“Chúng tôi đã gõ từng cửa nhà để giải thoát cho hai phụ nữ Ý”. Đức Thượng Phụ Emmanuel Delly của Công Giáo nghi lễ Chalđê tại Baghdad cho AsiaNews biết: “Một cánh cửa đã mở ra. Và người Kitô Giáo và người Hồi Giáo Iraq vui mừng”.“Khi tôi nói gõ từng cánh cửa. Tôi muốn nói là mỗi cánh cửa”. Ngài nhấn mạnh. “Và Thiên Chúa đã ở đó để giúp chúng tôi tìm ra cánh cửa mở. Tôi không thể nói cánh cửa nào, nhưng một cánh cửa đã mở ra và hai phụ nữ bước ra tự do”.
Đức Thượng Phụ đã dừng lại không đi vào chi tiết về cách thế làm sao Giáo Hội có thể giải thoát Simona Pari và Simona Torretta, hai phụ nữ Ý làm việc trong các tổ chức bác ái đã bị bắt cóc hôm 7/9/2004 và nay được trả tự do.
AsiaNews: Thưa Đức Thượng Phụ phản ứng của ngài như thế nào trước tin hai phụ nữ được tự do?
Chúng tôi rất vui mừng biết cả hai cô Simona Pari và Simona Torretta được tự do, vui hơn cả người Ý các anh.
Tại sao thế thưa Đức Thượng Phụ?
Bởi vì chúng ta là một gia đình! Khi một người con trai được giải thoát, người cha và đứa con trai khác vui mừng. Là con cái Chúa, tất cả chúng ta, Hồi Giáo cũng như Kitô Giáo, cùng thuộc về một gia đình. Mọi người tại Baghdad và tại Iraq, kể cả người Hồi Giáo, vui mừng biết rằng hai cô đã được giải thoát. Mọi người đều lên án hành động vô nhân đạo này.
Đức Thượng Phụ muốn nói gì với gia đình những cô này và với người dân Italia không, thưa Đức Thượng Phụ?
Tôi mạo muội thưa rằng việc giải phóng hai phụ nữ làm việc bác ái là kết quả của nhiều lời nguyện thốt lên từ Italia, Iraq và trên toàn thế giới. Tôi cám tạ Thiên Chúa đã khiến những kẻ bắt cóc chịu trả tự do cho họ.