Lược trích bài phỏng vấn Cô Connie Schneider về những phương cách để đánh dấu Ngày Lể Nữ Vương Mân Côi
ST. PAUL, Minnesota -- Vào ngày Lễ Nữ Vương Mân Côi ngày 7 tháng 10 vừa qua, hàng ngàn các em học sinh và các gia đình đã cùng quây quần lại để cầu nguyện cho việc canh tân gia đình và càng ngày càng có nhiều người biết tôn trọng sự sống hơn.
Đó cũng chính là niềm hy vọng của Cô Connie Schneider, là người đứng ra tổ chức thuộc chi nhánh Tông Đồ Fatima Thế Giới thuộc cấp tổng giáo phận tại thành phố St. Paul và Minneapolis, và Cô cũng đã phối hợp với Văn Phòng đặc trách về Gia Đình, Giáo Dân, Thanh Thiếu Niên và Người Trẻ của Tổng Giáo Phận để tổ chức ra hai sự kiện lớn nhân ngày Lễ Nữ Vương Mân Côi vào năm ngoái bao gồm một chuyến đi du ngoạn và việc rước kiệu mân côi.
Cô Schneider đã chia sẽ với hãng tin ZENIT về lý do tại làm sao Cô đang ra sức mời gọi tất cả các trẻ em và gia đình trong mỗi giáo phận Công Giáo trong năm này hãy gia nhập vào ngày cầu nguyện quốc tế, sùng kính và tham dự rước kiệu mân côi vào ngày 7 tháng 10 vừa qua.
Hỏi (H): Thưa Cô, chuyến đọc kinh du ngoạn cho các em học sinh, và đêm canh thức rước kiệu mân côi cho các gia đình đã được khởi sự như thế nào?
Cô Schneider (T): Thưa, chúng tôi muốn làm một điều gì đó đặc biệt để mừng kính Đức Mẹ trong suốt Năm Mân Côi vào năm ngoái, vì thế chúng tôi đã dự trù mời tất cả các em học sinh của Tổng Giáo Phận Thánh Phaolô và Minneapolis đến Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô để lần chuổi mân côi và có một giờ suy niệm thánh vào ngày 7 tháng 10 vừa qua nhân ngày Lễ Nữ Vương Mân Côi. Cả giáo dân và giới tu sĩ đã nói với chúng tôi rằng, việc tổ chức đó sẽ không thành công đâu và khuyên chúng tôi đừng nên cố gắng để làm chi. Thế nhưng 28 trường học đã đáp ứng và có hơn 3,200 trẻ em, chiếm trọn cả Vương Cung Thánh Đường. Vào buổi chiều hôm đó, đã có hơn 3,000 người đến dự đêm canh thức rước kiệu mân côi, chúng tôi rước tượng Đức Mẹ Fatima từ thủ đô đến Vương Cung Thánh Đường.
Điều làm ngạc nhiên tất cả mọi người chính là việc tham dự rất đông và sinh động, chính vì vậy trong năm này chúng tôi đã quyết định mời tất cả mọi giáo phận trên thế giới hãy cùng qui tụ lại vào ngày 7 tháng 10 với cuộc du ngoạn đọc kinh mân côi cho các em học sinh, và vào ban chiều, có một buổi thắp nến rước kiệu mân côi cho tất cả các gia đình. Hồ sơ đăng ký tham dự đã được gởi đến cho hầu hết các Đức Giám Mục và Hồng Y Hoa Kỳ, và một số văn phòng trực thuộc địa phận.
Chúng tôi đã nhận được sự phản hồi từ hai địa phận khác tại tiểu bang Minnesota; Đền Chúa Giêsu Hài Đồng tại Đài Truyền Hình và Phát Thanh Công Giáo EWTN tại Birmingham thuộc tiểu bang Alabama; các giáo phận của thành phố Rapid, bên tiểu bang Nam Dakota, và giáo phận Buffalo ở tiểu bang New York; và bên kia bờ đại dương chính là các nước như Zambia ở Phi Châu là nơi mà toàn thể giáo phận tại đó sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi, và tại Puerto Rico. Những giáo phận và những nơi khác có lẽ cũng đang hoạch định ra các chương trình, và vì thế, họ chưa có thể tiếp xúc trực tiếp với chúng tôi.
(H): Thưa Cô, việc tổ chức năm này sẽ khác như thế nào so với năm ngoái?
(T): Thưa, năm này, chúng tôi nhắm dùng sự kiện này như là lực đẩy hướng mọi người chú tâm vào việc cầu nguyện cho Năm Thánh Thể, vốn được chính thức bắt đầu vào ngày 10 tháng 10. Trong suốt cả năm này, chúng tôi hy vọng rằng các nhà giáo dục và các bậc phụ huynh hãy khuyến khích các trẻ em tham dự vào các giờ chầu thánh thể, và đọc kinh mân côi trong suốt cả năm để cầu nguyện cho các gia đình và cho sự tôn trọng về sự sống.
Rồi vào ngày 7 tháng 10 năm 2005, chúng tôi đang hoạch định có một buổi lễ tạ ơn cho các trẻ em quốc tế về Năm Thánh Thể tại tất cả các Vương Cung Thánh Đường và các giáo xứ trong các địa phận.
(H): Thưa Cô, điều gì đã khích lệ Cô để đứng ra tổ chức những phong trào này?
(T): Thưa, vào năm 1994, vào lúc kết thúc Năm Quốc Tế dành cho Các Gia Đình, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã gởi cho các trẻ em một lá thư vào lúc Giáng Sinh. Những gì mà Ngài viết cho các em, đã thật sự đánh động tôi rất nhiều: “Hỡi những người bạn trẻ của Cha, chính nhờ vào lời cầu nguyện của các con mà Cha đã tín thác tất cả những vấn nạn trong các gia đình của các con, và tất cả những gia đình trên khắp thế giới.” Ngài đã viết ra một lá thư dài 412 trang cho tất cả các trẻ em, và có lẽ rằng hầu hết các em sẽ không bao giờ đọc hết qua; thế nhưng Ngài tín thác lại cho các em những vấn nạn của cuộc sống gia đình. Và tôi biết rằng có lẽ Ngài muốn ám chỉ nhiều điều hơn nữa qua lá thư hiến chế nhỏ này và sứ mạng của nó chứ không phải chỉ đơn thuần là Ngài ngồi xuống viết ra một lá thư đâu.
(H): Thưa Cô, đâu là ý nghĩa quan trọng của việc qui tụ các em và gia đình để tham dự vào ngày cầu nguyện thế giới nhân ngày Lễ Nữ Vương Mân Côi?
(T): Thưa, Ngày Lễ Nữ Vương Mân Côi trước kia được biết đến như là ngày Lễ của Đức Mẹ Vinh Quang. Nó có liên hệ tới trận chiến tại Lepanto vào năm 1571 khi Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả những người Kitô giáo hãy đọc kinh mân côi để ngăn chặn mối đe dọa đối với những người Kitô giáo tại Âu Châu trong lúc tưởng chừng như họ sẽ bị tiêu diệt tất cả. Thì bất thình lình, một ngọn gió mạnh thổi đến để xua tan quân thù và trận chiến được dành thắng lợi. Chúng ta đang ở trong một cuộc chiến trường kỳ trong một giai đoạn cực kỳ rắm rối trong lịch sử.
(H): Thưa Cô, đều gì cần phải xảy ra để canh tân lại đời sống của các gia đình cũng như việc tôn trọng tất cả mọi sự sống?
(T): Thưa, đơn giản là một phép lạ. Các gia đình ngày nay đang phải gánh chịu nhiều đau khổ. Các trẻ em là những nạn nhân của tất cả những gì là xấu xa, sai sót trong xã hội của chúng ta; các em đã bị ảnh hưởng bằng mọi cách. Nạn đói, chiến tranh, cũng như là sự trầm uất, lo âu, bất ổn, lạm dụng, những căn nhà đổ nát cùng những trái tim siêu vẹo. Các em đã mất hẳn đi niềm hy vọng và nổi thất vọng cứ thế mà dâng đầy lên. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể chữa lành những loại vấn nạn này. Thế nhưng, tôi nhớ rằng, cũng như mọi người ai nấy cũng đều biết vào Năm Đức Mẹ Maria 1988, Đức Thánh Cha đã yêu cầu toàn thể thế giới hãy hiệp kết với Ngài để đọc kinh mân côi. Không lâu sau sự kiện vĩ đại đó, bức tường Bá Linh sụp đổ mà không cần phải nổ một phát súng hay một giọt máu rơi. Lời nguyện cầu đó, chính là một câu trả lời cho toàn thể thế giới.
(H): Thưa Cô, đâu là những cách thức mà người giáo dân Công Giáo có thể giúp để hổ trở cho nổ lực này?
(T): Thưa, phong trào này, hoàn toàn phụ thuộc vào tất cả những người giáo dân Công Giáo trên khắp cả thế giới. Các cha mẹ và ông bà nội/ngoại cần phải liên lạc với các Đức Giám Mục, các hiệu trưởng, các thầy cô giáo của tất cả các trẻ em và các cháu của họ, để cho các Đức Giám Mục biết rằng họ muốn giáo xứ của họ và địa phận nên tham gia vào những sự kiện như vậy. Họ có thể tình nguyện thời giờ, và sức lực của họ để giúp triển khai một ngày cầu nguyện như vậy.
Các trẻ em thường đi theo các bậc cha mẹ, nhưng thời nay thì cha mẹ lại đi theo các trẻ em. Như Đức Thánh Cha một lần nữa đã nhắc lại trong lá thư của Ngài rằng, “Chúa Giêsu và Mẹ của Ngài thường hay chọn các trẻ em và giao cho các em những trọng trách lớn có liên quan đời sống của Giáo Hội và của cả nhân loại con người.” Nếu chúng ta cùng làm việc với nhau, thì một phép lạ sẽ rất có thể xảy ra cho tất cả các gia đình, các trẻ em của chúng ta, và một sự tôn trọng mới về sự sống.
Thì một chương trình giản đơn như vậy sẽ có tiềm năng là mời gọi các chiến binh của Giáo Hội hãy biết ra tạy hành động. Hãy để lời cầu nguyện chính là hành động của chúng ta.
ST. PAUL, Minnesota -- Vào ngày Lễ Nữ Vương Mân Côi ngày 7 tháng 10 vừa qua, hàng ngàn các em học sinh và các gia đình đã cùng quây quần lại để cầu nguyện cho việc canh tân gia đình và càng ngày càng có nhiều người biết tôn trọng sự sống hơn.
Đó cũng chính là niềm hy vọng của Cô Connie Schneider, là người đứng ra tổ chức thuộc chi nhánh Tông Đồ Fatima Thế Giới thuộc cấp tổng giáo phận tại thành phố St. Paul và Minneapolis, và Cô cũng đã phối hợp với Văn Phòng đặc trách về Gia Đình, Giáo Dân, Thanh Thiếu Niên và Người Trẻ của Tổng Giáo Phận để tổ chức ra hai sự kiện lớn nhân ngày Lễ Nữ Vương Mân Côi vào năm ngoái bao gồm một chuyến đi du ngoạn và việc rước kiệu mân côi.
Cô Schneider đã chia sẽ với hãng tin ZENIT về lý do tại làm sao Cô đang ra sức mời gọi tất cả các trẻ em và gia đình trong mỗi giáo phận Công Giáo trong năm này hãy gia nhập vào ngày cầu nguyện quốc tế, sùng kính và tham dự rước kiệu mân côi vào ngày 7 tháng 10 vừa qua.
Hỏi (H): Thưa Cô, chuyến đọc kinh du ngoạn cho các em học sinh, và đêm canh thức rước kiệu mân côi cho các gia đình đã được khởi sự như thế nào?
Cô Schneider (T): Thưa, chúng tôi muốn làm một điều gì đó đặc biệt để mừng kính Đức Mẹ trong suốt Năm Mân Côi vào năm ngoái, vì thế chúng tôi đã dự trù mời tất cả các em học sinh của Tổng Giáo Phận Thánh Phaolô và Minneapolis đến Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô để lần chuổi mân côi và có một giờ suy niệm thánh vào ngày 7 tháng 10 vừa qua nhân ngày Lễ Nữ Vương Mân Côi. Cả giáo dân và giới tu sĩ đã nói với chúng tôi rằng, việc tổ chức đó sẽ không thành công đâu và khuyên chúng tôi đừng nên cố gắng để làm chi. Thế nhưng 28 trường học đã đáp ứng và có hơn 3,200 trẻ em, chiếm trọn cả Vương Cung Thánh Đường. Vào buổi chiều hôm đó, đã có hơn 3,000 người đến dự đêm canh thức rước kiệu mân côi, chúng tôi rước tượng Đức Mẹ Fatima từ thủ đô đến Vương Cung Thánh Đường.
Điều làm ngạc nhiên tất cả mọi người chính là việc tham dự rất đông và sinh động, chính vì vậy trong năm này chúng tôi đã quyết định mời tất cả mọi giáo phận trên thế giới hãy cùng qui tụ lại vào ngày 7 tháng 10 với cuộc du ngoạn đọc kinh mân côi cho các em học sinh, và vào ban chiều, có một buổi thắp nến rước kiệu mân côi cho tất cả các gia đình. Hồ sơ đăng ký tham dự đã được gởi đến cho hầu hết các Đức Giám Mục và Hồng Y Hoa Kỳ, và một số văn phòng trực thuộc địa phận.
Chúng tôi đã nhận được sự phản hồi từ hai địa phận khác tại tiểu bang Minnesota; Đền Chúa Giêsu Hài Đồng tại Đài Truyền Hình và Phát Thanh Công Giáo EWTN tại Birmingham thuộc tiểu bang Alabama; các giáo phận của thành phố Rapid, bên tiểu bang Nam Dakota, và giáo phận Buffalo ở tiểu bang New York; và bên kia bờ đại dương chính là các nước như Zambia ở Phi Châu là nơi mà toàn thể giáo phận tại đó sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi, và tại Puerto Rico. Những giáo phận và những nơi khác có lẽ cũng đang hoạch định ra các chương trình, và vì thế, họ chưa có thể tiếp xúc trực tiếp với chúng tôi.
(H): Thưa Cô, việc tổ chức năm này sẽ khác như thế nào so với năm ngoái?
(T): Thưa, năm này, chúng tôi nhắm dùng sự kiện này như là lực đẩy hướng mọi người chú tâm vào việc cầu nguyện cho Năm Thánh Thể, vốn được chính thức bắt đầu vào ngày 10 tháng 10. Trong suốt cả năm này, chúng tôi hy vọng rằng các nhà giáo dục và các bậc phụ huynh hãy khuyến khích các trẻ em tham dự vào các giờ chầu thánh thể, và đọc kinh mân côi trong suốt cả năm để cầu nguyện cho các gia đình và cho sự tôn trọng về sự sống.
Rồi vào ngày 7 tháng 10 năm 2005, chúng tôi đang hoạch định có một buổi lễ tạ ơn cho các trẻ em quốc tế về Năm Thánh Thể tại tất cả các Vương Cung Thánh Đường và các giáo xứ trong các địa phận.
(H): Thưa Cô, điều gì đã khích lệ Cô để đứng ra tổ chức những phong trào này?
(T): Thưa, vào năm 1994, vào lúc kết thúc Năm Quốc Tế dành cho Các Gia Đình, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã gởi cho các trẻ em một lá thư vào lúc Giáng Sinh. Những gì mà Ngài viết cho các em, đã thật sự đánh động tôi rất nhiều: “Hỡi những người bạn trẻ của Cha, chính nhờ vào lời cầu nguyện của các con mà Cha đã tín thác tất cả những vấn nạn trong các gia đình của các con, và tất cả những gia đình trên khắp thế giới.” Ngài đã viết ra một lá thư dài 412 trang cho tất cả các trẻ em, và có lẽ rằng hầu hết các em sẽ không bao giờ đọc hết qua; thế nhưng Ngài tín thác lại cho các em những vấn nạn của cuộc sống gia đình. Và tôi biết rằng có lẽ Ngài muốn ám chỉ nhiều điều hơn nữa qua lá thư hiến chế nhỏ này và sứ mạng của nó chứ không phải chỉ đơn thuần là Ngài ngồi xuống viết ra một lá thư đâu.
(H): Thưa Cô, đâu là ý nghĩa quan trọng của việc qui tụ các em và gia đình để tham dự vào ngày cầu nguyện thế giới nhân ngày Lễ Nữ Vương Mân Côi?
(T): Thưa, Ngày Lễ Nữ Vương Mân Côi trước kia được biết đến như là ngày Lễ của Đức Mẹ Vinh Quang. Nó có liên hệ tới trận chiến tại Lepanto vào năm 1571 khi Đức Thánh Cha kêu gọi tất cả những người Kitô giáo hãy đọc kinh mân côi để ngăn chặn mối đe dọa đối với những người Kitô giáo tại Âu Châu trong lúc tưởng chừng như họ sẽ bị tiêu diệt tất cả. Thì bất thình lình, một ngọn gió mạnh thổi đến để xua tan quân thù và trận chiến được dành thắng lợi. Chúng ta đang ở trong một cuộc chiến trường kỳ trong một giai đoạn cực kỳ rắm rối trong lịch sử.
(H): Thưa Cô, đều gì cần phải xảy ra để canh tân lại đời sống của các gia đình cũng như việc tôn trọng tất cả mọi sự sống?
(T): Thưa, đơn giản là một phép lạ. Các gia đình ngày nay đang phải gánh chịu nhiều đau khổ. Các trẻ em là những nạn nhân của tất cả những gì là xấu xa, sai sót trong xã hội của chúng ta; các em đã bị ảnh hưởng bằng mọi cách. Nạn đói, chiến tranh, cũng như là sự trầm uất, lo âu, bất ổn, lạm dụng, những căn nhà đổ nát cùng những trái tim siêu vẹo. Các em đã mất hẳn đi niềm hy vọng và nổi thất vọng cứ thế mà dâng đầy lên. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể chữa lành những loại vấn nạn này. Thế nhưng, tôi nhớ rằng, cũng như mọi người ai nấy cũng đều biết vào Năm Đức Mẹ Maria 1988, Đức Thánh Cha đã yêu cầu toàn thể thế giới hãy hiệp kết với Ngài để đọc kinh mân côi. Không lâu sau sự kiện vĩ đại đó, bức tường Bá Linh sụp đổ mà không cần phải nổ một phát súng hay một giọt máu rơi. Lời nguyện cầu đó, chính là một câu trả lời cho toàn thể thế giới.
(H): Thưa Cô, đâu là những cách thức mà người giáo dân Công Giáo có thể giúp để hổ trở cho nổ lực này?
(T): Thưa, phong trào này, hoàn toàn phụ thuộc vào tất cả những người giáo dân Công Giáo trên khắp cả thế giới. Các cha mẹ và ông bà nội/ngoại cần phải liên lạc với các Đức Giám Mục, các hiệu trưởng, các thầy cô giáo của tất cả các trẻ em và các cháu của họ, để cho các Đức Giám Mục biết rằng họ muốn giáo xứ của họ và địa phận nên tham gia vào những sự kiện như vậy. Họ có thể tình nguyện thời giờ, và sức lực của họ để giúp triển khai một ngày cầu nguyện như vậy.
Các trẻ em thường đi theo các bậc cha mẹ, nhưng thời nay thì cha mẹ lại đi theo các trẻ em. Như Đức Thánh Cha một lần nữa đã nhắc lại trong lá thư của Ngài rằng, “Chúa Giêsu và Mẹ của Ngài thường hay chọn các trẻ em và giao cho các em những trọng trách lớn có liên quan đời sống của Giáo Hội và của cả nhân loại con người.” Nếu chúng ta cùng làm việc với nhau, thì một phép lạ sẽ rất có thể xảy ra cho tất cả các gia đình, các trẻ em của chúng ta, và một sự tôn trọng mới về sự sống.
Thì một chương trình giản đơn như vậy sẽ có tiềm năng là mời gọi các chiến binh của Giáo Hội hãy biết ra tạy hành động. Hãy để lời cầu nguyện chính là hành động của chúng ta.