(Riyadh, 2/11/2004) Các nguồn tin ngoại giao tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi cho hay nhà cầm quyền Hồi Giáo nước này đã ra lệnh trục xuất anh Brian O'Connor, tín hữu Công Giáo người Ấn Độ sang lao động tại đây.

Tưởng cũng nên nhắc lại, trước đó hôm 20/10/2004, bất chấp các vận động quốc tế trong đó có cả vận động của Tòa Thánh và Hoa Kỳ, anh Brian O'Connor đã bị phạt tù 10 năm và bị đánh 300 roi tan nát thân thể vì truyền bá Kitô Giáo tại nước này. Đây là bản án nhằm dằn mặt tất cả những ai muốn truyền bá Tin Mừng tại quê hương của Muhammed

Brian Savio O'Connor, một người gốc Ấn Độ sang Ả Rập Saudi làm việc đã bị công an tôn giáo nước này là Muttawa bắt hồi tháng Ba năm nay tại Riyadh và giam giữ anh trong một đền thờ Hồi Giáo. Hai tháng sau đó, bạn bè anh đã tiếp cận được với anh và đem lén ra một lá thư trong đó anh O’Connor cho biết đã nhiều lần anh bị treo ngược lên để tra tấn. “Họ đá vào sườn tôi và chơi đá banh bằng đầu tôi”.

Ông John Dayal, phó chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Ấn Độ, tổ chức đại diện cho 16 triệu người Công Giáo tại Ấn Độ trong những vấn đề liên quan đến chính trị và xã hội, đã viết thư cho vua Fahad bin Abdulaziz al Said, thông qua đại sứ Ả Rập Saudi để yêu cầu trả tự do cho một người Công Giáo Ấn, anh Brian O’Connor.

“Chúng tôi thỉnh cầu Quốc Vương đưa ra những bước cần thiết sao cho công an tôn giáo chấm dứt việc tra tấn, và ông Brian được xét xử công bằng và được trả lại tự do”.

Trong thư gởi cho vua Ả Rập Saudi, anh John Dayal đã nhắc lại những quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Ấn Độ và Ả Rập Saudi. Anh cho biết: “Nhiều người Ấn Độ, trong số đó có những người Công Giáo, đang làm việc tại Ả Rập Saudi trong an bình”. Anh cũng cho nhà vua biết anh đã nhận được tin này “với lòng quặn đau và thương tổn”. Anh kết luận lá thư với nhận xét rằng “quyền tự do tín ngưỡng là thiết yếu trong nền văn minh đương đại. Đó cũng là một phần của những bảo đảm mà Liên Hiệp Quốc đưa ra cho nhân loại”

Các phương tiện truyền thông cho biết hiện nay, anh Brian O’Connor đang bị giam giữ tại một đồn cảnh sát tại Olaya, Riyadh. Cảnh sát địa phương cho biết họ đã không thẩm vấn hay đánh đập gì anh. Trách nhiệm về việc hành hạ anh Brian O’Connor được các viên chức cảnh sát địa phương đổ lỗi cho cơ quan công an tôn giáo Muttawa. Anh Brian bị cáo buộc 3 tội gồm buôn bán ma tuý, buôn bán rượu mạnh và rao giảng Thánh Kinh. Tuy nhiên, gia đình anh và bạn bè cho biết ma tuý và rượu mạnh là những bằng chứng ngụy tạo do cảnh sát đưa ra.

Ả Rập Saudi khét tiếng là nơi không có tự do tôn giáo. Hồi Giáo là tôn giáo duy nhất được hoạt động tại đây. Các tín hữu Kitô Giáo nếu giữ Thánh Kinh trong người, hay các vật dụng thánh hoặc là tụ tập đọc kinh cầu nguyện thường bị bắt. Họ bị tra tấn và bắt phải ký vào những biên bản viết toàn bằng tiếng Ả Rập để cố ý làm cho họ không hiểu rõ.

Anh Brian Savio O’Connor nói với các giới chức ngoại giao của tòa Đại Sứ Ấn Độ tại Riyadh đến thăm anh trong tù.

“Tôi tin Chúa sẽ biến chuyện rắc rối này thành một sứ điệp và sự thử thách của tôi thành một chứng tá”.

Anh O’Connor, một tín hữu Công Giáo Ấn Độ bị chính quyền Saudi Arabia bắt giam vì cáo buộc anh giảng đạo Kitô Giáo.

Cơ quan thông tấnAsia News điện thoại hỏi Tiến Sĩ Naharan là người đã vào thăm anh O’Connor trong tù hôm 25 tháng 7 vừa qua. Tiến sĩ cho biết sức khoẻ của anh tạm được, nhưng anh bị đau đớn nhiều.” Tiến sĩ cũng cho biết nhà cầm quyền Saudi đã không nói anh O’Connor bị bắt vì tội gì. Nhưng cơ quan Muttawa, tức cơ quan cảnh sát tôn giáo của Saudi, cáo buộc anh giảng đạo và sở hữu rượu.

Không có tự do tôn giáo ở Arập Saudi. Bất cứ sinh hoạt tôn giáo nào, ngoài Hồi Giáo, đều bị cấm chỉ ở đây. Tiến sĩ Naharan nói “ Giảng đạo Thiên Chúa ở Arập Saudi là bất hợp pháp nhưng chúng tôi không biết chắc chắn anh O’Connor có phạm vào tội này hay không? Chúng tôi đã viết văn thư tới hỏi các giới chức chính quyền Saudi về trường hợp anh O’Connor bị bắt nhưng họ không trả lời.”

Theo tin tờ Middle East Concern ( Quan Tâm Về Trung Đông) đại diện của Hoàng Tử Salman ibn Abdul Aziz, Thống Đốc miền Riyadh, đã đến thăm anh O’Connor trong ngày 26 tháng 7 vừa qua, tức một ngày sau khi nhân viên tòa đại sứ Ấn Độ đến thăm. Giới chức đại diện Hoàng Tử đã nói chuyện với anh trong hơn 1 tiếng đồng hồ và báo cho biết anh sẽ được thả trong vòng 2 tuần lễ tới đây, và anh có thể trở lại làm công việc cũ hoặc là hồi hương về Ấn Độ.

Anh Brian Savio O’ Connor đã bị lực lượng cảnh sát Muttawa bắt ngày 25 tháng 3 vừa qua tại thủ đô Riyadh. Đầu tiên anh bị đem đến một đền thờ Hồi Giáo ở đó anh bị đánh đập, tra tấn. Anh cho các người đến thăm biết là người ta xích hai chân anh lại rồi treo ngược anh lên. Họ đã đấm đá vào ngực và hai cạnh sườn.

Anh O’Connor không những bị tố cáo là sở hữu rượu, giảng đạo Thiên Chúa mà còn buộc thêm tội sở hữu ma túy. Người ta đã đe dọa sẽ giết anh nếu không bỏ đạo Công Giáo.

Đối với gia đình anh O’Connor, cảnh sát Saudi cáo buộc là sở hữu ma túy. Còn chính gia đình thì cho anh là một công dân Ấn Độ lương thiện một người Công Giáo tốt lành trong công đồng người Ấn Độ ở Saudi Arabia.

Câu chuyện anh O’Connor được nhiều cơ quan truyền thông quốc tế phổ biến và đòi hỏi chính quyền Ả rập Saudi trả tự do cho anh. Cơ quan tranh đấu cho nhân quyền có tên là Freedom House có trụ sở tại Mỹ đã yêu cầu Ngoại Trưởng Colin Powell của Hoa Kỳ nêu vấn đề anh OConnor với chính quyền Saudi.

Được hỏi về trường hợp anh O’Connor bị tù, Đức Cha Paul Hinder, Giám Mục Phó ở Arabia nói Giáo Hội địa phương không hề được biết tin tức gì về vụ này nên không can thiệp được gì. Nhưng Đức Giám Mục nói thêm Giáo Hội ở Saudi Arabia thực sự đúng nghĩa là Giáo Hội Hầm Trú. Đó là hình ảnh chính xác mô tả sinh hoạt giáo hội ở đây. Người Kitô Giáo hoàn toàn không có một tí tự do nào, hoàn toàn phải im lặng, tuyệt đối dấu kín mọi chuyện. Điều mà Giáo Hội có thể làm được là giúp các cộng đồng Công Giáo Hầm Trú sống và giữ vững đức tin.