Bazil: Nhân nhượng với các nhân vị, không bao giờ với sự sai lầm
VATICAN, 1-10-2002 (ZENIT. Org). - “Khi sống trọn vẹn đức tin của mình, người kitô hữu là một điểm hấp dẫn. Người kitô hữụ linh hứng niềm tin cậy và sự tôn trọng, không bao giờ họ áp đặt những các xác tín tôn giáo của mình, nhưng chú tâm truyền thông Chân lý mà không áp bức những kẻ tin tưởng ở họ Người kitô hữu nhân nhượng với các nhân vị nhưng không bao giờ với sự sai lầm”.
Đức Gioan Phaolô II đã vẽ chân dung thiêng liêng của người đã lãnh bí tích rửa tội, trong bài diễn văn của ngài với các giám mục Brazil, các ngài tiếp tục những cuộc thăm viếng ad limina theo giáo tỉnh: Brazil là một nước công giáo lớn nhất thế giới.
Đức Giáo hoàng trên thực tế đã tiếp hôm thứ bảy vừa qua tại Castelgandolfo các giám mục Brazil thuộc các giáo tỉnh Olinda-Recife, Paraiba, Macei và Natal lúc các giám mục kết thúc cuộc thăm viếng cách 5 năm một lần.
Khi đề cập tới việc dạy giáo lý và sự chuẩn bị đối thoại đại kết mà việc dạy giáo lý trình bày, đức giáo hoàng nói: “ Việc phục vụ tốt nhất cho vấn đề đại kết được thực hiện khi việc dạy giáo lý các người lớn và giới trẻ được nhân đôi bằng một sự giáo dục mạnh về quyền tự do.
Đức giáo hoàng thêm chân dung này: “ Khi sống frọn vẹn đức tin của mình, người kitô hữu nên một điểm hấp dẫn. Người kitô hữu linh hứng niềm tin và sự tôn trọng, không bao giờ áp đặt những xác tín tôn giáo của mình, nhưng chú tâm truyền thông Chân lý mà không áp bức những tin nơi họ. Họ nhân nhượng với các nhân vị nhưng không bao giờ với sự lầm lạc”.
Đức giáo hoàng nhấn mạnh tới việc tôn trọng lương tâm: “không thể có mâu thuẩn giữa việc khẳng định một sự gắn bó vô điều kiện với Chân lý Chúa Giêsu Kitô và sự tôn trọng lương tâm.
Nhưng sự tôn trọng này phải đi kèm giáo huấn đích thực thần học công giáo, đức giáo hoàng tiếp tục: “Nếu tôn giáo không qui về một bấn đề lương tâm, nhưng qui về một gắn bó tự do với Chân lý, có thể hay không được chia sẻ, người ta không thể nhân nhượng trên nội dung của nó. Vậy nên giải thích nó mà không che giấu những dữ kiện mạc khải. Như vậy có thể hiểu tầm quan trọng sự cố gắng của chư huynh tìm những nhà đào tạo có khả năng bảo đảm sự hoàn toàn trung thành với giáo huấn thần học.
“Sự nguyên vẹn Đức Tin như kỷ luật giáo hội là và sẽ luôn là một chủ đề đòi hỏi đối với mọi người, nhất là khi phải cônhg nhận chỉ có một đức tin và một phép rửa”, đức giáo hoàng nói để mời các giám mục ủng hộ tinh thần hiệp thông và trung thành với Tòa Phero”.
Còn về vấn đề rao giảng tin mừng, đức giáo hoàng nói tới sự khẩn cấp phải cổ võ một “sự đào tạo tốt các tác nhân mục vụ hầu giúp đỡ việc rao giảng tin mừng do các giám mục và linh mục khích lệ, để mà thúc đẩy sự chia sẻ và chứng từ đức Tin bên cạnh những nơi khó khăn.
Còn về tầm quan trọng những ơn thiên triệu linh mục, đức giáo hoàng cũng nhắc tầm quan trọng của sự đào tạo, và sự cần thiết có “những linh mục được đào tạo kỷ cho nhiệm vụ khó khăn là đại diện Con người Chúa Kitô trong lòng các cộng đồng “.
VATICAN, 1-10-2002 (ZENIT. Org). - “Khi sống trọn vẹn đức tin của mình, người kitô hữu là một điểm hấp dẫn. Người kitô hữụ linh hứng niềm tin cậy và sự tôn trọng, không bao giờ họ áp đặt những các xác tín tôn giáo của mình, nhưng chú tâm truyền thông Chân lý mà không áp bức những kẻ tin tưởng ở họ Người kitô hữu nhân nhượng với các nhân vị nhưng không bao giờ với sự sai lầm”.
Đức Gioan Phaolô II đã vẽ chân dung thiêng liêng của người đã lãnh bí tích rửa tội, trong bài diễn văn của ngài với các giám mục Brazil, các ngài tiếp tục những cuộc thăm viếng ad limina theo giáo tỉnh: Brazil là một nước công giáo lớn nhất thế giới.
Đức Giáo hoàng trên thực tế đã tiếp hôm thứ bảy vừa qua tại Castelgandolfo các giám mục Brazil thuộc các giáo tỉnh Olinda-Recife, Paraiba, Macei và Natal lúc các giám mục kết thúc cuộc thăm viếng cách 5 năm một lần.
Khi đề cập tới việc dạy giáo lý và sự chuẩn bị đối thoại đại kết mà việc dạy giáo lý trình bày, đức giáo hoàng nói: “ Việc phục vụ tốt nhất cho vấn đề đại kết được thực hiện khi việc dạy giáo lý các người lớn và giới trẻ được nhân đôi bằng một sự giáo dục mạnh về quyền tự do.
Đức giáo hoàng thêm chân dung này: “ Khi sống frọn vẹn đức tin của mình, người kitô hữu nên một điểm hấp dẫn. Người kitô hữu linh hứng niềm tin và sự tôn trọng, không bao giờ áp đặt những xác tín tôn giáo của mình, nhưng chú tâm truyền thông Chân lý mà không áp bức những tin nơi họ. Họ nhân nhượng với các nhân vị nhưng không bao giờ với sự lầm lạc”.
Đức giáo hoàng nhấn mạnh tới việc tôn trọng lương tâm: “không thể có mâu thuẩn giữa việc khẳng định một sự gắn bó vô điều kiện với Chân lý Chúa Giêsu Kitô và sự tôn trọng lương tâm.
Nhưng sự tôn trọng này phải đi kèm giáo huấn đích thực thần học công giáo, đức giáo hoàng tiếp tục: “Nếu tôn giáo không qui về một bấn đề lương tâm, nhưng qui về một gắn bó tự do với Chân lý, có thể hay không được chia sẻ, người ta không thể nhân nhượng trên nội dung của nó. Vậy nên giải thích nó mà không che giấu những dữ kiện mạc khải. Như vậy có thể hiểu tầm quan trọng sự cố gắng của chư huynh tìm những nhà đào tạo có khả năng bảo đảm sự hoàn toàn trung thành với giáo huấn thần học.
“Sự nguyên vẹn Đức Tin như kỷ luật giáo hội là và sẽ luôn là một chủ đề đòi hỏi đối với mọi người, nhất là khi phải cônhg nhận chỉ có một đức tin và một phép rửa”, đức giáo hoàng nói để mời các giám mục ủng hộ tinh thần hiệp thông và trung thành với Tòa Phero”.
Còn về vấn đề rao giảng tin mừng, đức giáo hoàng nói tới sự khẩn cấp phải cổ võ một “sự đào tạo tốt các tác nhân mục vụ hầu giúp đỡ việc rao giảng tin mừng do các giám mục và linh mục khích lệ, để mà thúc đẩy sự chia sẻ và chứng từ đức Tin bên cạnh những nơi khó khăn.
Còn về tầm quan trọng những ơn thiên triệu linh mục, đức giáo hoàng cũng nhắc tầm quan trọng của sự đào tạo, và sự cần thiết có “những linh mục được đào tạo kỷ cho nhiệm vụ khó khăn là đại diện Con người Chúa Kitô trong lòng các cộng đồng “.