ này "luôn luôn trở nên vô lý và không thể dung tha" cũng do cái giá phải trả về nhân mạng và kinh tế " nó áp đặt cho tất cả cộng đồng quốc tế, còn hơn số những người trực tiếp dính dáng tong một vụ xung đột".

Hồng y Martino tuyên bố, đã đến lúc tất cả cộng đồng quốc tế phải dứt khoát chấm dứt sự dữ chung này; yêu sách vượt qua giai đoạn này -dưới nhiều phương diện "tiền nhân bản"- của lịch sử chúng ta, luôn luôn bắt buộc hơn nữa như là một yêu sách đạo đức cơ bản".

Giải thưởng La Pira đã chọn hồng y Martino trong tư cách là "chứng nhân tin mừng cho thiện ích của nhiều người, của con người, của các dân tộc, sứ điệp của ngài tập trung vào những quyền con người, vì nền văn minh tình yêu".

Trên thực tề chúa nhật 21/11 là Ngày thứ 22 quốc tế Hòa Bình, Văn Hóa và Liên Đới tưởng nhớ ông Giorgio La Pira, sinh ra cách đây 100 năm.

"Từ Roma, nơi ngài chủ trì cho Hội đồng giáo hoàng Công lý và Hoà Bình, hồng y Martino phổ biến Huấn Quyền và công trình của Tòa Thánh vì lợi ích nhân loại phải đuợc tái lập trong trật tư công lý, nguồn mạch và chóp đỉnh hòa bình", đó là lý do của hội đồng giải thưởng..

Giải thưởng này đề nghị tỏ lòng biết ơn những nhân vật tại nước Y và tại hải ngoại qua hành động của họ, đã nổi danh bằng cách mang tới một đóng góp có ý nghĩa cho sự phát triển văn hóa, hòa bình và liên đới, theo gương Chính Khách không thể quên là La Pira.

Giữa những người được giải thưởng khác cũng của học viện này, người ta ghi nhận còn có tên của giáo sư Amos Luzzatto, chủ tịch Hiệp Hội các Cộng Đồng Do Thái Ý và P.Ibrahim Faltas, trách nhiệm về tình hình nguyên trạng trong Vương Cung Thánh Đương Sinh Nhật Belem, những vị này được ban theo thứ tự là những giải thưởng Văn Hóa và Liên Đới.

Tại Pistoia, Đức Hồng Y Martino đã dâng một thánh lễ cầu cho hòa bình tại nhà thờ Thánh Fhanxicô vào sáng Chúa Nhật 21/11.