Ngài gặp các người Hồi giáo, Chính Thống giáo và Do thái giáo từ Azerbaijan

VATICAN(Zenit.org)- Đức Gioan Phaolô II nhấn mạnh rằng không ai có quyền xử dụng tôn giáo như một khí cụ bất bao dung hay bạo động.

Đức Giáo Hoàng đưa ra sứ điệp này hôm thứ Sáu 18/11 khi Ngài chào trong buổi tiếp kiến một phái đoàn đại biểu tôn giáo người Hồi giáo, Chính thống giáo và Do thái giáo từ Azerbaijan đến.

Phái đoàn đến Roma để đáp trả cuộc thăm viếng của Đức Thánh Cha trong năm 2002 tại xứ sở Caucasus của họ, nơi chỉ có lối 300 người Công giáo.

Trong số những vị khách hôm nay có Allahshyukyur Pashazade, người lãnh đạo những người Hồi giáo Caucasus; Giám mục Chính thống giáo Aleksandr tại Bacu và vùng Caspian, một thành viên của Giáo Hội Chính thống Nga, và người lãnh đạo công đồng Do Thái giáo Caucasus.

Đức Gioan Phaolô II nói trong lời chào mừng "Ước chi cuộc thăm viếng của quí vị đối với Giáo Hoàng Roma, là một biểu trưng cho thế giới, tức là, mong sao nó có thể chứng tỏ rằng sự bao dung là có thể, và là một giá trị văn minh, thừa nhận những tiền đề cho môt sư phát triển nhân bản, dân sự và xã hội đầy đủ và liên đới hơn”.

Bằng tiếng Nga, Đức Thánh Cha nói "Không ai có quyền giới thiệu hay xử dụng các tôn giáo như khí cụ bất bao dung, như phương tiện tấn công, bạo tàn hay giết chết”.

" Ngược lại, tình bạn và sự yêu chuộng lẫn nhau, nếu cũng được nâng đỡ bởi sự cam kết bao dung của những nhà lãnh đạo chính quyền, làm thành một nguồn phong phú cho sự phát triển và hòa bình chân chính”.

Đức thánh Cha nói tiếp "Cùng nhau--Người Hồi giáo, Do thái giáo, Kitô giáo--chúng tôi muốn, nhân danh Thiên Chúa và nền văn minh, đưa ra một lời kêu gọi nhân loại ngưng sự bạo tàn giết chóc và thi hành một đường lối tình yêu và công lý cho tất cả”.

Đức Giáo Hoàng làm nỗi bật sự kiện "đó là con đường của những tôn giáo" và Ngài bày tỏ niềm hy vọng 'Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta đi trên con đường này cách bền bỉ và kiên trì."

"Đức Gioan Phaolô II cũng qui chiếu tới xung đột tại Nagorno-Karabakh, một lãnh thổ nhỏ Armenian nằm trong vùng đất Azerbaijan, đã nổ ra một chiến tranh giữa hai nước trong năm 1991 và kết thúc với sư ngưng chiến 1994 và sự sát nhập vào Armenia, không những của phần đất bị tranh cãi, mà còn của những vùng đất khác Azerbaijan.

Đức Giáo Hoàng chân thành bày tỏ niềm hy vọng mong sao"Azerbaijan sẽ có hòa bình trọn vẹn." Ngài nói vụ xung đột này, "như tất cả những sự tranh cãi khác, phải được xử lý với thiện chí, trong sự tìm kiếm chung những cởi mở hỗ tương của sự hiểu biết và trong một tinh thần hoài giải chân chính."

Trong một bản tuyên bố phổ biến sau cuộc găp mặt, phát ngôn viên Vatican Joaquin Navarro Valls tiết lộ rằng "trong buổi triều yết các nhà lãnh đạo tôn giáo khẳng định với Đức Giáo Hoàng sự dấn thân liên tục của họ trong sự hợp tác hòa bình và cổ võ sự sống chung hoà bình giữa các tôn giáo khác nhau."

Nước Cộng Hòa Azerbaijan, được độc lập sau khi Liên bang Soviet sụp đổ vào năm 1991, hiện có 7.9 triệu dân, phần đông là Hồi giáo.

Cộng đồng Công giáo tại Azerbaijan gần như biến mất trong thời ký bắt bớ của Stalin, và nhà thờ Công giáo tại Baku bị phá hủy. Trong dịp viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, Tổng thống Heider Aliev đã dành ra một lô đất trong trung tâm Baku để xây cất một nhà thờ Công giáo.