LAHORE 20/09/04-Ngày càng có nhiều vụ người bị chết vì sự tàn bạo của cảnh sát ở Pakistan, đặc biệt là những người trẻ theo Kitiô Giáo. Đó là lời tuyên bố của Ông Peter Jacob, Thơ Ký Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình tiếp theo sau vụ anh Nasir Masih, theo Kitô Giáo bị cảnh sát tra tấn chết. Ông cho rằng cái chết này là do cảnh sát và do chính sách đàn áp những tôn giáo thiểu số ở Pakistan.

Anh Nasir Masih năm nay 21 tuổi, con ông Mukhtar Masih là cư dân vùng Sheikhupura, nằm trong tỉnh Punjab, cách Lahore 35 km. Tính từ đầu năm nay anh là nạn nhân thứ hai bị chết khi cảnh sát giam giữ. Anh bị bắt vào ngày 16 tháng 8 vừa qua và cảnh sát cáo gian cho anh tội ăn cắp. Anh chết sau ba ngày bị bắt. Người ta khám nghiệm thi thể anh và thấy anh bị 12 vết thương ở những chỗ khác nhau

Cha anh Nasir Masih cho biết con ông đi thăm người bạn lúc 5 giờ 30 chiều. Đến 1 giờ đêm cảnh sát báo cho ông biết là con ông đã bị bắt vì tội ăn cắp. Đồng thời cảnh sát cũng báo là con ông đang nằm trong nhà thương. Gia đình đã đến ngay nhà thương và thấy con mình bị đánh quá nặng, tình hình sức khoẻ quá tồi tệ. Chính anh Nasir nói với bố là anh đã bị cảnh sát đánh đập tàn tệ. Sau đó anh lại bị giải giao về đồn cảnh sát.

Hai ngày sau bố anh Nasir và luật sư đến đồn cảnh sát yêu cầu được đóng tiến thế chân để tại ngoại hầu tra. Nhưng thay vì đưa ra tòa tiến hành thủ tục đóng tiên thế chân thì cảnh sát lại đưa anh Nasir vào bệnh viện và hôm sau anh đã qua đời ở đây

Vào ngày 20 tháng 8, cha anh Nasir chính thức nộp đơn kiện cảnh sát vì tội tra tấn con ông đến chết. Hàng trăm người Kitô Giáo địa phương đã xuống đường phản đối cảnh sát đã không truy tố cảnh sát trưởng ở đây tội sát nhân

Các người biểu tình đã ngồi phản đối trên con đường từ Siekhupura đến Lahore Cảnh sát dùng lựu đạn cay giải tán đám biểu tình, đồng thời bắt 20 người và truy tố họ các tội hình sự kể cả tội vi phạm luật chống khủng bố.

Người biểu tình đã tố 10 cảnh sát viên nhúng tay vào vụ tra tấn em Nasir nhưng không một ai bị truy tố. Ngược lại cảnh sát còn cảnh cáo các người Kitô Giáo, đặc biệt là luật sư của gia đình em Nasir rằng đừng có tiến hành vụ kiện chống cảnh sát.

Ông Peter Jacob cho biết thành công đầu tiên trong vụ này là cảnh sát đã chịu bãi bỏ việc truy tố 20 người biểu tình phản đối cảnh sát.

Vào tháng 5 vừa qua một em khác là Samuel Masih, bị cảnh sát tra tấn đến chết vì cáo buộc tội phạm thánh trong luật của Pakistan. Trong khi đó em Javed Anjum cũng bị nhóm người Hồi Giáo quá khích tra tấn đến chết tại trường của người Hồi Giáo có tên là Jamia Hassan Bin Murtaza tại tỉnh Punjab.