Ba Tây: Đức Hồng Y Claudi Hummes, Tổng Giám Mục của San Paollo đã đưa ra tuyên bố chính thức chỉ trích vụ sát hại 6 người vô gia cư bởi những người lạ mặt ngay tại trung tâm thành phố: “Hành động bạo lực và tàn bạo này là không thể chấp nhận được và phải bị phản đối mạnh mẽ”.
Đức Cha mô tả những người Ba Tây bản xứ như là “những huynh đệ của chúng ta, là phần bị lãng quên và chịu đau khổ trong thành phố”. Ngài nhấn mạnh rằng Giáo Hội “luôn lên tiếng về nhu cầu giúp đỡ những người bị bắt buộc phải sống trên đường phố, không nơi nương tựa, là những người sống ngoài vòngi trách nhiệm của con người và tin tưởng vào Đức Giêsu Kitô, điều mà mọi người có thể thấy được, đặc biệt là người nghèo và người khuyết tật”.
Một tuần trước đây một nhóm người chưa nhận diện được đã tấn công vào mộ số người vô gia cư đang ngủ trên lề đường ở thủ phủ kinh tế của đất nước Ba Tây; 6 người thiệt mạng do bị bể đầu và hơn mười người bị thương nặng. Cảnh sát nghi ngờ những tên quá khích cực hữu đứng đằng sau tội ác này (trước đây, cũng những tên này thực hiện các vụ tấn công tương tự vào những đồng tính và những người di dân); họ cũng không loại trừ khả năng những kẻ tấn công là những người được các chủ cửa hàng thuê, vốn họ không thích sự hiện diện của những người vô gia cư. Cảnh sát cũng xem xét mối liên hệ giữa tội ác này vời một vụ tai nạn xảy ra một tháng trước, trong đó 6 người vô gia cư có nguy cơ tử vong do uống một chai rượu lượm được trong đó chứa đầy thuốc diệt chuột.
Đức Hồng Y cũng viết thêm: “Đây là thời điểm mà chúng ta và toàn xã hội cần suy nghĩ kỹ càng về trách nhiệm xã hội, thay vì chạy trốn thì thực hiện việc chăm sóc cho mỗi con người”.
Các tổ chức phục vụ xã hội ở Sao Paolo cho hay ngoại trừ 10,5 triệu cư dân sống ở các quận ven thì số người vô gia cư lên đến 10.000, bao gồm những người xin ăn và những công nhân không được trả tiền lương đầy đủ.
Đức Cha mô tả những người Ba Tây bản xứ như là “những huynh đệ của chúng ta, là phần bị lãng quên và chịu đau khổ trong thành phố”. Ngài nhấn mạnh rằng Giáo Hội “luôn lên tiếng về nhu cầu giúp đỡ những người bị bắt buộc phải sống trên đường phố, không nơi nương tựa, là những người sống ngoài vòngi trách nhiệm của con người và tin tưởng vào Đức Giêsu Kitô, điều mà mọi người có thể thấy được, đặc biệt là người nghèo và người khuyết tật”.
Một tuần trước đây một nhóm người chưa nhận diện được đã tấn công vào mộ số người vô gia cư đang ngủ trên lề đường ở thủ phủ kinh tế của đất nước Ba Tây; 6 người thiệt mạng do bị bể đầu và hơn mười người bị thương nặng. Cảnh sát nghi ngờ những tên quá khích cực hữu đứng đằng sau tội ác này (trước đây, cũng những tên này thực hiện các vụ tấn công tương tự vào những đồng tính và những người di dân); họ cũng không loại trừ khả năng những kẻ tấn công là những người được các chủ cửa hàng thuê, vốn họ không thích sự hiện diện của những người vô gia cư. Cảnh sát cũng xem xét mối liên hệ giữa tội ác này vời một vụ tai nạn xảy ra một tháng trước, trong đó 6 người vô gia cư có nguy cơ tử vong do uống một chai rượu lượm được trong đó chứa đầy thuốc diệt chuột.
Đức Hồng Y cũng viết thêm: “Đây là thời điểm mà chúng ta và toàn xã hội cần suy nghĩ kỹ càng về trách nhiệm xã hội, thay vì chạy trốn thì thực hiện việc chăm sóc cho mỗi con người”.
Các tổ chức phục vụ xã hội ở Sao Paolo cho hay ngoại trừ 10,5 triệu cư dân sống ở các quận ven thì số người vô gia cư lên đến 10.000, bao gồm những người xin ăn và những công nhân không được trả tiền lương đầy đủ.