(Bangkok 8/11/2004). Cảnh sát Thái Lan cho biết các nhóm vũ trang Hồi Giáo đã tấn công vào một cửa tiệm của một Phật tử và giết chết ông này đúng vào thời điểm thủ tướng Thái, ông Thaksin Shinawatra, bay xuống các vùng phía Nam Thái Lan để tham dự một nghi lễ Phật Giáo và kinh lý tại chỗ các vụ xung đột kéo dài giữa Hồi Giáo và Phật Giáo trong vùng mà cho đến nay đã gây ra cái chết của hơn 400 người.

Trong tuần qua, ông Thaksin cho biết là ông sẽ đến các tỉnh miền Nam Thái Lan để tận diệt việc oa trữ các vũ khí lậu. Chính quyền Thái đổ lỗi cho các nhóm Hồi Giáo đang có ý định muốn thành lập một nước riêng tách ra từ ba tỉnh cực Nam của Thái Lan nơi có đông người theo Hồi Giáo.

Ngay lúc thủ tướng Thái lên máy bay, các tay súng Hồi Giáo đã tấn công ông Woon Rattana, 60 tuổi và bắn chết ông này tại cửa hàng của ông. Vụ sát hại này diễn ra tại tỉnh Narathiwat nơi đã xảy ra các cuộc đụng độ dữ dội giữa người Hồi Giáo và người Phật Giáo. Chỗ xảy ra án mạng cách không xa ngôi chùa Chontaransinghe, nơi thủ tướng Thái dự định tham dự một nghi lễ.

Từ ngày 25/10/2004, cảnh sát Thái đã truy quét các phần tử khủng bố Hồi Giáo và bọn này đã tấn công trả thù những Phật tử trong vùng. Trong tất cả các vụ gây án, quân khủng bố Hồi Giáo đều để lại truyền đơn nói rằn g hành động của họ là để trả thù cho cái chết của 85 “anh em Hồi Giáo”.

Tối thứ Bẩy, hai Phật tự bị bắn chết tại Mapoh Goddess Shrine thuộc tỉnh Yala. Cùng lúc đó, một Phật tử khác bị bắn bị thương tại Narathiwat.