(Karingachira, 23/09/2004). Tại nhà thờ Thánh George ở Karingachira, phía đông Kochi trong bang Kerala, cách Tân Đề Li 2600km về phía Nam đã diễn ra cuộc họp của Thượng Hội Đồng Giám Mục theo Chính Thống Syria tại Ấn Độ. Đây là Thượng Hội Đồng Giám Mục theo Chính Thống Syria tại Ấn Độ lần thứ Hai. Thượng Hội Đồng thứ Nhất diễn ra vào năm 1876 cũng tại Kerala, do Đức Thượng Phụ Ignatius Peter IV của thành Antiôkia chủ tọa. Cuộc họp thứ Hai này do Đức Thượng Phụ Ignatios Zakka I của thành Antiôkia chủ tọa và quy tụ 18 Giám Mục Ấn Độ theo Chính Thống Giáo nghi lễ Syria.
Đức Thượng Phụ Ignatios Zakka I đã đến Ấn Độ hôm 20/9 và sẽ lưu lại đây trong vòng 1 tuần lễ. Trong bài nói chuyện với các Đức Giám Mục Ấn Độ, Đức Thượng Phụ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hội nhập văn hóa và thúc giục các Giám Mục Ấn theo nghi lễ Syria hãy theo gương các Giám Mục Công Giáo trong việc chuyển dịch toàn bộ kinh sách sang các thứ tiếng tại Ấn “để trở nên dễ dàng hiểu được cho các tín hữu”.
Trong buổi họp báo hôm 23/09/2004, Đức Thượng Phụ Ignatios Zakka I cho giới truyền thông biết rằng việc chuyển dịch kinh sách sang các thứ tiếng phổ thông tại Ấn là bước đầu trong tiến trình hội nhập văn hóa của Giáo Hội Chính Thống Giáo theo nghi lễ Syria tại Ấn.
Đức Thượng Phụ cũng nhấn mạnh đến nhu cầu rao giảng tha thứ, bao dung, hòa bình và thương yêu. Ngài lặp đi lặp lại nhiều lần rằng Giáo Hội tồn tại là để phục vụ nhân sinh.
Trong buổi phỏng vấn dành cho thông tấn xã Công Giáo UCAN, Đức Cha Joseph Gregorios cho biết: “Giáo Hội đã trên đường Ấn hóa. Chúng tôi giờ đây đẩy mạnh sự tăng trưởng của Giáo Hội dưới ánh sáng các quyết nghị của thượng hội đồng”.
Tại hầu hết các thành phố lớn tại Ấn, Giáo Hội Chính Thống Giáo theo nghi lễ Syria có hàng ngàn tín hữu. Họ là những người xuất thân từ Kerala, thủ phủ của Giáo Hội này. Nhiều người thuộc thế hệ thứ ba hay thứ tư. Họ nói được tiếng Malayalam là tiếng phổ thông tại Kerala. Tuy nhiên, ngày càng ít những thanh niên sống bên ngoài bamg Kerala biết ngôn ngữ này.
Hồi cuối thế kỷ thứ 19, một cuộc tranh cãi đã nổ ra trong nội bộ Giáo Hội Chính Thống Giáo theo nghi lễ Syria tại Ấn Độ. Kết quả là một nhóm đã tách ra lập thành Giáo Hội Chính Thống Giáo theo nghi lễ Malankara. Thượng Hội Đồng đã ra một quyết nghị theo đó sẽ thực hiện những cuộc đàm phán giữa hai bên nhằm ít nhất là giữ mối quan hệ đại kết. Thượng Hội Đồng yêu cầu Giáo Hội Malankara rút lại các đơn kiện tại tòa án về tranh chấp tài sản và mở lại các nhà thờ đang phải đóng cửa chờ đợi các phán quyết của tòa án.
Catholicos Baselios Thomas I, thủ lãnh Giáo Hội Chính Thống Giáo nghi lễ Syria tại Ấn cho biết Giáo Hội Malankara nên đồng ý đàm phán thay vì gây hại cho sự hiệp nhất. “Chúng tôi sẵn sàng tương nhượng nhưng các nhà lãnh đạo Giáo Hội Malankara phải rút lại các kiện tụng trước tòa”.
Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo khác, Catholicos Baseliyos Marthomma Mathews II, thủ lĩnh của Giáo Hội Malankara tuyên bố không chấp nhận “bất cứ sự nhân nhượng nào”
Thánh Tôma tông đồ, người đã đòi phải xỏ ngón tay vào lỗ đinh của Chúa mới tin Ngài sống lại, đã truyền bá Tin Mừng tại Kerala vào năm 52. Năm 1665, các thừa sai Bồ Đào Nha đã thất bại trong nỗ lực đưa toàn bộ Giáo Hội tại Ấn vào Giáo Hội Công Giáo nghi lễ La Tinh. Một nhóm đã xin theo nghi lễ Chính Thống Giáo Syria.
Năm 1909, Giáo Hội Chính Thống Giáo nghi lễ Syria tại Antôkia chia thành hai phe. Thượng phụ Chính Thống Giáo nghi lễ Syria tại Antôkia rút phép thông công của một Giám Mục Ấn vì không phục tùng ngài. Ba năm sau đó, vị Giám Mục này lại được một thượng phụ Chính Thống Giáo đối lập bênh vực cho rằng phép thông công trước đó không có hiệu lực và đặt lên làm Catholicos tại Ấn. Từ đó phát sinh ra Giáo Hội Chính Thống Giáo nghi lễ Malankara.
Đức Thượng Phụ Ignatios Zakka I đã đến Ấn Độ hôm 20/9 và sẽ lưu lại đây trong vòng 1 tuần lễ. Trong bài nói chuyện với các Đức Giám Mục Ấn Độ, Đức Thượng Phụ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hội nhập văn hóa và thúc giục các Giám Mục Ấn theo nghi lễ Syria hãy theo gương các Giám Mục Công Giáo trong việc chuyển dịch toàn bộ kinh sách sang các thứ tiếng tại Ấn “để trở nên dễ dàng hiểu được cho các tín hữu”.
Trong buổi họp báo hôm 23/09/2004, Đức Thượng Phụ Ignatios Zakka I cho giới truyền thông biết rằng việc chuyển dịch kinh sách sang các thứ tiếng phổ thông tại Ấn là bước đầu trong tiến trình hội nhập văn hóa của Giáo Hội Chính Thống Giáo theo nghi lễ Syria tại Ấn.
Đức Thượng Phụ cũng nhấn mạnh đến nhu cầu rao giảng tha thứ, bao dung, hòa bình và thương yêu. Ngài lặp đi lặp lại nhiều lần rằng Giáo Hội tồn tại là để phục vụ nhân sinh.
Trong buổi phỏng vấn dành cho thông tấn xã Công Giáo UCAN, Đức Cha Joseph Gregorios cho biết: “Giáo Hội đã trên đường Ấn hóa. Chúng tôi giờ đây đẩy mạnh sự tăng trưởng của Giáo Hội dưới ánh sáng các quyết nghị của thượng hội đồng”.
Tại hầu hết các thành phố lớn tại Ấn, Giáo Hội Chính Thống Giáo theo nghi lễ Syria có hàng ngàn tín hữu. Họ là những người xuất thân từ Kerala, thủ phủ của Giáo Hội này. Nhiều người thuộc thế hệ thứ ba hay thứ tư. Họ nói được tiếng Malayalam là tiếng phổ thông tại Kerala. Tuy nhiên, ngày càng ít những thanh niên sống bên ngoài bamg Kerala biết ngôn ngữ này.
Hồi cuối thế kỷ thứ 19, một cuộc tranh cãi đã nổ ra trong nội bộ Giáo Hội Chính Thống Giáo theo nghi lễ Syria tại Ấn Độ. Kết quả là một nhóm đã tách ra lập thành Giáo Hội Chính Thống Giáo theo nghi lễ Malankara. Thượng Hội Đồng đã ra một quyết nghị theo đó sẽ thực hiện những cuộc đàm phán giữa hai bên nhằm ít nhất là giữ mối quan hệ đại kết. Thượng Hội Đồng yêu cầu Giáo Hội Malankara rút lại các đơn kiện tại tòa án về tranh chấp tài sản và mở lại các nhà thờ đang phải đóng cửa chờ đợi các phán quyết của tòa án.
Catholicos Baselios Thomas I, thủ lãnh Giáo Hội Chính Thống Giáo nghi lễ Syria tại Ấn cho biết Giáo Hội Malankara nên đồng ý đàm phán thay vì gây hại cho sự hiệp nhất. “Chúng tôi sẵn sàng tương nhượng nhưng các nhà lãnh đạo Giáo Hội Malankara phải rút lại các kiện tụng trước tòa”.
Tuy nhiên, trong một cuộc họp báo khác, Catholicos Baseliyos Marthomma Mathews II, thủ lĩnh của Giáo Hội Malankara tuyên bố không chấp nhận “bất cứ sự nhân nhượng nào”
Thánh Tôma tông đồ, người đã đòi phải xỏ ngón tay vào lỗ đinh của Chúa mới tin Ngài sống lại, đã truyền bá Tin Mừng tại Kerala vào năm 52. Năm 1665, các thừa sai Bồ Đào Nha đã thất bại trong nỗ lực đưa toàn bộ Giáo Hội tại Ấn vào Giáo Hội Công Giáo nghi lễ La Tinh. Một nhóm đã xin theo nghi lễ Chính Thống Giáo Syria.
Năm 1909, Giáo Hội Chính Thống Giáo nghi lễ Syria tại Antôkia chia thành hai phe. Thượng phụ Chính Thống Giáo nghi lễ Syria tại Antôkia rút phép thông công của một Giám Mục Ấn vì không phục tùng ngài. Ba năm sau đó, vị Giám Mục này lại được một thượng phụ Chính Thống Giáo đối lập bênh vực cho rằng phép thông công trước đó không có hiệu lực và đặt lên làm Catholicos tại Ấn. Từ đó phát sinh ra Giáo Hội Chính Thống Giáo nghi lễ Malankara.