ATHENS 11/09/04 - Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Chính Thống Petros VII ở Alexandria vị lãnh đạo tinh thần tối cao của Chính Thống Giáo Hy Lạp đã tử nạn trong một vụ rớt may bay ngoài khơi vùng biển Aegean Sea trong ngày thứ Bảy 11 tháng 9 năm 2004.
Ngài dùng trực thăng đi từ Athens đến Mount Athos để dự một buổi lễ tại tu viện.
Chiếc trực thăng đã biến mất trên màn ảnh radar sau hai tiếng bay từ Athens đến Mount Athos. Máy bay và tầu chiến đã được phái đi cứu cấp và người ta đã tìm thấy xác máy bay và các nạn nhận tại ngoài khơi vùng biển Agean Sea.
Cùng đi với đức Thượng Phụ Giáo Chủ Chính Thống Hy Lạp có 16 vi Linh Mục và giáo dân ở Alexandria.
Giới chức quân sự cho biết thời tiết tốt, máy móc chiếc trực thăng hoàn hảo và phi công là người có kinh nghiệm. Hiện nay người ta chưa biết nguyên nhân xảy ra tại nạn này.
Phát ngôn viên của Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp tuyên bố việc Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Petros VII qua đời là một mất mát lớn lao cho Giáo Hội Chính Thống. Ngài mới được bầu lên chức Giáo Chủ cách đây 7 năm.
Mount Athos là một tu viện dành cho nam giới đã từng là trung tâm của Giáo Hội Đông Phương từ năm 963 và được coi là nơi linh thánh của Chính Thống Giáo.
Ngài dùng trực thăng đi từ Athens đến Mount Athos để dự một buổi lễ tại tu viện.Chiếc trực thăng đã biến mất trên màn ảnh radar sau hai tiếng bay từ Athens đến Mount Athos. Máy bay và tầu chiến đã được phái đi cứu cấp và người ta đã tìm thấy xác máy bay và các nạn nhận tại ngoài khơi vùng biển Agean Sea.
Cùng đi với đức Thượng Phụ Giáo Chủ Chính Thống Hy Lạp có 16 vi Linh Mục và giáo dân ở Alexandria.
Giới chức quân sự cho biết thời tiết tốt, máy móc chiếc trực thăng hoàn hảo và phi công là người có kinh nghiệm. Hiện nay người ta chưa biết nguyên nhân xảy ra tại nạn này.
Phát ngôn viên của Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp tuyên bố việc Đức Thượng Phụ Giáo Chủ Petros VII qua đời là một mất mát lớn lao cho Giáo Hội Chính Thống. Ngài mới được bầu lên chức Giáo Chủ cách đây 7 năm.
Mount Athos là một tu viện dành cho nam giới đã từng là trung tâm của Giáo Hội Đông Phương từ năm 963 và được coi là nơi linh thánh của Chính Thống Giáo.