CASTEL GANDOLFO (Zenit. org). - Đây là bản dịch bài diễn văn Đức Gioan Phaolô II đọc hôm nay trước lúc đọc kinh Truyền tin nữa ngày với các tín hữu và những người hành hương tập hợp tại nhà nghỉ hè giáo hoàng Castel Gandolfo. * * *
Anh chị em thân mến!
1. Chúng ta đã ở tại ngưỡng cửa tháng October, tháng này, với sự Kính nhớ phụng vụ về Đức Trinh Nữ Rất Thánh Mân côi, thúc giục chúng ta tái khám phá kinh truyền thống này, rất đơn giản nhưng rất sâu sắc.
Kinh Mân côi là một sự nhìn chiêm ngưỡng gương mặt Chúa Kitô hiện thực, nói được, qua con mắt Đức Maria. Do đó, đây là một kinh nằm trong chính trung tâm Tin Mừng, và trong sự hài hòa trọn vẹn với linh hứng do Công đồng Vatican II và rất đúng với chỉ dẫn tôi đã nêu lên trong tông thư "Novo Millennio Ineunte". Điều cần thiết là Giáo hội "đi vào chiều sâu" của ngàn năm mới, bắt đầu với sự chiêm ngắm gương mặt Chúa Kitô.
Do đó, tôi muốn gợi ý việc đọc kinh mân côi cho những cá nhân, những gia đình và các cộng đồng Kitô hữu. Muốn tăng lực cho yêu sách này, tôi cũng đang soạn một văn kiện, giúp tái khám phá vẻ đẹp và chiều sâu của kinh này.
2. Tôi muốn phó thác một lần nữa vấn đề to lớn hòa bình cho kinh nguyện mân côi. Chúng ta phải đương đầu với một hoàn cảnh quốc tế đầy căng thẳng, đầy những chiều kích nóng sáng. Trong một số phần thế giới, nơi sự đối đầu mạnh hơn-- tôi nghỉ cách riêng tới đất chịu tử đạo của Chúa Kitô--chúng ta có thể thấy, mặc dầu luôn luôn cần thiết, những cố gắng chính trị ít giá trị nếu các tâm hồn vẫn bực tức và không có khả năng chứng tỏ một sự sẳn sàng chân thành đổi mới đường lối đối thoại.
Nhưng, ai có thể truyền cho những tâm tình thể ấy, trừ một mình Chúa? Điều cần thiết hơn bao giờ là các kinh nguyện hòa bình phải dâng lên tới Người khắp thế giới. Chính xác trong viễn ảnh này, kinh mân côi tự mạc khải là một kinh thích hợp đặc biệt. Kinh này cũng xây dựng hòa bình bởi vì, khi kêu cầu ân sủng Chúa, kinh này gieo vào lòng người đọc hạt giống sự lành, từ đó có thể trông đợi những hoa quả công lý và tình liên đới trong đời sống cá nhân và công đồng.
Tôi nghĩ tới các quốc gia, mà cũng nghĩ tới các gia đình: biết bao nhiêu hoà bình có thể được bảo đảm trong các quan hệ gia đình, nếu kinh mân côi thánh được đọc trong gia đình.
3. [Đức Gioan Phaolô II chào các người hành hương bằng tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây-ban-nha, Bồ-đào-nha, Ba lan và Ý. Ngài nói bằng tiếng Anh:]
Tôi gởi một lời chào nồng ấm tới các người hành hương và thăm viếng nói tiếng Anh, và tôi mời anh em lấy tháng October làm một thời gian chú ý cách riêng đến việc đọc kinh mân côi, một kinh cao trọng để cầu xin với Đức Maria. Tôi cầu xin cho các anh chị và gia đình các anh chị được niềm vui và bình an của Chúa.
[Sau cùng, Đức Thánh Cha nói bằng tiếng Ý:]
4. Kinh nguyện chúng ta sắp đọc, bắt đầu bằng sự nhắc lại lời công bố của Sứ thần Gabriel với Đức Trinh Nữ Maria. Thật vậy, hôm nay là lễ kính các thánh Tổng lãnh Thiên thần Micae, Gabriel và Raphael. Xin những quan chúc đầy quyền thế này của Chúa giúp chúng ta luôn luôn đáp ứng ý muốn của Người với tình yêu quảng đại.
Anh chị em thân mến!
1. Chúng ta đã ở tại ngưỡng cửa tháng October, tháng này, với sự Kính nhớ phụng vụ về Đức Trinh Nữ Rất Thánh Mân côi, thúc giục chúng ta tái khám phá kinh truyền thống này, rất đơn giản nhưng rất sâu sắc.
Kinh Mân côi là một sự nhìn chiêm ngưỡng gương mặt Chúa Kitô hiện thực, nói được, qua con mắt Đức Maria. Do đó, đây là một kinh nằm trong chính trung tâm Tin Mừng, và trong sự hài hòa trọn vẹn với linh hứng do Công đồng Vatican II và rất đúng với chỉ dẫn tôi đã nêu lên trong tông thư "Novo Millennio Ineunte". Điều cần thiết là Giáo hội "đi vào chiều sâu" của ngàn năm mới, bắt đầu với sự chiêm ngắm gương mặt Chúa Kitô.
Do đó, tôi muốn gợi ý việc đọc kinh mân côi cho những cá nhân, những gia đình và các cộng đồng Kitô hữu. Muốn tăng lực cho yêu sách này, tôi cũng đang soạn một văn kiện, giúp tái khám phá vẻ đẹp và chiều sâu của kinh này.
2. Tôi muốn phó thác một lần nữa vấn đề to lớn hòa bình cho kinh nguyện mân côi. Chúng ta phải đương đầu với một hoàn cảnh quốc tế đầy căng thẳng, đầy những chiều kích nóng sáng. Trong một số phần thế giới, nơi sự đối đầu mạnh hơn-- tôi nghỉ cách riêng tới đất chịu tử đạo của Chúa Kitô--chúng ta có thể thấy, mặc dầu luôn luôn cần thiết, những cố gắng chính trị ít giá trị nếu các tâm hồn vẫn bực tức và không có khả năng chứng tỏ một sự sẳn sàng chân thành đổi mới đường lối đối thoại.
Nhưng, ai có thể truyền cho những tâm tình thể ấy, trừ một mình Chúa? Điều cần thiết hơn bao giờ là các kinh nguyện hòa bình phải dâng lên tới Người khắp thế giới. Chính xác trong viễn ảnh này, kinh mân côi tự mạc khải là một kinh thích hợp đặc biệt. Kinh này cũng xây dựng hòa bình bởi vì, khi kêu cầu ân sủng Chúa, kinh này gieo vào lòng người đọc hạt giống sự lành, từ đó có thể trông đợi những hoa quả công lý và tình liên đới trong đời sống cá nhân và công đồng.
Tôi nghĩ tới các quốc gia, mà cũng nghĩ tới các gia đình: biết bao nhiêu hoà bình có thể được bảo đảm trong các quan hệ gia đình, nếu kinh mân côi thánh được đọc trong gia đình.
3. [Đức Gioan Phaolô II chào các người hành hương bằng tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây-ban-nha, Bồ-đào-nha, Ba lan và Ý. Ngài nói bằng tiếng Anh:]
Tôi gởi một lời chào nồng ấm tới các người hành hương và thăm viếng nói tiếng Anh, và tôi mời anh em lấy tháng October làm một thời gian chú ý cách riêng đến việc đọc kinh mân côi, một kinh cao trọng để cầu xin với Đức Maria. Tôi cầu xin cho các anh chị và gia đình các anh chị được niềm vui và bình an của Chúa.
[Sau cùng, Đức Thánh Cha nói bằng tiếng Ý:]
4. Kinh nguyện chúng ta sắp đọc, bắt đầu bằng sự nhắc lại lời công bố của Sứ thần Gabriel với Đức Trinh Nữ Maria. Thật vậy, hôm nay là lễ kính các thánh Tổng lãnh Thiên thần Micae, Gabriel và Raphael. Xin những quan chúc đầy quyền thế này của Chúa giúp chúng ta luôn luôn đáp ứng ý muốn của Người với tình yêu quảng đại.