Anh Chị em thân mến,
Quỳ gối tại đây, trước hang đá Massabielle, tôi cảm thấy xúc động như là đã đạt đến giây phút cuối cùng cuộc hành hương của tôi. Nơi hang đá này, chổ Đức Mẹ đã hiện ra chính là trung tâm của Lộ Đức. Hang đá này làm cho tôi liên tưởng đến hang động trên núi Horeb, ở đó tiên tri Elia đã được gặp gỡ Thiên Chúa và Ngài đã nói cùng Elia trong “làn gió thoảng nhẹ nhàng”. (1R 19,12)
Ở đây Đức Mẹ mời gọi Bernadette đọc kinh Mân Côi, mà chính Mẹ cũng đang mang một tràng hạt. Hang đá này trở thành một địa điểm học hỏi cầu nguyện. Nơi đây Đức Mẹ dạy dỗ chúng ta suy niệm với lòng sốt sắng và yêu mến khuôn mặt của Chúa Kitô. Bởi vậy Lộ Đức là nơi mà tín hữu người Pháp và nhiều người ở các nước Âu châu cùng các nơi khác trên thế giới đến đây quỳ gối cầu nguyện.
Hởi những người hành hương đến Lộ Đức, chiều nay chúng ta cùng nhau đọc kinh với Đức Trinh Nữ qua những “mầu nhiệm” mới trong đó Chúa Giêsu được bày tỏ như “ánh sáng của thế gian”. Chúng ta hãy nhớ lại lời Chúa Kitô đã hứa: “Ai theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.” (Gn 8,12)
Như Đức Mẹ Maria là người tôi tớ khiêm nhường, chúng ta hãy cố gắng học hỏi bằng cách lắng nghe lời dạy dỗ của Chúa Kitô và đem thực hành trong đời sống của chúng ta.
Đặc biệt chúng ta hãy suy niệm về sự đóng góp của người Mẹ Chúa Kitô trong công cuộc cứu độ của Đức Chúa Con. Tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và ơn gọi sống đời khiết tịnh vì nước Thiên Chúa. Để được như vậy, hởi những người được ơn gọi hãy sẵn sàng hiến dâng trong nhẫn nại và kiên trì.
Hướng về Rất Thánh Đức Bà Maria, chúng ta hãy cùng cầu với thánh Bernadette: “Mẹ rất tốt lành của con, xin thương xót con; con xin hiến dâng tất cả lên Mẹ để Mẹ đưa con đến với Đức Chúa Con của Mẹ mà con hằng yêu mến với tất cả tấm lòng. Mẹ rất tốt lành của con, xin Mẹ ban cho con một trái tim nóng cháy tình yêu để con yêu mến Chúa Giêsu của con.”