Can thiệp của Tòa Thánh tại ONU
Vatican: (ZENIT. org). - Không thể có một sự bao dung nào đối với một học thuyết quân sự phê chuẩn việc sử dụng và sự hiện diện các khí giới nguyên tử, Đức Cha Martino đã tuyên bố hôm qua tại diễn đàn ONU tại New York, nhân dịp buổi hợp Ủy ban đầu tiên của Đại hội khoáng đại về việc giải trừ binh bị, Đài Vatcan loan báo.
Đức Cha Renato Martino, hôm qua được chọn làm người điều khiển hội đồng Công lý và Hòa bình, đã can thiệp tại ONU với tư cách là Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc.
Những khí giới này làm thành thực sự, Đức cha Martino tố cáo, những khí cụ chết chóc và phá hoại, và chúng mâu thuẫn với hòa bình nhân loại ao ước cho thế kỷ XXI này, và chúng không thể được biện minh.
Toà Thánh quan tâm vì thấy tiến trình giải trừ binh bị "dừng lại" trước sự "thiếu hợp tác của một số cường quốc nguyên tử" trước những quyết định đã lấy trong năm 2000 về sự loại trừ khí giới nguyên tử. Đức cha Martino tố giác có nguy cơ làm hỏng chương trình phi-sản xuất đã được hiệu chính sau nhiều năm làm việc.
Người đại diện Tòa Thánh, do đó, đã nhắc tới sự cần thiết phải có những cố gắng nhiều phía hầu đi tới giải trừ vũ khí nguyên tử. Những cố gắng này, ngài nói, tự bản tính hướng về bảo đảm những qui luật phổ quát và vĩnh viễn nối kết tất cả các quốc gia.
Đức Cha Martino, vả lại, đã nhấn mạnh tới sự cần thiết tăng cường những biện pháp hiện nay nhắm tới việc giải trừ vũ khí và những biện pháp cần thiết để chận đứng việc buôn bán bất hợp pháp những vũ khi cỡ nhỏ
Những kỹ thuật trung gian, hòa dàm, và kiểm soát trong lãnh vực này, vị đại diện Toà Thánh nhấn mạnh, làm thành những bước tiến để đấu tranh loại trừ những vũ khí chiến tranh.
Đức Cha Martino chỉ rõ sự hợp tác và biện pháp phòng ngừa như những sư bảo vệ hiệu nghiệm nhất chống các cuộc tấn công khủng khiếp kiểu sinh vật học, có thể đánh không phân biệt những công dân vô tội.
Sau cùng, Đức Cha Martino nhắc lại chủ đề Đức Gioan Phaolô II đã chọn cho Ngày thế giới Hòa bình 2002: "Không có hòa bình mà không có công lý, và không có công lý mà không có tha thứ'. Đức giáo hoàng bày tỏ ở đó sự xác tín của ngài là sự dữ không có tiếng nói cuối cùng trong lịch sử nhân loại.
Vatican: (ZENIT. org). - Không thể có một sự bao dung nào đối với một học thuyết quân sự phê chuẩn việc sử dụng và sự hiện diện các khí giới nguyên tử, Đức Cha Martino đã tuyên bố hôm qua tại diễn đàn ONU tại New York, nhân dịp buổi hợp Ủy ban đầu tiên của Đại hội khoáng đại về việc giải trừ binh bị, Đài Vatcan loan báo.
Đức Cha Renato Martino, hôm qua được chọn làm người điều khiển hội đồng Công lý và Hòa bình, đã can thiệp tại ONU với tư cách là Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc.
Những khí giới này làm thành thực sự, Đức cha Martino tố cáo, những khí cụ chết chóc và phá hoại, và chúng mâu thuẫn với hòa bình nhân loại ao ước cho thế kỷ XXI này, và chúng không thể được biện minh.
Toà Thánh quan tâm vì thấy tiến trình giải trừ binh bị "dừng lại" trước sự "thiếu hợp tác của một số cường quốc nguyên tử" trước những quyết định đã lấy trong năm 2000 về sự loại trừ khí giới nguyên tử. Đức cha Martino tố giác có nguy cơ làm hỏng chương trình phi-sản xuất đã được hiệu chính sau nhiều năm làm việc.
Người đại diện Tòa Thánh, do đó, đã nhắc tới sự cần thiết phải có những cố gắng nhiều phía hầu đi tới giải trừ vũ khí nguyên tử. Những cố gắng này, ngài nói, tự bản tính hướng về bảo đảm những qui luật phổ quát và vĩnh viễn nối kết tất cả các quốc gia.
Đức Cha Martino, vả lại, đã nhấn mạnh tới sự cần thiết tăng cường những biện pháp hiện nay nhắm tới việc giải trừ vũ khí và những biện pháp cần thiết để chận đứng việc buôn bán bất hợp pháp những vũ khi cỡ nhỏ
Những kỹ thuật trung gian, hòa dàm, và kiểm soát trong lãnh vực này, vị đại diện Toà Thánh nhấn mạnh, làm thành những bước tiến để đấu tranh loại trừ những vũ khí chiến tranh.
Đức Cha Martino chỉ rõ sự hợp tác và biện pháp phòng ngừa như những sư bảo vệ hiệu nghiệm nhất chống các cuộc tấn công khủng khiếp kiểu sinh vật học, có thể đánh không phân biệt những công dân vô tội.
Sau cùng, Đức Cha Martino nhắc lại chủ đề Đức Gioan Phaolô II đã chọn cho Ngày thế giới Hòa bình 2002: "Không có hòa bình mà không có công lý, và không có công lý mà không có tha thứ'. Đức giáo hoàng bày tỏ ở đó sự xác tín của ngài là sự dữ không có tiếng nói cuối cùng trong lịch sử nhân loại.