Jerusalem - Ttheo nguồn tin của hãng AsiaNews thì vào sáng hôm nay 27-9-2004 vào khoảng 11 giờ sáng (giờ địa phương) có mấy chục tu sĩ Chính thống giáo Hy Lạp, dẫn đầu bởi thượng phụ Ireneos (có nghĩa là Hòa Bình) đã xông pha vào trong Vương Cung thánh đường Mồ Thánh Chúa (Holy Sepulchre Basilica) tại Jerusalem, họ đã tấn công các viên chức cảnh sát và đả thương các tu sĩ Dòng Phan xicô.

Tin cũng cho hay có một số cảnh sát bị thương và dăm sáu thầy Dòng Phanxicô cũng bị thương tích trong cuộc tấn công này. Các Cha Dòng Phanxicô đại diện cho Hội Thánh Công Giáo tại các nhà thờ di tích thánh tại Thánh Địa.

Chính quyền Israel đã bắt buộc các Cha dòng Phanxicô phải yên lặng và chấp nhận chế độ luật lệ sử dụng vương cung thánh đường Mồ Chúa, là để cho Thượng phụ giáo chủ Hy Lạp và các vị tùy tong được rước kiệu qua phần đất dành riêng cho người Công giáo đó là Nhà Nguyện bà thánh Mary Magdalene. Luật này trái với Hiệp Ước đã được chính quyền Do thái long trọng cam kết duy trì là giữ nguyên tình trạng “Status Quo” (ai ở đâu thì giữa nguyên đất của mình tại đó), mà đã từ lâu được duy trì tại đây.

Thế nhưng vào sáng ngày hôm nay, thượng phụ Chính thống Hy Lạp cùng với đoàn tùy tùng, thay vì chỉ đi qua phần đất giành cho các tôn giáo khác, thì vị thượng phụ này cùng với đoàn người đã tấn công cảnh sát và các cha thầy Dòng Phanxicô trong nhà thờ.

Quan sát viên tại Jerusalem nói rằng mức độ hung hãn và lấn chiếm của các tu sĩ Chính Thống Hy Lạp tại Thánh Địa đã gia tăng ngày càng nhiều kể từ khi vị giáo chủ này lên nắm quyền. Nhưng trái khoáy thay tên vị giáo chủ Chính Thống này lại có tên là Hòa Bình (Ireneos).

Đang khi đó thì nhiều người cũng trách cứ chính quyền Do Thái là đã phá luật lệ từ trước, tưởng rằng cho phép giáo chủ Chính thống Hy lạp làm như vậy sẽ giải quyết được tranh chấp, nhưng trái lại đó là một sai lầm, làm cho tình hình căng thẳng và phiêu lưu nhiều hơn.