(The Record 18/11/2004). Dưới áp lực của giới truyền thông chống Công Giáo, cha Richard McKay có thể phải ngồi tù vì tội cản trở nhân viên chính quyền thi hành công vụ. Đầu tháng này, cha McKay, chính xứ St Nicholas tại Tolentino, Eaton, thuộc giáo phận Clifton Anh Quốc đã ngăn cản các nhân viên di trú Anh đến bắt một thiếu nữ người Rwanda đang trốn tránh trong khuôn viên nhà thờ.
Thiếu nữ người Phi Châu này, cô Josette Ishimwe, 23 tuổi đã đến sinh hoạt trong giáo xứ St Nicholas từ hai năm nay. Lúc 13 tuổi cô Josette đã phải chứng kiến tận mắt cảnh cha mẹ mình bị phiến quân giết chết trong cuộc nội chiến tại đây. Do không còn người thân nào tại Rwanda, cô đã nộp đơn xin tỵ nạn tại Anh sau khi được đến Anh làm việc. Tuy nhiên, đơn xin tỵ nạn của cô đã bị bộ di trú Anh bác bỏ. Quá thất vọng và đứng trước nguy cơ bị trục xuất về cố quốc, cô đã liều mình quyên sinh. Cô được người trong giáo xứ đưa đi bệnh viện, nhưng tại đây, sau khi được cấp cứu, cô đã bị trục xuất khỏi nhà thương vì không có tư cách thường trú nhân. Cô đã được anh chị em giáo dân trong giáo xứ thay phiên nhau chăm sóc.
Đầu tháng 11, các nhân viên di trú tại Anh đã ra lệnh tầm nã cô và đã đến trụ sở giáo xứ để bắt cô trục xuất lên máy bay về Rwanda. Cha McKay đã tìm mọi cách không cho các nhân viên an ninh bắt giữ cô. Việc làm của cha McKay được anh chị em giáo dân trong giáo xứ đồng tình ủng hộ và thay phiên nhau chăm sóc cho cô.
Tuy nhiên, giới truyền thông không ưa Công Giáo tại Anh áp lực nặng nề lên bộ Di Trú Anh và tố cáo hành động của cha McKay là phạm pháp.
Về phần mình, cha McKay tuyên bố: “Tôi tuyệt đối sẵn sàng chịu ngồi tù vì chuyện này nếu phải như thế”. Cha McKay tin rằng cô Josette sẽ quyên sinh nếu bị trục xuất về lại quê hương. “Cô ta là một cá nhân bị thương tổn nặng nề. Không có điều kiện gì ở Rwanda để chăm sóc cho cô. Không có gì cho cô ta tại đấy. Cô ta không thể trở về.”.
Đứng trước các lời tố cáo phạm pháp của giới truyền thông, cha McKay cho biết: “Luật Chúa rõ ràng lắm. Ta phải bênh đỡ kẻ yếu thế, đau yếu và đặc biệt là khách lạ giữa chúng ta. Và đó chính là trường hợp của người thiếu nữ này. Tôi phải thi hành điều này để không lỗi luật Chúa. Có thể chuyện này liên quan đến lỗi luật dân sự nhưng tôi thấy là cần thiết”.
Cha McKay tố cáo các viên chức bộ Di Trú nối dối liên tục về tiến trình xét đơn tỵ nạn của cô Josette. “Có điều gì đó rất bệnh hoạn và sai lầm ở đây”. Cha cũng lên tiếng tố giác giới truyền thông chống Công Giáo: “Tôi rất buồn là chính quyền đã để mình bị lèo lái bởi một số khía cạnh rất xằng bậy của truyền thông”.
Phản ứng của giáo quyền địa phương
Nói chuyện với phóng viên tờ The Record hôm thứ Hai 15/11/2004, Đức Giám Mục Declan Lang của giáo phận Clifton tuyên bố hoàn toàn ủng hộ hành động của cha McKay. Đức Cha cho biết: “Để có thể được chữa lành, người thiếu nữ này cần sự ổn định và sự trợ giúp của đất nước này. Hiện nay, cô đang được sự nâng đỡ của giáo xứ và nhiều người khác trong cộng đồng”.
Đức Cha Lang cho biết ngài đã trực tiếp gặp gỡ cô Josette và đã hoan nghênh việc làm của anh chị em trong giáo xứ.
Đứng trước các chỉ trích càng lúc càng gia tăng của giới truyền thông đối với cha McKay, trong tuyên bố đưa ra hôm thứ Hai 15/11/2004, phát ngôn viên của giáo phận nhận xét về hành động của cha McKay như sau: “Đây là một biểu hiện của đức tin Công Giáo và một cuộc thương khó cho công lý”.
“Thay mặt cho cô Josette, Đức Giám Mục kêu xin nhà cầm quyền ban cấp tư cách tỵ nạn cho cô tại Anh để cô có thể được chữa lành và xây dựng lại đời mình với phẩm giá. Đức Giám Mục kêu xin trên cơ sở nhân đạo và cho một nền công lý nâng cao đời sống cá nhân hơn là đối xử với họ lạnh lùng thờ ơ”
Phản ứng của các giới
Louis Zanré của Cơ Quan Cứu Trợ Người Tỵ Nạn của dòng Tên cho biết: “Chúng tôi rất xúc động thấy cha McKay, cùng anh chị em giáo dân và Đức Giám Mục của ngài, nâng đỡ cho cô Josette.”
Về vấn đề cha McKay có phạm pháp hay không, ông Louis cho biết: “Tôi nghĩ là bạn có thể thấy trong giáo huấn của Giáo Hội rằng luật pháp phải được tôn trọng, nhưng chúng ta cũng phải tôn trọng một luật cao hơn luật dân sự. Hiển nhiên ngài đã quyết định che chở cho Josette trên cơ sở là cô ta cần sự giúp đỡ và chính quyền đối xử với cô không công bằng. Tiến trình xin tỵ nạn tại đất nước này có truyền thống bất công đến mức chúng ta phải dùng những biện pháp mạnh tay. Tôi hy vọng rằng vụ này khiến nhiều người suy tư hơn về vấn đề. Nếu người xin tỵ nạn được cho quyền làm việc, họ sẽ sống khá hơn và cảm thấy tự trọng hơn”.
Một nhân viên bộ Di Trú Anh thì cho biết cô Josette phải bị trục xuất bằng cách này hay cách khác vì đơn giản là hồ sơ của cô đã bị bác!
Thiếu nữ người Phi Châu này, cô Josette Ishimwe, 23 tuổi đã đến sinh hoạt trong giáo xứ St Nicholas từ hai năm nay. Lúc 13 tuổi cô Josette đã phải chứng kiến tận mắt cảnh cha mẹ mình bị phiến quân giết chết trong cuộc nội chiến tại đây. Do không còn người thân nào tại Rwanda, cô đã nộp đơn xin tỵ nạn tại Anh sau khi được đến Anh làm việc. Tuy nhiên, đơn xin tỵ nạn của cô đã bị bộ di trú Anh bác bỏ. Quá thất vọng và đứng trước nguy cơ bị trục xuất về cố quốc, cô đã liều mình quyên sinh. Cô được người trong giáo xứ đưa đi bệnh viện, nhưng tại đây, sau khi được cấp cứu, cô đã bị trục xuất khỏi nhà thương vì không có tư cách thường trú nhân. Cô đã được anh chị em giáo dân trong giáo xứ thay phiên nhau chăm sóc.
Đầu tháng 11, các nhân viên di trú tại Anh đã ra lệnh tầm nã cô và đã đến trụ sở giáo xứ để bắt cô trục xuất lên máy bay về Rwanda. Cha McKay đã tìm mọi cách không cho các nhân viên an ninh bắt giữ cô. Việc làm của cha McKay được anh chị em giáo dân trong giáo xứ đồng tình ủng hộ và thay phiên nhau chăm sóc cho cô.
Tuy nhiên, giới truyền thông không ưa Công Giáo tại Anh áp lực nặng nề lên bộ Di Trú Anh và tố cáo hành động của cha McKay là phạm pháp.
Về phần mình, cha McKay tuyên bố: “Tôi tuyệt đối sẵn sàng chịu ngồi tù vì chuyện này nếu phải như thế”. Cha McKay tin rằng cô Josette sẽ quyên sinh nếu bị trục xuất về lại quê hương. “Cô ta là một cá nhân bị thương tổn nặng nề. Không có điều kiện gì ở Rwanda để chăm sóc cho cô. Không có gì cho cô ta tại đấy. Cô ta không thể trở về.”.
Đứng trước các lời tố cáo phạm pháp của giới truyền thông, cha McKay cho biết: “Luật Chúa rõ ràng lắm. Ta phải bênh đỡ kẻ yếu thế, đau yếu và đặc biệt là khách lạ giữa chúng ta. Và đó chính là trường hợp của người thiếu nữ này. Tôi phải thi hành điều này để không lỗi luật Chúa. Có thể chuyện này liên quan đến lỗi luật dân sự nhưng tôi thấy là cần thiết”.
Cha McKay tố cáo các viên chức bộ Di Trú nối dối liên tục về tiến trình xét đơn tỵ nạn của cô Josette. “Có điều gì đó rất bệnh hoạn và sai lầm ở đây”. Cha cũng lên tiếng tố giác giới truyền thông chống Công Giáo: “Tôi rất buồn là chính quyền đã để mình bị lèo lái bởi một số khía cạnh rất xằng bậy của truyền thông”.
Phản ứng của giáo quyền địa phương
![]() |
| ĐGM Declan Lang |
Đức Cha Lang cho biết ngài đã trực tiếp gặp gỡ cô Josette và đã hoan nghênh việc làm của anh chị em trong giáo xứ.
Đứng trước các chỉ trích càng lúc càng gia tăng của giới truyền thông đối với cha McKay, trong tuyên bố đưa ra hôm thứ Hai 15/11/2004, phát ngôn viên của giáo phận nhận xét về hành động của cha McKay như sau: “Đây là một biểu hiện của đức tin Công Giáo và một cuộc thương khó cho công lý”.
“Thay mặt cho cô Josette, Đức Giám Mục kêu xin nhà cầm quyền ban cấp tư cách tỵ nạn cho cô tại Anh để cô có thể được chữa lành và xây dựng lại đời mình với phẩm giá. Đức Giám Mục kêu xin trên cơ sở nhân đạo và cho một nền công lý nâng cao đời sống cá nhân hơn là đối xử với họ lạnh lùng thờ ơ”
Phản ứng của các giới
Louis Zanré của Cơ Quan Cứu Trợ Người Tỵ Nạn của dòng Tên cho biết: “Chúng tôi rất xúc động thấy cha McKay, cùng anh chị em giáo dân và Đức Giám Mục của ngài, nâng đỡ cho cô Josette.”
Về vấn đề cha McKay có phạm pháp hay không, ông Louis cho biết: “Tôi nghĩ là bạn có thể thấy trong giáo huấn của Giáo Hội rằng luật pháp phải được tôn trọng, nhưng chúng ta cũng phải tôn trọng một luật cao hơn luật dân sự. Hiển nhiên ngài đã quyết định che chở cho Josette trên cơ sở là cô ta cần sự giúp đỡ và chính quyền đối xử với cô không công bằng. Tiến trình xin tỵ nạn tại đất nước này có truyền thống bất công đến mức chúng ta phải dùng những biện pháp mạnh tay. Tôi hy vọng rằng vụ này khiến nhiều người suy tư hơn về vấn đề. Nếu người xin tỵ nạn được cho quyền làm việc, họ sẽ sống khá hơn và cảm thấy tự trọng hơn”.
Một nhân viên bộ Di Trú Anh thì cho biết cô Josette phải bị trục xuất bằng cách này hay cách khác vì đơn giản là hồ sơ của cô đã bị bác!
