(Baghdad 8/11/2004) - “Hai xe hơi chứa bom đã tông vào nhà thờ Chính Thống Giáo nghi lễ Syria tại Dora, nhà thờ Thánh Mathêu theo phái Nestôriô 1; một trong hai vụ tấn công này đã ảnh hưởng đến một nhà thờ thứ ba của Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Chalđê bị hư hại vì công phá của chất nổ”.
Đức Thượng Phụ Emmanuel Delly đã lập lại tin này với lòng buồn sầu trước một màn mới của bạo lực nhắm vào cộng đoàn Kitô Giáo Iraq. Đức Thượng Phụ cảm tạ vì không có ai bị thiệt mạng nhưng xác nhận rằng “thiệt hại nặng nề, tường đổ và các cửa sổ vỡ nát”. Đức Thượng Phụ cũng bày tỏ mối lo lắng rằng bạo lực sẽ còn gia tăng trong những ngày tới đây.
Tuy nhiên, bất chấp tình trạng khủng hoảng tràn lan và bạo lực xảy ra hàng ngày, ngài nhấn mạnh rằng giá trị căn bản của Kitô Giáo là tha thứ: “Không phải chúng ta có thể dành quyền trả thù. Đức Kitô dạy chúng ta phải tha thứ cho kẻ thù, vì thế chúng ta phải là những người Kitô hữu trong hành động, chứ không phải chỉ là hư danh”.
Thưa Đức Thượng Phụ, đã có sự gia tăng bạo lực trong những ngày qua phải không ạ?
Vâng, bạo lực đã gia tăng. Hơn thế nữa, chúng ta phải cẩn thận vì sẽ có nhiều khả năng xảy ra các màn bạo lực tương tự. Toàn thể dân chúng lo sợ, khi bom nổ nó không phân biệt ai và phá hủy mọi thứ trong vòng cả cây số. Trong bất cứ trường hợp nào, chúng ta cũng chắc chắn rằng đám mây mù này sẽ qua đi và chúng ta tín thác mình nơi sự chở che của Đức Mẹ, xin Mẹ giúp chúng ta lúc ngặt nghèo này.
Đức Thượng Phụ có nghĩ là những trò bạo lực mới nhất này có liên hệ với cách hành xử của chính quyền không?
Chính quyền muốn điều tốt đẹp cho dân chúng Iraq và muốn chống lại những kẻ khủng bố đến từ bên ngoài và đang reo rắc bạo lực tại Iraq. Có những người muốn điều tốt đẹp cho Iraq nhưng họ có thể làm gì khi phải đối phó với những kẻ chẳng sợ gì Thiên Chúa? Họ tin rằng hành động quân sự là cách tốt nhất để diệt trừ khủng bố. Tôi không thể phán xét công việc của họ; tôi chỉ có thể hy vọng rằng bạo lực sớm chấm dứt.
Thưa Đức Thượng Phụ, còn có chỗ cho sự lạc quan tại Iraq không?
Chắc chắn rồi, bởi vì chúng ta có đức tin và có sự nâng đỡ của Thiên Chúa. Chúng ta phải lạc quan vì chúng ta muốn điều thiện cho đất nước và chúng ta phải lưu lại Iraq để mang lại hòa bình thực sự. Đó là đức tin và hy vọng của chúng ta.
Đức Thượng Phụ nghĩ sao về những kẻ gây ra các hành động bạo lực?
Chúa dạy chúng ta phải tha thứ, vì thế hãy cầu nguyện cho họ.
Nhưng thưa Đức Thượng Phụ sự tha thứ có giá trị gì trong thực tại hiện nay?
Chúa biết rõ hơn chúng ta cách thức phán xét những người này. Chúng ta không thể dành quyền trả thù những hành vi này. Đức Kitô dạy chúng ta phải tha thứ cho kẻ thù, vì thế chúng ta phải là những người Kitô hữu trong hành động, chứ không phải chỉ là hư danh.
Chú thích:
1. Phái Nestôriô do lạc giáo Nestorius đề ra vào thế kỷ thứ 5 chủ trương rằng Đức Mẹ chỉ là mẹ Chúa Giêsu không phải là Mẹ Thiên Chúa và rằng Đức Kitô có hai ngôi vị riêng biệt chứ không có sự đồng nhất giữa hai bản tính. Lạc giáo này đã bị công đồng Êphêsô lên án vào năm 431.
![]() |
| Đức Thượng Phụ Emmanuel Delly |
Tuy nhiên, bất chấp tình trạng khủng hoảng tràn lan và bạo lực xảy ra hàng ngày, ngài nhấn mạnh rằng giá trị căn bản của Kitô Giáo là tha thứ: “Không phải chúng ta có thể dành quyền trả thù. Đức Kitô dạy chúng ta phải tha thứ cho kẻ thù, vì thế chúng ta phải là những người Kitô hữu trong hành động, chứ không phải chỉ là hư danh”.
Thưa Đức Thượng Phụ, đã có sự gia tăng bạo lực trong những ngày qua phải không ạ?
Vâng, bạo lực đã gia tăng. Hơn thế nữa, chúng ta phải cẩn thận vì sẽ có nhiều khả năng xảy ra các màn bạo lực tương tự. Toàn thể dân chúng lo sợ, khi bom nổ nó không phân biệt ai và phá hủy mọi thứ trong vòng cả cây số. Trong bất cứ trường hợp nào, chúng ta cũng chắc chắn rằng đám mây mù này sẽ qua đi và chúng ta tín thác mình nơi sự chở che của Đức Mẹ, xin Mẹ giúp chúng ta lúc ngặt nghèo này.
Đức Thượng Phụ có nghĩ là những trò bạo lực mới nhất này có liên hệ với cách hành xử của chính quyền không?
Chính quyền muốn điều tốt đẹp cho dân chúng Iraq và muốn chống lại những kẻ khủng bố đến từ bên ngoài và đang reo rắc bạo lực tại Iraq. Có những người muốn điều tốt đẹp cho Iraq nhưng họ có thể làm gì khi phải đối phó với những kẻ chẳng sợ gì Thiên Chúa? Họ tin rằng hành động quân sự là cách tốt nhất để diệt trừ khủng bố. Tôi không thể phán xét công việc của họ; tôi chỉ có thể hy vọng rằng bạo lực sớm chấm dứt.
Thưa Đức Thượng Phụ, còn có chỗ cho sự lạc quan tại Iraq không?
Chắc chắn rồi, bởi vì chúng ta có đức tin và có sự nâng đỡ của Thiên Chúa. Chúng ta phải lạc quan vì chúng ta muốn điều thiện cho đất nước và chúng ta phải lưu lại Iraq để mang lại hòa bình thực sự. Đó là đức tin và hy vọng của chúng ta.
Đức Thượng Phụ nghĩ sao về những kẻ gây ra các hành động bạo lực?
Chúa dạy chúng ta phải tha thứ, vì thế hãy cầu nguyện cho họ.
Nhưng thưa Đức Thượng Phụ sự tha thứ có giá trị gì trong thực tại hiện nay?
Chúa biết rõ hơn chúng ta cách thức phán xét những người này. Chúng ta không thể dành quyền trả thù những hành vi này. Đức Kitô dạy chúng ta phải tha thứ cho kẻ thù, vì thế chúng ta phải là những người Kitô hữu trong hành động, chứ không phải chỉ là hư danh.
Chú thích:
1. Phái Nestôriô do lạc giáo Nestorius đề ra vào thế kỷ thứ 5 chủ trương rằng Đức Mẹ chỉ là mẹ Chúa Giêsu không phải là Mẹ Thiên Chúa và rằng Đức Kitô có hai ngôi vị riêng biệt chứ không có sự đồng nhất giữa hai bản tính. Lạc giáo này đã bị công đồng Êphêsô lên án vào năm 431.
