Những gì giới trẻ cần phải nên biết về Rượu và Ma Túy

Lời Phi Lộ

“Nền văn hóa ma túy đã lôi kéo cuộc đời tôi. Trước kia, chân trời vẫn còn đang rộng mở đối với tôi, nhưng nay thì, ma túy đã ngày càng thu hẹp lấy cuộc đời và tương lai của tôi.”

“Bạn tôi Allison đã uống rượu, bia quá nhiều, và cô ta làm tôi lo lắng. Cô ta nghĩ là cô ta có thể kìm chế nổi, nhưng thật sự cô ta đã không thể.”

“Tôi cảm thấy những áp lực mạnh nhất đối với tôi, ngay tại môi trường học đường chính là: sự bạo động, ma túy, thuốc lá và rượu, bia, đặc biệt là ma túy.”

Đâu Là Nguyên Nhân?

Ngày nay, chúng ta đang sống trong một môi trường dường như có chủ đích là nhằm cổ võ cho vấn đề rượu, bia và ma túy. Trong khi những thống kê mới nhất cho thấy có một khuynh hướng suy giảm trầm trọng đến mức báo động về tình hình các bạn trẻ vị thành niên lâm vào cảnh nghiện ngập của rượu, bia và ma túy, thì con số những người bạn trẻ càng ngày càng bị cuốn hút vào con đường trụy lạc này và những ảnh hưởng từ chuyện nghiện ngập mang đến thì quả là không thể ngờ tới được.

Theo bản nghiên cứu của Viện Nghiên Cứu về Xã Hội Học thuộc trường Đại Học Michigan cho thấy rằng có khoảng 30% trẻ vị thành niên uống ít nhất là năm ly rượu và bia cứ mỗi hai tuần một lần.

Steve Pasierb, chủ tịch của Hiệp Hội về Tương Trợ cho Một Nước Mỹ Không Có Ma Túy nói rằng: “Mối nguy hiểm và đe dọa của chất Ecstasy (chất làm cho ngây ngất, say mê, xuất thần) vẫn còn rất cao và kinh khủng, với khoảng hơn hai triệu người trẻ thử dùng chất ma túy này chỉ nội trong năm 2003 mà thôi.”

Theo một thống kê quốc gia được thực hiện cho các ban ngành về dược phẩm của chính phủ liên bang, thì có hơn nửa triệu các bạn trẻ ở Hoa Kỳ sử dụng chất steriod (một hợp chất hữu cơ được sinh ra tự nhiên trong cơ thể gồm những hoocmon và vitamin nào đó) mỗi năm.

21% các bạn trẻ trong tuổi vị thành niên cho biết rằng họ dùng thuốc mà không cần phải có sự kê toa của bác sĩ.

Các chất xịt như thuốc xịt thơm phòng, những loại nhiên liệu dùng trong nhà, bình xịt nước hoa và keo hồ vẫn còn tiếp tục bị lạm dụng bởi giới trẻ.

Thế, các bạn trẻ cần phải làm gì? Làm cách nào để các bạn có đủ can đảm đứng lên và chống lại những áp lực của việc sử dụng ma túy và ăn uống rượu chè? Làm cách nào mà các bạn có thể giúp cho những người bạn bị nghiện ngập của mình? Làm cách nào mà các bạn có thể đưa ra những chọn lựa đúng đắn?

Thưa, các bạn trẻ cần phải nhớ một sự thật quan trọng rằng: Thiên Chúa đã tạo dựng ra chúng ta - và Ngài vẫn còn thương yêu chúng ta đến muôn đời, mãi kiếp! Cuộc sống và những chọn lựa của chúng ta phải là cách thức để cho thấy chúng ta là những người hết sức đặc biệt đối với chính Thiên Chúa.

“Đừng sợ! Vì có Ta ở với ngươi, chớ hãi! Vì Ta là Thiên Chúa của ngươi, Ta cho ngươi cang trường, Ta phù hộ ngươi, Ta nâng đỡ ngươi với tay phải đức nghĩa của Ta.” (Sách Ysaya, đoạn 41, câu 10)

Sự Thật về Những Hậu Quả

Shelly, người có cô con gái và cậu con trai đều bị nghiện ma túy nặng nói, “Một khung cảnh đen tối, u buồn cứ mãi phủ vây lấy căn nhà. Chúng tôi có lỗi nhiều lắm và cảm thấy rất xấu hổ... đột nhiên chúng tôi trở thành cha mẹ của những đứa trẻ xấu xa nhất của xã hội.”

Khi một người bạn trẻ dính vào con đường lây nghiện, thì cả gia đình cũng bị dính vào. Helen nhớ lại những biến chuyển xảy ra trong gia đình của cô khi người em gái của cô là Leah bắt đầu hút thuốc phiện và uống rượu, bia. Cô nói, “Mỗi ngày cả gia đình đều cố gắng ngăn chặn cô ta, nhưng cô ta vẫn tính nào, tật nấy. Cuộc sống của tôi và những vướng bận lo toan của riêng cuộc đời tôi, thậm chí cả với những ước mơ tốt đẹp-cứ thế mà biến nhạt dần đi vì những gì mà cha mẹ tôi chỉ có thể nghĩ đến là làm cách nào để giúp đở em gái tôi ra khỏi con đường nghiện ngập.”

Ngoài những gánh nặng và tổn thương về mặt tâm lý lẫn tình cảm đè nặng lên gia đình và các bè bạn, cũng còn có những mối lo ngại về pháp lý lẫn thể lý khác nữa. Những cuộc chiến ma túy đã cướp đi biết bao nhiêu mạng sống của con người, và thời gia tù tội chính là cách để cảnh tỉnh những người khác. Thêm vào đó, là khả năng bị mang thai, bị nhiểm các bệnh vốn lây lan qua đường tình dục và những cuộc bức hiếp ban ngày, khi những người bạn trẻ không còn có thể kiềm chế nỗi chính mình vì sự mu mờ của rượu, bia và ma túy.

Một số bạn trẻ đã biết cách học hỏi và nhận ra được điều đó. Josh đã gây chiến với người bạn thân của mình là Al để tranh dành việc hút cần xa. Josh nói, “Chúng tôi luôn lúc nào cũng phải gây chiến với nhau đến nổi đã nứt mẽ đi tình bạn sâu đậm giữa chúng tôi. Sau khoảng một thời gian, tôi không còn thể chịu đựng nổi. Thậm chí rằng tôi không hút nhiều cần xa như là Al, nhưng tôi vẫn có thể chấm dứt hẳn và bảo Al là phải từ bỏ mặc không đi tìm lấy người bạn khác. Tôi nghĩ, qua đó, tôi đã giúp Al tỉnh ngộ lại.”

“Một người bạn mọi thời đều yêu mến, một người anh em ra đời là cho lúc khốn quẫn.” (Sách Cách Ngôn, đoạn 17, câu 17).

Không Phải Lúc Nào Cũng Là Sau Cùng Rồi Cảm Thấy Vui Sướng, Sảng Khoái

Sara Aeschlimann chết ở tuổi 18 sau khi cô ta dùng thuốc mà cô ta nghĩ là Ecstasy. Sau khi dùng nó vào, cô bị tai biến mạch máu, từ đó dẫn đến việc cô bị hôn mê, và rồi bị chết đi. Mẹ cô nói, đó là “một cái chết kinh khủng nhất.”

Các bạn trẻ vị thành niên không hề nhận biết ra được rằng những loại ma túy mà các bạn mua ở lề đường, xó chợ, thường không phải là những loại ma túy thuần tuý, mà nó còn có tác dụng gây chết người ngay tức khắc.

Và trong khi có một số các bạn nói rằng “một cái cảm giác khoan khoái, lâng lâng, nhẹ nhõm,. ..” sau khi dùng ma túy hay uống rượu, bia, thì mỗi một viên thuốc, mỗi một lần hít vào hay mỗi một ngụm uống vào đều gây tác hại cho cơ thể và tâm trí của các bạn.

Việc hút cần xa, chẳng hạn, có tuổi thọ không lâu đâu, vì sau khi hút xong cần xa vào, thì những cảm giác căng thẳng của tình trạng trầm uất; hay cáu kỉnh, bực dọc; và sự thèm muốn, khao khát, lại xảy ra. Cần xa có thể gây ra bị đau tim, bị tai biến mạch máu, bị đột qụy và làm hỏng đường hô hấp, cũng như đưa đến những cảm giác như: bện hoang tưởng, đa nghi; sự giận dữ; sự hiếu chiến và sự khao khát, khắc khoải.

Việc dùng chất steriod cũng còn mang lại những tác dụng phụ như: ngăn cản sự phát triển của xương, và gây ra mụn, bướu gan, việc dễ thay đổi tính tình và còn thêm những điều khác nữa.

Một cậu bé trai 16 tuổi nói, “Tôi nhìn những tên có bắp thịt lực lưỡng tranh dành các cô gái và nói “Cô ta phải dành cho riêng tao mới xứng.”” Và sau một năm trời dùng chất steroid, cậu ta lên 40 cân-và có tính tình rất gắt gỏng. Cậu nói tiếp, “Ngày nào đến lớp, tôi cũng muốn gây chiến với các bạn bè của tôi. Và kết quả là tôi bị bắt vì tội hành hung, bị đuổi khỏi trường học, và bị cha mẹ tôi xa lánh. Rồi sau đó, mụn nổi lên trên mặt tôi, đến nổi, tôi không dám ra ngoài đường và nhìn mọi người.”

Cho dẫu với bất kỳ loại ma túy, rượu hay bia, thì tình trạng phấn chấn và sảng khoái không thể tồn tại lâu được, và vào sáng hôm sau, thì thế giới chung quanh cũng như các vấn nạn cũng vẫn còn đấy, không có gì thay đổi cả. Một người bạn trẻ đã nói ra rằng: “Ma túy đã đưa tôi đến cảm giác trạng thái phởn phơ cao độ. Nhưng đó là một trạng thái giả tạo. Tôi đang trên con đường tiến nhanh về sự chết, và giờ đây, tôi được chúc phúc là tôi vẫn còn sống.”

“Nào chúng ta hãy cùng hoan hĩ nơi Thiên Chúa, hãy cùng vui hát nhảy mừng.” (Sách Thánh Vịnh 5:11)

Lắng Nghe Lời Kêu Cứu

Một chương trình quảng cáo thương mại trên truyền hình chiếu cảnh một bạn trẻ đang đứng ở bến tàu, và nhìn một người bạn của mình đang bị té ngã xuống dưới nước. Thì có một tiếng nói chồng lên và hỏi, “Nếu bạn của bạn đang trong cảnh lâm nguy, cùng khó, liệu bạn sẽ ra tay cứu giúp, phải không bạn?” Dòng quảng cáo nhằm thúc giục các bạn trẻ hãy biết cách giúp đở bạn bè của mình, những người đang phải vướng vào ma túy, hay rượu chè, bằng cách kêu lên rằng, “Bạn hãy làm gì đó để giúp đỡ người bạn của mình đi chứ?”

Để “làm một điều gì” đó, các bạn trước tiên cần phải biết nhận ra rằng: người bạn đó đang gặp khó khăn. Ngoài việc thấy được rằng những người bạn đó đang dùng ma túy hay uống rượu, bia, vẫn còn có những dấu hiệu khác để nhận ra đó là: tính khí, cử chỉ và thái độ bất thường; hay nói dối; thích xông pha hiểm nguy; thất vọng, chán chường; gặp khó khăn trong chuyện học vấn; và hay bỏ dỡ những hoạt động thường nhật như chơi thể thao hay tham gia vào các hoạt động xã hội.

Kế đến, các bạn trẻ cần phải nói chuyện, khi người bạn đó đang trong tình trạng điềm tĩnh hay nghiêm túc. Cuộc thảo luận nên hướng về việc tỏ bày những mối âu lo, những mối quan tâm, hơn là nhằm chỉ trích hay đổ lổi. Sự giận dữ hay chối từ là phản ứng đầu tiên, mà các bạn sẽ gặp phải khi tiếp xúc với người bạn đang có vấn đề. Điều quan trọng là đưa ra những đề nghị về những nơi chốn hay những chương trình mà người bạn đó có thể đến để tìm sự giúp đỡ. Và nếu cư xử bằng tình cảm đối với tình cảm, bằng con tim đối với con tim, không mang lại mấy hiệu quả, thì các bạn trẻ nên tìm lời khuyên giải từ những người lớn đáng tin cậy.

Jillian rất quan tâm về người bạn Lisa của cô vì Lisa uống rượu, bia rất nhiều, và cô ta đã nói thẳng cho người bạn Lisa của mình là như vậy. Lisa nói, “Tôi tìm cách từ chối, thế là cô ấy không còn nói nữa, nhưng tôi rất mừng là, sự yêu thương và quan tâm của cô ấy, đã giúp tôi đổi thay nhiều.”

“Chính nơi điều này mà mọi người sẽ biết các ngươi là môn đệ của Ta: ấy là nếu các ngươi có lòng yêu mến lẫn nhau!” (Sách Gioan, chương 13, câu 35).

Bốn Chữ Ngắn Gọn

“Tôi cần giúp đỡ.” Đối với những ai đã phải vướng vào con đường nghiện ngập ma túy, rượu chè, thì cuộc hành trình để trở thành người lương thiện trở lại, thường được bắt đầu bằng những chữ như vậy.

Patti biết là cô đã quá lún sâu vào thế giới của xì ke, ma túy. Cô giải thích, “Nó đến lúc là chỉ có đi làm việc và dùng ma túy mà thôi. Công việc thâu ngân của tôi chỉ giúp tôi có vừa đủ tiền để mua ma túy.” Cuối cùng, Patti trình bày vấn nạn của cô cho cha mẹ của cô, và họ đã ghi danh cho cô vào chương trình cai nghiện.

Phải cần có sự can đảm, thế nhưng Seth vui mừng là cậu ấy đã dám diện đối với sự thật. Thay vì phải tốn thời gian để uống bia rượu và hút cần xa, cậu ta bắt đầu viếng thăm tiệm cà phê vào mỗi bữa chiều. Tại đó, cậu gặp một người, đã một thời bị nghiện ngập ma túy, rượu chè, và người đó giờ đây là người chủ xướng cho những cuộc họp Vô Danh về Nghiện Rượu và Các Chất Gây Mê (Alcoholics and Narcotics Anonymous). Cậu Seth kể lại, “Ông ta kể cho tôi nghe về những cuộc vật lộn của ông ta, và tôi chia sẽ những cuộc vật lộn của tôi cho ông ấy. Để cả hai, chúng tôi lại trở thành người bình thường.”

“Khi các con có cơ hội, hãy cùng làm việc vì danh Thầy.” (Sách Galatian, chương 6, câu 10)

Đứng Thẳng Dậy Chứ Không Phải Bị Hùa Hay Cuốn Hút Vào

Evan và James nhận thấy là có một số bạn trẻ trong xóm vẫn thường hay theo một nhóm người để cùng hàn huyên, chuyện trò trong công viên và hút cần xa vào mỗi cuối tuần cũng như là sau khi tan lớp. Nhưng hai cậu này đã dám nghĩ ra một phương cách. Hai cậu bắt đầu đi học để biết cách chơi đàn ghi-ta và thành lập ra một băng nhạc. Thì chẳng bao lâu, những người bạn trẻ đó lại xin gia nhập với họ, từ đó, nhóm trở thành một nhóm ca nhạc chuyên nghiệp.

Lúc nào cũng vậy, chung quanh các bạn, vẫn đầy giẩy những áp lực, những cám dỗ, buộc các bạn cần phải dùng ma túy hay uống rượu, bia: trong các phim ảnh, trên truyền hình, trong âm nhạc, và trong các tạp chí. Thế nhưng, áp lực và thúc đẩy mạnh nhất, là từ phía các bạn cùng trang lứa. Như một bạn trẻ đã nói, “Đôi lúc những đứa bạn đó muốn biến tôi như là người quái dị hay đồng bóng nếu như tôi không muốn lên cơn sảng khoái như chúng.”

Một số bạn trẻ biết cách đề ra những chuẩn mực cao cho riêng mình để biết cách khắc phục những áp lực đó. Các bạn tìm cách phát triển về trí lực, về tinh thần, thay vì về việc rượu chè hay sử dụng ma túy. Phương cách chống việc sử dụng ma túy của Tatiana chính là đi học khiêu vũ. Cô nói, “Tôi không bị nhiễm và nghiện ngập rượu chè cũng như ma túy, vì tôi không muốn phá hủy cuộc đời tôi.”

“Hãy đến với Ta, hết thảy những kẻ lao đao và vác nặng, và Ta sẽ cho nghỉ ngơi lại sức.” (Sách Máthêu, chương 11, câu 28).

Hãy Trông Cậy Vào Quyền Năng Của Thiên Chúa

Một bạn trẻ đã từng nghiện ngập và đã viết ra những dòng chữ sau về những mục đích hằng ngày của cô, một trong những dòng chữ đó là: “Đừng quá bi quan, và bỏ mặc, nhưng hãy cầu nguyện thật nhiều!”

Cho dẫu là các bạn đang phải đấu tranh, vật lộn hay đang vui mừng, tổ chức, thì Thiên Chúa luôn luôn lúc nào cũng đỡ nâng các bạn và đoàn kết các bạn lại cùng nhau. Do thế, các bạn cần phải cầu nguyện thật nhiều cho chính các bạn và cầu nguyện cho cả những người khác nữa-những người đang lầm lạc, hay đang quay đường, trở bước, và đang gần đến đích.

Các bạn có thể:

Cầu mong cho Chúa hiểu được rằng cuộc sống mà Ngài đã trao ban cho các bạn chính là một cuộc sống của tình yêu, của niềm vui và có ý nghĩa, chứ không phải là một cuộc sống trầm uất, cụt ngỏ, thất vọng, hay trống rỗng, để từ đó dẫn đến sự nghiện ngập.

Cầu xin Thiên Chúa giúp các bạn biết tín cẩn, và cậy trông vào Ngài, chứ không phải là vào ma túy và rượu chè, cờ bạc.

Cầu xin Thiên Chúa ban cho các bạn, ban cho gia đình và những người bạn của các bạn sức mạnh và lòng can đảm.

Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô điều kiện, thậm chí ngay cả những lúc chúng ta yếu đuối và lầm lỡ nhất. Ngài cũng muốn chúng ta hãy biết yêu thương chính bản thân của chúng ta, và yêu thương những người khác. Và điều cuối cùng mà Ngài mong muốn chúng ta là hãy biết đánh động con tim, để lắng nghe, giúp đỡ và chăm sóc những người đang gặp rắc rối, đang bị nghiện ngập.

Cùng với Thiên Chúa, chúng ta cùng đồng hành với Ngài trên con đường phục hồi chính bản thân chúng ta hay với người nào đó mà chúng ta yêu thương, vì rằng, luôn luôn lúc nào cũng có sự hy vọng-chỉ vì Thiên Chúa chính là Đấng Tạo Dựng, không chỉ cho hôm qua và hôm nay, mà cho cả ngày mai, và một tương lai mãi kiếp.

“Vì tôi thầm tín rằng sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay thiên phủ, dù là hiện tại hay tương lai, hay quyền năng, dù là chiều cao hay chiều sâu, hay bất cứ tạo vật nào khác, không gì sẽ có thể tách chúng ta, ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta!” (Sách Rôma, chương 8, từ câu 38 đến câu 39).

Và để kết thúc, mời các bạn cùng suy gẫm lời nguyện cầu của Reinhold Niebuhr về “Lời Cầu Nguyện Thanh Thản” như sau:

“Lạy Chúa, hãy ban cho con

sự thanh thản

để con biết chấp nhận mọi thứ

mà con không thể làm thay đổi được.....

Hãy ban cho con sự can đảm để làm đổi thay

tất cả những gì con có thể. .....

Và sự khôn ngoan

để con nhận ra được

sự khác biệt.”

LTS: Bài viết này được dịch từ tấm truyền đơn (leaflet) góp nhặt được nhân một lần viếng thăm Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Đồng Trinh (Basilica of Assumption) tại Baltimore, MD - Vương Cung Thánh Đường Đầu Tiên tại Hoa Kỳ.

Muốn biết thêm nhiều chi tiết về cách thức chống lại các cơn nghiện ngập ma túy, rượu chè, Hội Dòng Christophers có thể giúp đỡ. Xin vào trang web của Hội Dòng là: www.christophers.org - hay gọi điện thoại số 212-759-4050, hay liên lạc qua địa chỉ email tại mail@christophers.org; hoặc biên thư liên lạc và gởi về địa chỉ: The Christophers, 12 East 48th Street, New York, Y 10017.