(Fides 6/11/2004). “Trẻ em, quà tặng của Thiên Chúa cho Tương Lai Nhân Loại” là tiêu đề của thông điệp Hội Đồng Tòa Thánh về Đối Thoại Liên Tôn gởi cho anh em Hồi Giáo nhân kết thúc tháng Ramadan (Id al-Fitr, niên lịch Hồi Giáo 1425). Thông điệp này đã được Đức Tổng Giám Mục Michael L. Fitzgerald, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Đối Thoại Liên Tôn viết.
Thông điệp gởi cho anh em Hồi Giáo đã nhấn mạnh rằng các bậc cha mẹ và xã hội cần chào đón các trẻ em và chú ý dành cho chúng những gì chúng đáng được hưởng để phát triển và khôn lớn. “Mỗi trẻ em có một quyền bất khả nhượng là quyền sống và bất cứ khi nào có thể phải được chào đón trong một gia đình tự nhiên và ổn định. Hơn thế nữa tất cả trẻ em có quyền được nuôi dưỡng, ăn mặc và che chở, xa hơn là quyền được giáo dục để chúng có thể phát triển hết mọi khả năng. Trong khía cạnh này đứa trẻ, khi đau yếu hay là nạn nhân của tai nạn, phải được quyền nhận các chăm sóc cần thiết. Mạng sống của trẻ em, cũng như mạng sống của mọi người là thánh thiêng”.
Khi nhắc nhở người Hồi Giáo “đặc biệt là các bậc cha mẹ, hãy xem trẻ em như là một phép lành của Thiên Chúa”, Đức Tổng Giám Mục viết: “Những người Kitô hữu chúng tôi chia sẻ cùng anh em thái độ này nhưng đức tin Kitô cũng dạy chúng tôi phải khám phá trong con trẻ mẫu gương về quan hệ với Thiên Chúa. Đức Giêsu đã dạy chúng ta một ví dụ về sự đơn sơ của trẻ em, sự tín thác, vâng lời và sống động, chỉ cho chúng ta trong cách thế này cách thức chúng ta phải sống trong sự tín thác, và vâng phục đối với Thiên Chúa”.
Đức Tổng Giám Mục đã nhắc đến sự kiện là trong những năm gần đây các đại diện của Tòa Thánh và các quốc gia có đa số dân Hồi Giáo đã cùng hoạt động với nhau để đấu tranh tại các diễn đàn quốc tế cho các giá trị căn bản của con người, sự cao quý của gia đình, cũng như môi trường tự nhiên mà trẻ em được nuôi dưỡng và quyền của chúng được sống tốt hơn.
Đức Cha ghi nhận: “Mặc dù trẻ em được hưởng các quyền lợi, tối thiểu trong một vài miền đất của thế giới và trong một vài lãnh vực của cuộc sống, trên góc độ tôn trọng nhân quyền vẫn còn có nhiều tội ác đang gây ra những đau khổ”. Nhiều trẻ em phải lao động nặng nhọc, bị xung vào quân ngũ trong chiến tranh và trong các vụ xung đột, bị lạm dụng tính dục, “Trên hết trẻ em đang là nạn nhân của các đổi thay trong xã hội. Khi gia đình đổ vỡ, trẻ em chính là những nạn nhân đầu tiên. Việc gia tăng nghiện ngập và buôn bán ma tuý, đặc biệt nơi các nước nghèo thường lôi cuốn trẻ em vào cách này cách khác, và thảm trạng AIDS thường khi dẫn đến tình trạng nhiễm bệnh từ khi lọt lòng mẹ”
Thông điệp của Đức Tổng Giám Mục đã kết thúc với lời kêu gọi: “Đối diện với những tội ác đang ảnh hưởng đến các trẻ em, chúng ta hãy cùng hiệp lực trong khi nhắc nhở mọi người về phẩm giá của mỗi con người đã được hiện hữu theo chính Thánh Ý Chúa. Chúng ta hãy tố cáo không mệt mỏi mọi thứ làm hạ cấp trẻ em, chiến đấu với mọi thế lực chúng ta có thể gọi chung là ‘cơ cấu của tội lỗi’ là từ ngữ đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II dùng. Chúng ta cần nhận thức rằng tương lai nhân loại nằm ở tương lai của trẻ em. Do đó, tôi hy vọng rằng cố gắng chung của chúng ta dành cho trẻ em sẽ tiếp tục và gia tăng. Qua đó, chúng ta sẽ đưa ra những chứng cớ xa hơn cho những lợi ích mà các tôn giáo có thể đem đến cho toàn thể nhân loại”.
Thông điệp gởi cho anh em Hồi Giáo đã nhấn mạnh rằng các bậc cha mẹ và xã hội cần chào đón các trẻ em và chú ý dành cho chúng những gì chúng đáng được hưởng để phát triển và khôn lớn. “Mỗi trẻ em có một quyền bất khả nhượng là quyền sống và bất cứ khi nào có thể phải được chào đón trong một gia đình tự nhiên và ổn định. Hơn thế nữa tất cả trẻ em có quyền được nuôi dưỡng, ăn mặc và che chở, xa hơn là quyền được giáo dục để chúng có thể phát triển hết mọi khả năng. Trong khía cạnh này đứa trẻ, khi đau yếu hay là nạn nhân của tai nạn, phải được quyền nhận các chăm sóc cần thiết. Mạng sống của trẻ em, cũng như mạng sống của mọi người là thánh thiêng”.
Khi nhắc nhở người Hồi Giáo “đặc biệt là các bậc cha mẹ, hãy xem trẻ em như là một phép lành của Thiên Chúa”, Đức Tổng Giám Mục viết: “Những người Kitô hữu chúng tôi chia sẻ cùng anh em thái độ này nhưng đức tin Kitô cũng dạy chúng tôi phải khám phá trong con trẻ mẫu gương về quan hệ với Thiên Chúa. Đức Giêsu đã dạy chúng ta một ví dụ về sự đơn sơ của trẻ em, sự tín thác, vâng lời và sống động, chỉ cho chúng ta trong cách thế này cách thức chúng ta phải sống trong sự tín thác, và vâng phục đối với Thiên Chúa”.
Đức Tổng Giám Mục đã nhắc đến sự kiện là trong những năm gần đây các đại diện của Tòa Thánh và các quốc gia có đa số dân Hồi Giáo đã cùng hoạt động với nhau để đấu tranh tại các diễn đàn quốc tế cho các giá trị căn bản của con người, sự cao quý của gia đình, cũng như môi trường tự nhiên mà trẻ em được nuôi dưỡng và quyền của chúng được sống tốt hơn.
Đức Cha ghi nhận: “Mặc dù trẻ em được hưởng các quyền lợi, tối thiểu trong một vài miền đất của thế giới và trong một vài lãnh vực của cuộc sống, trên góc độ tôn trọng nhân quyền vẫn còn có nhiều tội ác đang gây ra những đau khổ”. Nhiều trẻ em phải lao động nặng nhọc, bị xung vào quân ngũ trong chiến tranh và trong các vụ xung đột, bị lạm dụng tính dục, “Trên hết trẻ em đang là nạn nhân của các đổi thay trong xã hội. Khi gia đình đổ vỡ, trẻ em chính là những nạn nhân đầu tiên. Việc gia tăng nghiện ngập và buôn bán ma tuý, đặc biệt nơi các nước nghèo thường lôi cuốn trẻ em vào cách này cách khác, và thảm trạng AIDS thường khi dẫn đến tình trạng nhiễm bệnh từ khi lọt lòng mẹ”
Thông điệp của Đức Tổng Giám Mục đã kết thúc với lời kêu gọi: “Đối diện với những tội ác đang ảnh hưởng đến các trẻ em, chúng ta hãy cùng hiệp lực trong khi nhắc nhở mọi người về phẩm giá của mỗi con người đã được hiện hữu theo chính Thánh Ý Chúa. Chúng ta hãy tố cáo không mệt mỏi mọi thứ làm hạ cấp trẻ em, chiến đấu với mọi thế lực chúng ta có thể gọi chung là ‘cơ cấu của tội lỗi’ là từ ngữ đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II dùng. Chúng ta cần nhận thức rằng tương lai nhân loại nằm ở tương lai của trẻ em. Do đó, tôi hy vọng rằng cố gắng chung của chúng ta dành cho trẻ em sẽ tiếp tục và gia tăng. Qua đó, chúng ta sẽ đưa ra những chứng cớ xa hơn cho những lợi ích mà các tôn giáo có thể đem đến cho toàn thể nhân loại”.