AMMAN, Jordan - 1/11/04 - Ký giả Norimitsu Onishi của tờ New York Times đã viết một bài báo về các nhà truyền giáo Nam Hàn. Ông kể rằng tại Amman, thủ đô Jordan, một nhà truyền giáo Nam Hàn đã giới thiệu chúa Giêsu với một số người Jordan. Nhà truyền giáo đã không dám nói to và có vẻ cẩn trọng vì cải đạo một người trong quốc gia Hồi Giáo là vấn đề phức tạp, khó khăn, nhiều khi còn bị tù đầy, bắt bớ.
Tại Baghdad, Iraq các nhà truyền giáo Nam Hàn đang có chương trình mở một chủng viện cho dù mới đây xảy ra hai vụ tấn công nhắm vào các nhà thờ Công Giáo làm chết một số người.
Tại Bắc Kinh, các nhà truyền giáo cũng coi thường chính quyền Trung Quốc, họ đã đưa được những người Bắc Hàn trốn sang Trung Quốc và giúp các người này thành người Kitô giáo.
Nam Hàn hiện nay trở thành nguồn cung cấp các nhà truyền giáo nhiều vào bậc thứ hai, hơn Anh Quốc, chỉ sau Hoa Kỳ. Theo số liệu của Viện Nghiên Cứu Truyền Giáo tại Nam Hàn, Hoà kỳ có 46,000 nhà truyền giáo, Anh Quốc có 6000 và Nam Hàn có 12,000 vị đang hoạt động tại 160 quốc gia trên thế giới.
Các nhà truyền giáo Nam Hàn được tiếng là hăng hái, họ sẵn sàng đến mọi xó góc trên thế giới để giảng đạo cho dù nơi đó có khó khăn và dễ dàng bị trục xuất.
Điểm đặc biết nữa là lần đầu tiên một nước không thuộc Âu Châu, với 2/3 dân số theo Khổng Giáo, Phật Giáo, lại là quốc gia đã gửi nhiều nhà truyền giáo ra ngoại quốc.
Đối với các nhà truyền giáo tây phương, họ thường bị cáo buộc rằng vừa đến giảng đạo đồng thời cũng vừa để bành trước chủ nghĩa đế quốc. Trái lại, với các nhà truyền giáo Nam Hàn, họ không bị tai tiếng như vậy vì chỉ gần đây họ mới gửi người ra ngoại quốc và việc rao giảng tin mừng không bằng tiếng Đại Hàn mà bằng thứ ngôn ngữ địa phương hay bằng tiếng Anh.
Một nhà truyền giáo trạc 40, đang làm việc tại Jordan trong mấy năm qua đã nhắc lại một câu nói: “Người Nam Hàn đến đâu họ xây nhà thờ; Người Tàu đến đâu họ mở nhà hàng; Còn người Nhật đến đâu họ mở nhà máy”, Nhà truyền giáo này xin dấu tên vì dễ dàng bị trục xuất hay bị bắt trong một quốc gia Hồi Giáo.
Vào tháng Tư vừa qua, 8 nhà truyền giáo Nam Hàn đã bị quân khủng bố bắt ở Iraq. Vào tháng 6 nhà truyền giáo Kim Sun Il, 33 tuổi đã bị quân khủng bố bắt và chặt đầu. Vào tháng 7 khoảng 460 người đã đào thoát được khỏi Bắc Hàn và đến được Nam Hàn nhờ sự giúp đỡ của các nhà truyền giáo Nam Hàn ở Trung Quốc.
Đạo Công Giáo được truyền vào bán đảo Triều Tiên vào cuối thế kỷ 18. Sau đó, vào thế kỷ 19, các nhà truyền giáo Tin Lành, phần lớn từ Mỹ cũng đã đến bán đảo này
Tại Trung Quốc và Nhật Bản, việc rao giảng Kitô Giáo không bắt rễ được nhiều vì các nhà truyền giáo bị đồng hóa là nhân viên của đế quốc. Nhưng tại bán đảo Triều Tiên, việc rao giảng tin mừng nở rộ nhờ các nhà truyền giáo Mỹ giúp các người quốc gia Triều Tiên chống lại đế quốc Nhật, đồng thời còn cho thế giới bên ngoài biết những sự tàn bạo của chế độ quân phiệt Nhật đang thống trị Triều Tiên.
Cách đây 20 năm, nhờ kinh tế phát triển, nhờ một tân chính phủ dân chủ cho phép dân chúng tự do ra nước ngoài nên các nhà truyền giáo Nam Hàn đã thi nhau ra xuất ngoại rao giảng tin mừng chúa Kitô
Ông Steve S. C. Moon Giám Đốc Điều Hành cơ quan Nghiên Cứu Truyền Giáo cho biết các giáo phái Tin Lành như Presbyterian, Methodist và Baptists dùng các hoạt động như giáo dục, y tế làm phương tiện việc rao giảng tin mừng
Một trường hợp điển hình là giáo phái Tin Lành Presbyterian Onnuri, được thành lập cách đây 19 năm đã huấn luyện được 500 nhà truyền giáo để gửi đi 53 quốc gia trê thế giới. Các nước mà các nhà truyền giáo chú ý đến nhất là Trung Quốc, Nam Dương, Ấn Độ.
Tại các nước vùng Trung Đông thuộc Hồi Giáo, có được một chiếu khán nhập cảnh vì lý do tôn giáo là điều rất khó nên các nhà Truyền Giáo Nam Hàn đã nhập cảnh với chiếu khán sinh viên hoặc chuyên viên thiết lập các hệ thống máy điện toán rồi sau đó bí mật truyền giáo.
Tại Baghdad, Iraq các nhà truyền giáo Nam Hàn đang có chương trình mở một chủng viện cho dù mới đây xảy ra hai vụ tấn công nhắm vào các nhà thờ Công Giáo làm chết một số người.
Tại Bắc Kinh, các nhà truyền giáo cũng coi thường chính quyền Trung Quốc, họ đã đưa được những người Bắc Hàn trốn sang Trung Quốc và giúp các người này thành người Kitô giáo.
Nam Hàn hiện nay trở thành nguồn cung cấp các nhà truyền giáo nhiều vào bậc thứ hai, hơn Anh Quốc, chỉ sau Hoa Kỳ. Theo số liệu của Viện Nghiên Cứu Truyền Giáo tại Nam Hàn, Hoà kỳ có 46,000 nhà truyền giáo, Anh Quốc có 6000 và Nam Hàn có 12,000 vị đang hoạt động tại 160 quốc gia trên thế giới.
Các nhà truyền giáo Nam Hàn được tiếng là hăng hái, họ sẵn sàng đến mọi xó góc trên thế giới để giảng đạo cho dù nơi đó có khó khăn và dễ dàng bị trục xuất.
Điểm đặc biết nữa là lần đầu tiên một nước không thuộc Âu Châu, với 2/3 dân số theo Khổng Giáo, Phật Giáo, lại là quốc gia đã gửi nhiều nhà truyền giáo ra ngoại quốc.
Đối với các nhà truyền giáo tây phương, họ thường bị cáo buộc rằng vừa đến giảng đạo đồng thời cũng vừa để bành trước chủ nghĩa đế quốc. Trái lại, với các nhà truyền giáo Nam Hàn, họ không bị tai tiếng như vậy vì chỉ gần đây họ mới gửi người ra ngoại quốc và việc rao giảng tin mừng không bằng tiếng Đại Hàn mà bằng thứ ngôn ngữ địa phương hay bằng tiếng Anh.
Một nhà truyền giáo trạc 40, đang làm việc tại Jordan trong mấy năm qua đã nhắc lại một câu nói: “Người Nam Hàn đến đâu họ xây nhà thờ; Người Tàu đến đâu họ mở nhà hàng; Còn người Nhật đến đâu họ mở nhà máy”, Nhà truyền giáo này xin dấu tên vì dễ dàng bị trục xuất hay bị bắt trong một quốc gia Hồi Giáo.
Vào tháng Tư vừa qua, 8 nhà truyền giáo Nam Hàn đã bị quân khủng bố bắt ở Iraq. Vào tháng 6 nhà truyền giáo Kim Sun Il, 33 tuổi đã bị quân khủng bố bắt và chặt đầu. Vào tháng 7 khoảng 460 người đã đào thoát được khỏi Bắc Hàn và đến được Nam Hàn nhờ sự giúp đỡ của các nhà truyền giáo Nam Hàn ở Trung Quốc.
Đạo Công Giáo được truyền vào bán đảo Triều Tiên vào cuối thế kỷ 18. Sau đó, vào thế kỷ 19, các nhà truyền giáo Tin Lành, phần lớn từ Mỹ cũng đã đến bán đảo này
Tại Trung Quốc và Nhật Bản, việc rao giảng Kitô Giáo không bắt rễ được nhiều vì các nhà truyền giáo bị đồng hóa là nhân viên của đế quốc. Nhưng tại bán đảo Triều Tiên, việc rao giảng tin mừng nở rộ nhờ các nhà truyền giáo Mỹ giúp các người quốc gia Triều Tiên chống lại đế quốc Nhật, đồng thời còn cho thế giới bên ngoài biết những sự tàn bạo của chế độ quân phiệt Nhật đang thống trị Triều Tiên.
Cách đây 20 năm, nhờ kinh tế phát triển, nhờ một tân chính phủ dân chủ cho phép dân chúng tự do ra nước ngoài nên các nhà truyền giáo Nam Hàn đã thi nhau ra xuất ngoại rao giảng tin mừng chúa Kitô
Ông Steve S. C. Moon Giám Đốc Điều Hành cơ quan Nghiên Cứu Truyền Giáo cho biết các giáo phái Tin Lành như Presbyterian, Methodist và Baptists dùng các hoạt động như giáo dục, y tế làm phương tiện việc rao giảng tin mừng
Một trường hợp điển hình là giáo phái Tin Lành Presbyterian Onnuri, được thành lập cách đây 19 năm đã huấn luyện được 500 nhà truyền giáo để gửi đi 53 quốc gia trê thế giới. Các nước mà các nhà truyền giáo chú ý đến nhất là Trung Quốc, Nam Dương, Ấn Độ.
Tại các nước vùng Trung Đông thuộc Hồi Giáo, có được một chiếu khán nhập cảnh vì lý do tôn giáo là điều rất khó nên các nhà Truyền Giáo Nam Hàn đã nhập cảnh với chiếu khán sinh viên hoặc chuyên viên thiết lập các hệ thống máy điện toán rồi sau đó bí mật truyền giáo.