(Bangkok 9/11/2004).
Khoảng 1 giờ trưa hôm Thứ Ba 9/11/2004, lại thêm một Phật tử Thái Lan bị quân Hồi Giáo giết chết bằng cách chặt đầu. Nạn nhân được biết tên là Kaew, 60 tuổi, đã bị giết ngay tại nhà mình khi đang nghỉ trưa tại một làng trong tỉnh Narathiwat. Cái chết của ông Kaew, tiếp theo hàng loạt các vụ tấn công trong tuần qua, đã khiến cho cuộc xung đột tại miền Nam Thái Lan càng thêm trầm trọng. Quân đội Thái Lan chủ trương dùng các biện pháp cứng rắn để tái lập trật tự tại đây.
Tuy nhiên, nữ tu Chanphen Kitsawat thuộc dòng Nữ Tử Nữ Vương Maria, đại diện cho Công Giáo trong buổi lễ cầu nguyện cho 80 nạn nhân bị giết trong vụ rối loạn hôm 25/10/2004 tại miền Nam Thái Lan, đã đề nghị chính quyền Thái nên dùng các biện pháp ôn hòa để giải quyết các vụ gây rối tại ba tỉnh cực Nam Thái Lan.
Buổi lễ cầu nguyện cho các nạn nhân tại Bangkok đã được sự khởi xướng của nhóm Phật tử Sekiyatham, ủy ban Công Lý và Hòa Bình của Hội Đồng Giám Mục Thái và Ủy Ban Hồi Giáo Thái Lan. Cha Chusak Sirisut, giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu về Văn Hóa và Tín Ngưỡng của Hội Đồng Giám Mục Thái đã đọc các lời nguyện của phía Công Giáo.
80 nạn nhân nói trên đa số là người Hồi Giáo đã chết trong một cuộc biểu tình tại Tak Bai, tỉnh Narathiwat, 830 km về phía Tây Nam thủ đô Bangkok. Vụ biểu tình này nhằm áp lực chính quyền trả tự do cho 6 người đã bị bắt trước đó vì tội đòi ly khai khỏi Thái Lan. Được biết, tuy đa số dân Thái theo Phật Giáo, tại 3 tỉnh cực Nam của Thái Lan, giáp giới với Malaysia, dân chúng phần đông theo Hồi Giáo và đang có những nỗ lực nhằm tách ra khỏi Thái Lan thành lập một quốc gia khác. Một số nạn nhân đã bị bắn chết tại chỗ nhưng đa số người đã bị chết ngộp khi quân đội Thái dồn họ lên những chiếc xe nhà binh bắt nằm sấp lên nhau.
Các nhóm vũ trang Hồi Giáo đã trả thù vụ này bằng một loạt các vụ tấn công vào người Phật Giáo. Trong tất cả các vụ gây án, quân khủng bố Hồi Giáo đều để lại truyền đơn nói rằng hành động của họ là để trả thù cho cái chết của 85 “anh em Hồi Giáo”. Các quan sát viên ghi nhận các vụ gây rối tại miền Nam Thái Lan hiện nay vừa có mầu sắc chính trị vừa có mầu sắc tôn giáo vì các vụ tấn công chủ yếu nhắm vào các Phật tử Thái Lan.
Tối thứ Bẩy, 6/11/2004. hai Phật tử đã bị bắn chết tại Mapoh Goddess Shrine thuộc tỉnh Yala. Cùng lúc đó, một Phật tử khác bị bắn bị thương tại Narathiwat. Buổi sáng Chúa Nhật một nhóm vũ trang Hồi Giáo lại tấn công vào một cửa tiệm của một Phật tử và giết chết ông này đúng vào thời điểm thủ tướng Thái, ông Thaksin Shinawatra, bay xuống các vùng phía Nam Thái Lan để tham dự một nghi lễ Phật Giáo và kinh lý tại chỗ các vụ xung đột kéo dài giữa Hồi Giáo và Phật Giáo trong vùng mà cho đến nay đã gây ra cái chết của hơn 400 người.
Hiện nay, quân đội Thái phải thường xuyên canh gác các chùa chiền để đề phòng các vụ tấn công. Cha Chusak cho biết các cơ sở Công Giáo tuy chưa bị tấn công nhưng các sơ tại Pattani và Yala báo cáo đã nhận được những thư hăm dọa sẽ bị tấn công nếu không hợp tác với các nhóm ly khai Hồi Giáo.
![]() |
| Quân Đội Thái canh gác các chùa |
Tuy nhiên, nữ tu Chanphen Kitsawat thuộc dòng Nữ Tử Nữ Vương Maria, đại diện cho Công Giáo trong buổi lễ cầu nguyện cho 80 nạn nhân bị giết trong vụ rối loạn hôm 25/10/2004 tại miền Nam Thái Lan, đã đề nghị chính quyền Thái nên dùng các biện pháp ôn hòa để giải quyết các vụ gây rối tại ba tỉnh cực Nam Thái Lan.
Buổi lễ cầu nguyện cho các nạn nhân tại Bangkok đã được sự khởi xướng của nhóm Phật tử Sekiyatham, ủy ban Công Lý và Hòa Bình của Hội Đồng Giám Mục Thái và Ủy Ban Hồi Giáo Thái Lan. Cha Chusak Sirisut, giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu về Văn Hóa và Tín Ngưỡng của Hội Đồng Giám Mục Thái đã đọc các lời nguyện của phía Công Giáo.
80 nạn nhân nói trên đa số là người Hồi Giáo đã chết trong một cuộc biểu tình tại Tak Bai, tỉnh Narathiwat, 830 km về phía Tây Nam thủ đô Bangkok. Vụ biểu tình này nhằm áp lực chính quyền trả tự do cho 6 người đã bị bắt trước đó vì tội đòi ly khai khỏi Thái Lan. Được biết, tuy đa số dân Thái theo Phật Giáo, tại 3 tỉnh cực Nam của Thái Lan, giáp giới với Malaysia, dân chúng phần đông theo Hồi Giáo và đang có những nỗ lực nhằm tách ra khỏi Thái Lan thành lập một quốc gia khác. Một số nạn nhân đã bị bắn chết tại chỗ nhưng đa số người đã bị chết ngộp khi quân đội Thái dồn họ lên những chiếc xe nhà binh bắt nằm sấp lên nhau.
![]() |
| Cảnh sát chặn xét các nẻo đường |
Tối thứ Bẩy, 6/11/2004. hai Phật tử đã bị bắn chết tại Mapoh Goddess Shrine thuộc tỉnh Yala. Cùng lúc đó, một Phật tử khác bị bắn bị thương tại Narathiwat. Buổi sáng Chúa Nhật một nhóm vũ trang Hồi Giáo lại tấn công vào một cửa tiệm của một Phật tử và giết chết ông này đúng vào thời điểm thủ tướng Thái, ông Thaksin Shinawatra, bay xuống các vùng phía Nam Thái Lan để tham dự một nghi lễ Phật Giáo và kinh lý tại chỗ các vụ xung đột kéo dài giữa Hồi Giáo và Phật Giáo trong vùng mà cho đến nay đã gây ra cái chết của hơn 400 người.
Hiện nay, quân đội Thái phải thường xuyên canh gác các chùa chiền để đề phòng các vụ tấn công. Cha Chusak cho biết các cơ sở Công Giáo tuy chưa bị tấn công nhưng các sơ tại Pattani và Yala báo cáo đã nhận được những thư hăm dọa sẽ bị tấn công nếu không hợp tác với các nhóm ly khai Hồi Giáo.

