(NewDelhi 27/09/2004). Bình luận về vụ tấn công bốn nữ tu Bác Ái Truyền Giáo tại Kerala, Đức Cha Percival Fernandez, tổng thư ký Hội Đồng Giám Mục Ấn Độ cho biết “có một bầu không khí chung rất buồn bã về chuyện này nhưng các nhà truyền giáo sẽ không dừng bước hay trở nên sợ sệt”.

Đức Cha nhận định rằng “những tấn công nhắm vào người Công Giáo như thế này là do các nhóm cực đoan gây ra”, nhưng ngài nhấn mạnh rằng “chúng nhất định không phản ánh tâm tình của người dân Ấn là khoan dung và từ ái”. Quan trọng hơn, ngài nhấn mạnh “bạo lực sẽ không thể làm khiếp sợ các nhà truyền giáo. Họ sẽ canh tân đức tin trong Thần Khí của Đức Kitô và sẽ chịu đau khổ với Ngài”.

Đức Cha Fernandez nhận xét rằng bạo lực nhắm vào các nữ tu Bác Ái Truyền Giáo là một điều đáng “hổ thẹn”.

Trong những tháng gần đây, sau thất bại của đảng Ấn Giáo cực đoan, Bharatiya Janata Party, người Công Giáo đã trở thành đối tượng cho những người này trút cơn giận dữ.

Ngày 22/08/2004, cha John Sunderam, cha sở Kubbu, quận Lohardaga, bang Jharkhand bị đánh đến hôn mê sau khi một nhóm Ấn Giáo cực đoan tấn công vào nhà thờ. Cha Albinus Tirkey, phó xứ cũng bị đánh trọng thương.

Ngày 26/08/2004, 300 người Ấn Giáo cực đoan tấn công nhà thờ Đức Bà Bác Ái tại Raikia quận Kandhamal, bang Orissa. Họ tấn công vào nhà thờ đập bể bàn thờ, các tượng thánh, và xé sách thánh. Cảnh sát địa phương có mặt tại chỗ để … giữ trật tự cho nhóm này tự do phá phách. Sáu giáo dân bị đánh trọng thương.

Tệ hại nhất là vụ giết hại cha Job Chittilappilly hôm 28/08/2004 tại nhà thờ Đức Mẹ Ban Muôn Ơn Lành tại thành phố Thuruthiparambu, bang Kerala. Cha bị giết khi đang lần chuỗi trước giờ lễ ban sáng.