Vatican:(ZENIT. org). - Những nghệ sĩ Mozambique đã dâng lên Đức Gioan Phaolô II, lúc cuối buổi triều yết hằng tuần, một ghế ngồi làm bằng những binh khí cho phục hoàn lại và một cái cuốc, biểu trưng sự trở về với những sinh hoạt hòa bình.
Những công trình của các nghệ sĩ này, tất cả đều được làm bằng những dấu vết chiến tranh, hiện nay là đối tượng của một cuộc triển lãm tại Roma
Đức giáo hoàng đã chào tất cả những người Mozambique "đang cử hành mừng 10 năm hòa bình trong mấy ngày nay mà không mang khí giới trong tay".
Nhà điêu khắc Fiel Dos Santos và một đại diện Hội đồng Kitô hữu Mozambique, Fortunato Taeta, đã dâng những tặng phẫm này lên đức giáo hoàng, báo AFP nói.
Năm 1996, AFP nhắc lại, Hội đồng Kitô hữu Mozambique đã có ý kiến cung cấp những cuốc và những dụng cụ nông nghiệp khác cho những ai sẽ giao nộp khí giới của mình.
Trong năm 1998 các nhà nghệ sĩ của nhóm "Nucleo de arte" tại Maputo đã xin phép biến những binh khí này thành những đồ nghệ thuật nhắc nhớ hòa bình, luôn luôn theo cũng một nguồn tin.
Những công trình của các nghệ sĩ này, tất cả đều được làm bằng những dấu vết chiến tranh, hiện nay là đối tượng của một cuộc triển lãm tại Roma
Đức giáo hoàng đã chào tất cả những người Mozambique "đang cử hành mừng 10 năm hòa bình trong mấy ngày nay mà không mang khí giới trong tay".
Nhà điêu khắc Fiel Dos Santos và một đại diện Hội đồng Kitô hữu Mozambique, Fortunato Taeta, đã dâng những tặng phẫm này lên đức giáo hoàng, báo AFP nói.
Năm 1996, AFP nhắc lại, Hội đồng Kitô hữu Mozambique đã có ý kiến cung cấp những cuốc và những dụng cụ nông nghiệp khác cho những ai sẽ giao nộp khí giới của mình.
Trong năm 1998 các nhà nghệ sĩ của nhóm "Nucleo de arte" tại Maputo đã xin phép biến những binh khí này thành những đồ nghệ thuật nhắc nhớ hòa bình, luôn luôn theo cũng một nguồn tin.