(AsiaNews 4/09/2004). Tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Núi Bandra đã bắt đầu hôm thứ Sáu 3/09/2004 tại thị trấn Bandra, thuộc tỉnh Mumbai, Ấn Độ. Theo lịch Công Giáo Ấn, lễ chính thức sẽ bắt đầu vào Chúa Nhật đầu tiên của tháng Chín hàng năm. Đền Đức Mẹ Núi Bandra đã được khánh thành vào năm 1904 để đánh dấu 50 năm ngày Đức Thánh Cha Piô IX công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội vào ngày 8 tháng 12 năm 1854. Từ ngày đó đến nay, mỗi năm đều có đại hội Thánh Mẫu vô cùng long trọng thu hút không chỉ người Công Giáo nhưng còn rất đông những người Ấn Giáo.
Đức Ông Nereus Rodrigues, phụ trách coi sóc đền thờ cho biết:
“Năm 1954, nhân Đại Hội Thánh Mẫu toàn Ấn Độ, Đức Thánh Cha Piô XII đã nâng nhà thờ Đức Mẹ Núi Bandra lên thành Tiểu Đền Thánh trong hàng các Đền Kính Đức Mẹ khắp nơi trên thế giới. Đền thờ này có điểm đặc biệt là thu hút hàng chục ngàn người sùng kính không phải là Công Giáo. Chính vì thế, chúng tôi nghĩ rằng lời tiên tri của Đức Mẹ: ‘Mọi thế hệ sẽ khen tôi có phúc’ đã được thực hiện”.
Đức Ông nhận xét thêm:
“Thật là một cảnh tượng xúc động khi nhìn thấy lòng thương mến và sùng mộ cũng như đức tin sâu xa và niềm hy vọng của những người trẻ tuổi, những người tàn tật, yếu đuối, và những khách hành hương đang tuốn đến Đền Thờ. Từ sáng tinh mơ đến khuya người ta từ khắp mọi nẻo đường đến sắp hàng để chờ đến phiên mình phủ phục dưới chân Đức Mẹ, mang theo những đồ dâng cúng, kể cả những ảnh tượng nhỏ đã bạc màu trên đó khắc hình những điều họ mong mỏi. Chẳng hạn những người hiếm muộn đem theo những phù điêu hình trẻ thơ để xin cho có con”.
Đức Cha Ferdinand Fonseca, Giám Mục Phụ Tá Bombay cho AsiaNews biết như sau:
“Trong những năm qua lòng sùng kính của tôi dành cho Đức Mẹ đã lớn mạnh nhiều. Mẹ là mẫu gương hoàn hảo của những môn đệ theo chân Chúa Giêsu. Đền Thánh Đức Mẹ này có một vị thế đặc biệt trong tim tôi. Chính nơi đây tôi đã được khấn, được phong phó tế và sau đó là lãnh nhận chức linh mục vào năm Thánh Mẫu 1954. Thành ra, mỗi lần tôi đến Đền Thờ lòng tôi đầy xúc động”.
Một người Ấn Giáo cho biết lòng sùng kính Đức Mẹ của ông bắt nguồn từ thời thơ ấu. “Mỗi năm tôi, vợ tôi, con cháu dâu rể và các cháu ngoại đều đến đây để xin ơn Đức Mẹ”.
Ngày lễ Đức Mẹ Núi Bandra đem toàn thành phố lại với nhau. Trong tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ, các viên chức nhà nước giúp việc tổ chức, các phương tiện giao thông được tăng cường và cảnh sát có mặt ở mọi nơi để giữ trật tự. Nhiều hàng quán được dựng lên để tiếp đón khách hành hương. Đức Mẹ Núi Bandra được coi là Nữ Vương của Bandra và các vùng phụ cận.
Trong bối cảnh trào lưu bài Công Giáo đang rộ lên tại Ấn Độ, tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Núi Bandra là dấu chỉ cho thấy cách thế mà các nhóm tôn giáo khác nhau tại Ấn có thể chung sống hòa bình và hài hòa với nhau.
Đức Ông Nereus Rodrigues, phụ trách coi sóc đền thờ cho biết:
“Năm 1954, nhân Đại Hội Thánh Mẫu toàn Ấn Độ, Đức Thánh Cha Piô XII đã nâng nhà thờ Đức Mẹ Núi Bandra lên thành Tiểu Đền Thánh trong hàng các Đền Kính Đức Mẹ khắp nơi trên thế giới. Đền thờ này có điểm đặc biệt là thu hút hàng chục ngàn người sùng kính không phải là Công Giáo. Chính vì thế, chúng tôi nghĩ rằng lời tiên tri của Đức Mẹ: ‘Mọi thế hệ sẽ khen tôi có phúc’ đã được thực hiện”.
Đức Ông nhận xét thêm:
“Thật là một cảnh tượng xúc động khi nhìn thấy lòng thương mến và sùng mộ cũng như đức tin sâu xa và niềm hy vọng của những người trẻ tuổi, những người tàn tật, yếu đuối, và những khách hành hương đang tuốn đến Đền Thờ. Từ sáng tinh mơ đến khuya người ta từ khắp mọi nẻo đường đến sắp hàng để chờ đến phiên mình phủ phục dưới chân Đức Mẹ, mang theo những đồ dâng cúng, kể cả những ảnh tượng nhỏ đã bạc màu trên đó khắc hình những điều họ mong mỏi. Chẳng hạn những người hiếm muộn đem theo những phù điêu hình trẻ thơ để xin cho có con”.
Đức Cha Ferdinand Fonseca, Giám Mục Phụ Tá Bombay cho AsiaNews biết như sau:
“Trong những năm qua lòng sùng kính của tôi dành cho Đức Mẹ đã lớn mạnh nhiều. Mẹ là mẫu gương hoàn hảo của những môn đệ theo chân Chúa Giêsu. Đền Thánh Đức Mẹ này có một vị thế đặc biệt trong tim tôi. Chính nơi đây tôi đã được khấn, được phong phó tế và sau đó là lãnh nhận chức linh mục vào năm Thánh Mẫu 1954. Thành ra, mỗi lần tôi đến Đền Thờ lòng tôi đầy xúc động”.
Một người Ấn Giáo cho biết lòng sùng kính Đức Mẹ của ông bắt nguồn từ thời thơ ấu. “Mỗi năm tôi, vợ tôi, con cháu dâu rể và các cháu ngoại đều đến đây để xin ơn Đức Mẹ”.
Ngày lễ Đức Mẹ Núi Bandra đem toàn thành phố lại với nhau. Trong tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ, các viên chức nhà nước giúp việc tổ chức, các phương tiện giao thông được tăng cường và cảnh sát có mặt ở mọi nơi để giữ trật tự. Nhiều hàng quán được dựng lên để tiếp đón khách hành hương. Đức Mẹ Núi Bandra được coi là Nữ Vương của Bandra và các vùng phụ cận.
Trong bối cảnh trào lưu bài Công Giáo đang rộ lên tại Ấn Độ, tuần Cửu Nhật kính Đức Mẹ Núi Bandra là dấu chỉ cho thấy cách thế mà các nhóm tôn giáo khác nhau tại Ấn có thể chung sống hòa bình và hài hòa với nhau.