Việc cử hành hoàn toàn được diễn tả trong Thánh Thể
VATICAN(Zenit.org)- Bài huấn đức của Đức Gioan Phaolo II nói hôm trưa Chúa nhật 14/11 trước khi đọc kinh Truyền Tin với nhiều ngàn người hành hương tập hợp trong Quảng Trường Thánh Pherô tại Vatican.
* * *
1. Hôm nay, tại Italy, môt Ngày tạ Ơn Thiên Chúa được tổ chức, vì những huê lợi được gặt hái trong năm.
Sự cử hành chính tổ chức tại Genoa, năm nay được chọn làm "Thủ Đô Châu Âu về mặt văn Hóa." Tôi vui mừng kết hợp với kinh nguyện cất lên do cộng đồng giáo hội Genoese và do tất cả những kẻ làm việc trong những khả năng khác nhau thuộc khu vực nông nghiệp.
2. Đối vơi chúng ta, những Kitô hữu, sự cảm tạ được diễn tả trọn vẹn trong Thánh Thể. Trong mỗi Thánh Lễ, chúng ta chúc tụng Đức Chúa, Thiên Chúa vũ trụ, dâng lên Người bánh và rượu, hoa quả "của đất và của công lao con người." Với những lương thực đơn giản này, Chúa kitô đã kết hợp sự dâng hiến hy lễ của Người. Được kết hợp với Người, các tín hữu cũng được kêu gọi dâng lên Chúa mạng sống và việc làm hằng ngày của mình.
3. Xin Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa Quan Phòng, dạy chúng ta biết ơn Đức Chúa vì tất cả những gì thiên nhiên và công lao con người sản xuất nuôi sống chúng ta, và cho chúng ta sãn sàng chia sẻ những tài nguyên chúng ta với tất cả những kẻ đang túng thiếu.
VATICAN(Zenit.org)- Bài huấn đức của Đức Gioan Phaolo II nói hôm trưa Chúa nhật 14/11 trước khi đọc kinh Truyền Tin với nhiều ngàn người hành hương tập hợp trong Quảng Trường Thánh Pherô tại Vatican.
* * *
1. Hôm nay, tại Italy, môt Ngày tạ Ơn Thiên Chúa được tổ chức, vì những huê lợi được gặt hái trong năm.
Sự cử hành chính tổ chức tại Genoa, năm nay được chọn làm "Thủ Đô Châu Âu về mặt văn Hóa." Tôi vui mừng kết hợp với kinh nguyện cất lên do cộng đồng giáo hội Genoese và do tất cả những kẻ làm việc trong những khả năng khác nhau thuộc khu vực nông nghiệp.
2. Đối vơi chúng ta, những Kitô hữu, sự cảm tạ được diễn tả trọn vẹn trong Thánh Thể. Trong mỗi Thánh Lễ, chúng ta chúc tụng Đức Chúa, Thiên Chúa vũ trụ, dâng lên Người bánh và rượu, hoa quả "của đất và của công lao con người." Với những lương thực đơn giản này, Chúa kitô đã kết hợp sự dâng hiến hy lễ của Người. Được kết hợp với Người, các tín hữu cũng được kêu gọi dâng lên Chúa mạng sống và việc làm hằng ngày của mình.
3. Xin Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa Quan Phòng, dạy chúng ta biết ơn Đức Chúa vì tất cả những gì thiên nhiên và công lao con người sản xuất nuôi sống chúng ta, và cho chúng ta sãn sàng chia sẻ những tài nguyên chúng ta với tất cả những kẻ đang túng thiếu.