(Fides 13/10/2004). Thông tấn xã Công Giáo Fides của bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc vừa đưa ra báo cáo cho thấy cuộc sống của người Kitô hữu tại Iraq đang là một cơn ác mộng.
Một nữ tu Công Giáo xin được dấu tên vì lý do an ninh cho nhà dòng, nhận xét: “Tình hình thật thê thảm. Mạng sống của người Kitô hữu gắn liền với nỗi lo sợ thường xuyên là bị bắt cóc, bị tấn công và bị giết bởi các tổ chức khủng bố cực đoan Hồi Giáo. Đã có thời Mosul được yên tĩnh. Nay đời sống tại đây thật bất kham.”
“Các nhóm vũ trang Hồi Giáo xông vào các gia đình Kitô Giáo giết hại và cướp bóc. Điều này theo chỗ chúng tôi biết một phần bởi vì trong các đền thờ Hồi Giáo, các Imam (thầy giảng kinh Koran) dạy rằng giết người Kitô hữu chẳng có tội gì cả”.
Cảm nghiệm cá nhân của chị về tình hình hiện nay là “Đây là cuộc săn lùng người Kitô hữu và đời sống thực sự là một cơn ác mộng. Cách đây không lâu, một người bà con của tôi bị bắt cóc và bị bịt mặt bỏ đói trong 5 ngày. Họ đánh đập anh ta và buộc cải sang đạo Hồi. Anh từ chối và cuối cùng gia đình phải trả tiền chuộc mạng cho anh được tự do. Nhưng nhiều người kém may mắn hơn thì bị bắt cóc và bị giết”.
“Tất cả các gia đình của chúng tôi đều cảm thấy sợ hãi. Tình hình chao đảo và người Kitô hữu dễ trở thành mục tiêu vì họ không phản ứng lại trước bạo lực, họ không có tấc sắt trong tay. Các gia đình không dám cho con đi học và phụ nữ không dám rời khỏi nhà. Một trong bốn linh mục của chúng tôi bị đe dọa và bị buộc phải lánh nạn vì ngài đã cử hành thánh lễ an táng cho một thanh niên Công Giáo bị giết. Thành ra, nhiều người Công Giáo lánh nạn sang Syria, Jordan hay những vùng phía bắc do người Kurd kiểm soát”.
“Hoàn toàn rơi vào tình trạng vô chính phủ vì không có cảnh sát và các nhà chức trách. Nhiều tên cực đoan lộng hành mà mọi người đều biết nhưng không ai dán làm gì. Những người láng giềng Hồi Giáo hiền hòa cũmng chẳng làm điều gì giúp chúng tôi. Tất cả điều chúng tôi có thể làm được là cầu nguyện”.
Trong năm 2003, thông tấn xã Fides đã tường trình nhiều vụ khủng bố người Kitô Giáo tại Mosul. Năm ngoái, sau nhiều tháng bị de dọa, tòa Giám Mục tại Mosul đã bị tấn công và Đức Giám Mục nhận được ngày càng nhiều những thư đe dọa tính mạng các Kitô hữu nếu họ không cải sang Hồi Giáo.
Một nữ tu Công Giáo xin được dấu tên vì lý do an ninh cho nhà dòng, nhận xét: “Tình hình thật thê thảm. Mạng sống của người Kitô hữu gắn liền với nỗi lo sợ thường xuyên là bị bắt cóc, bị tấn công và bị giết bởi các tổ chức khủng bố cực đoan Hồi Giáo. Đã có thời Mosul được yên tĩnh. Nay đời sống tại đây thật bất kham.”
“Các nhóm vũ trang Hồi Giáo xông vào các gia đình Kitô Giáo giết hại và cướp bóc. Điều này theo chỗ chúng tôi biết một phần bởi vì trong các đền thờ Hồi Giáo, các Imam (thầy giảng kinh Koran) dạy rằng giết người Kitô hữu chẳng có tội gì cả”.
Cảm nghiệm cá nhân của chị về tình hình hiện nay là “Đây là cuộc săn lùng người Kitô hữu và đời sống thực sự là một cơn ác mộng. Cách đây không lâu, một người bà con của tôi bị bắt cóc và bị bịt mặt bỏ đói trong 5 ngày. Họ đánh đập anh ta và buộc cải sang đạo Hồi. Anh từ chối và cuối cùng gia đình phải trả tiền chuộc mạng cho anh được tự do. Nhưng nhiều người kém may mắn hơn thì bị bắt cóc và bị giết”.
“Tất cả các gia đình của chúng tôi đều cảm thấy sợ hãi. Tình hình chao đảo và người Kitô hữu dễ trở thành mục tiêu vì họ không phản ứng lại trước bạo lực, họ không có tấc sắt trong tay. Các gia đình không dám cho con đi học và phụ nữ không dám rời khỏi nhà. Một trong bốn linh mục của chúng tôi bị đe dọa và bị buộc phải lánh nạn vì ngài đã cử hành thánh lễ an táng cho một thanh niên Công Giáo bị giết. Thành ra, nhiều người Công Giáo lánh nạn sang Syria, Jordan hay những vùng phía bắc do người Kurd kiểm soát”.
“Hoàn toàn rơi vào tình trạng vô chính phủ vì không có cảnh sát và các nhà chức trách. Nhiều tên cực đoan lộng hành mà mọi người đều biết nhưng không ai dán làm gì. Những người láng giềng Hồi Giáo hiền hòa cũmng chẳng làm điều gì giúp chúng tôi. Tất cả điều chúng tôi có thể làm được là cầu nguyện”.
Trong năm 2003, thông tấn xã Fides đã tường trình nhiều vụ khủng bố người Kitô Giáo tại Mosul. Năm ngoái, sau nhiều tháng bị de dọa, tòa Giám Mục tại Mosul đã bị tấn công và Đức Giám Mục nhận được ngày càng nhiều những thư đe dọa tính mạng các Kitô hữu nếu họ không cải sang Hồi Giáo.