(Hán Thành 15/11/2004). Việc truyền giáo đòi hỏi nhiều dấn thân sâu hơn về văn hóa để nhắm vào các nhu cầu của người Công Giáo ngày nay. Đó là chủ đề chính trong cuộc hội thảo “Văn Hóa Truyền Giáo: Hiện Tại và Tương Lai” được tổ chức tại Hán Thành từ 5/11 đến 10/11/2004 vừa qua.
Khái niệm “Văn Hóa Truyền Giáo” được đề cập như là việc hội nhập văn hóa và tác động vào văn hóa như là một cách thế truyền giáo. Đó là việc truyền giáo “bằng văn hóa” - coi văn hóa như phương tiện thay đổi các yếu tố văn hóa khác, “qua văn hóa” - liên quan đến sự đối thoại giữa văn hóa và Tin Mừng, và “hoán cải văn hóa” - liên quan đến việc coi văn hóa như một đối tượng để hoán cải trong ánh sáng Tin Mừng.
Thư ký ủy ban Văn Hóa và Truyền Thông của Hội Đồng Giám Mục Nam Hàn, cha Ignatius Kim Min-soo, nhận định “Văn hóa truyền giáo” là cần thiết cho Giáo Hội để giúp các giáo dân sống đức tin giữa những nền văn hóa phức tạp và đa dạng.
Cha Kim giải thích rằng ngày nay thế giới đã đi đến nhận thức khẳng định sự đa dạng của văn hóa và tôn trọng các khác biệt văn hóa, là điểm mà ngài ghi nhận rằng phù hợp với xu thế đa nguyên, chủ nghĩa tương đối và chủ nghĩa cá nhân.
“Trong thời buổi giao thời này, các chương trình mục vụ hiện nay của Giáo Hội không đáp ứng được nhu cầu của người tín hữu, vì thế họ không tìm đến những chương trình này”.
Nói với thông tấn xã Công Giáo UCAN, cha Kim cho biết Hội Đồng Giám Mục Nam Hàn đã tổ chức buổi gặp gỡ này “để đẩy mạnh sứ vụ văn hóa trong Giáo Hội và đưa ra một phương thế mục vụ thích hợp cho môi trường xã hội hiện nay”. Sứ vụ văn hóa là cần thiết cho việc truyền giảng Tin Mừng hiệu quả nhưng Giáo Hội tại Nam Hàn chưa phát triển được một ý tưởng rõ ràng về ý nghĩa của điều này.
Trong bài thuyết trình trước cử tọa gồm 150 linh mục, nữ tu và giáo dân, cha Kim nhận định rằng trong 10 năm qua những công việc liên quan đến hội nhập văn hóa của Giáo Hội đã tạo ra những kết quả tốt trong việc hình thành văn hóa của Giáo Hội Công Giáo tại Nam Hàn.
“Giáo Hội Công Giáo tại Nam Hàn đã đầu tư nhiều thời gian, nhân lực và tài chính vào tiến trình hội nhập với văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, Giáo Hội chưa quan tâm đến sự hội nhập vào văn hóa truyền thông, là nền văn hóa đang dẫn đầu trong cuộc sống chúng ta”.
Thần học gia Công Giáo Leo Hwang Jong-ryul nhận định rằng: “Theo quan điểm thần học Triều Tiên, văn hóa truyền giáo không coi Tin Mừng hay văn hóa từ quan điểm Âu Châu nhưng nghiên cứu sự liên hệ mật thiết giữa Tin Mừng và văn hóa với căn tính Triều Tiên về lịch sử và văn hóa”.
Khái niệm “Văn Hóa Truyền Giáo” được đề cập như là việc hội nhập văn hóa và tác động vào văn hóa như là một cách thế truyền giáo. Đó là việc truyền giáo “bằng văn hóa” - coi văn hóa như phương tiện thay đổi các yếu tố văn hóa khác, “qua văn hóa” - liên quan đến sự đối thoại giữa văn hóa và Tin Mừng, và “hoán cải văn hóa” - liên quan đến việc coi văn hóa như một đối tượng để hoán cải trong ánh sáng Tin Mừng.
Thư ký ủy ban Văn Hóa và Truyền Thông của Hội Đồng Giám Mục Nam Hàn, cha Ignatius Kim Min-soo, nhận định “Văn hóa truyền giáo” là cần thiết cho Giáo Hội để giúp các giáo dân sống đức tin giữa những nền văn hóa phức tạp và đa dạng.
Cha Kim giải thích rằng ngày nay thế giới đã đi đến nhận thức khẳng định sự đa dạng của văn hóa và tôn trọng các khác biệt văn hóa, là điểm mà ngài ghi nhận rằng phù hợp với xu thế đa nguyên, chủ nghĩa tương đối và chủ nghĩa cá nhân.
“Trong thời buổi giao thời này, các chương trình mục vụ hiện nay của Giáo Hội không đáp ứng được nhu cầu của người tín hữu, vì thế họ không tìm đến những chương trình này”.
Nói với thông tấn xã Công Giáo UCAN, cha Kim cho biết Hội Đồng Giám Mục Nam Hàn đã tổ chức buổi gặp gỡ này “để đẩy mạnh sứ vụ văn hóa trong Giáo Hội và đưa ra một phương thế mục vụ thích hợp cho môi trường xã hội hiện nay”. Sứ vụ văn hóa là cần thiết cho việc truyền giảng Tin Mừng hiệu quả nhưng Giáo Hội tại Nam Hàn chưa phát triển được một ý tưởng rõ ràng về ý nghĩa của điều này.
Trong bài thuyết trình trước cử tọa gồm 150 linh mục, nữ tu và giáo dân, cha Kim nhận định rằng trong 10 năm qua những công việc liên quan đến hội nhập văn hóa của Giáo Hội đã tạo ra những kết quả tốt trong việc hình thành văn hóa của Giáo Hội Công Giáo tại Nam Hàn.
“Giáo Hội Công Giáo tại Nam Hàn đã đầu tư nhiều thời gian, nhân lực và tài chính vào tiến trình hội nhập với văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, Giáo Hội chưa quan tâm đến sự hội nhập vào văn hóa truyền thông, là nền văn hóa đang dẫn đầu trong cuộc sống chúng ta”.
Thần học gia Công Giáo Leo Hwang Jong-ryul nhận định rằng: “Theo quan điểm thần học Triều Tiên, văn hóa truyền giáo không coi Tin Mừng hay văn hóa từ quan điểm Âu Châu nhưng nghiên cứu sự liên hệ mật thiết giữa Tin Mừng và văn hóa với căn tính Triều Tiên về lịch sử và văn hóa”.