Đồng hành mãi thôi

Sau 23 năm Dòng Tên (Society of Jesus hay The Jesuits) được Đức Giáo Hoàng Phaolô III chuẩn nhận, linh mục Dòng Tên Jean Leunis đã thiết lập các nhóm cầu nguyện nhằm thăng tiến đời sống đức tin cho các sinh viên ở Roman College. Từ những thức thời ban đầu hình thành năm 1563 với tên gọi Marian Congregation, hoạt động của các nhóm này đã thích thời vượt ra xa rộng của giới hạn địa lý và vượt qua thăm trầm các nghịch cảnh lịch sử để hình thành một tổ chức có qui mô mang tên Christian Life Community (1967). Dịp mừng lễ Truyền Tin năm 1968, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã chính thức chuẩn nhận tổ chức và hoạt động của Christian Life Community (viết tắt CLC) trên toàn thế giới.

Trong hệ thống tổ chức qui mô hoàn vũ, CLC Hoa Kỳ (www.clc-usa.org) cũng không ngừng chuyên chăm chặt chẽ đến phong trào hiệp nhất các địa phương mà qua đó gắn bó hơn nữa các chi thể trong một nhiệm thể tông đồ cùng đồng hành trên đường sứ vụ miệt mài theo dấu chân Đức Giêsu loan báo và làm chứng Tin Mừng. Trong tinh thần đồng hành đó, trên 200 đại diện của CLC các vùng đã qui tụ về Miami, Florida từ ngày 22 đến 25 tháng 7 vừa qua để nhóm hội định kỳ và tiếp nhận Phong trào Đồng Hành của giáo dân Việt Nam hòa nhập vào sứ vụ chung của CLC toàn quốc. CLC Việt Nam (hải ngoại) chính thức gia nhập CLC Hoa Kỳ là một biến cố lịch sử không chỉ ghi dấu ân thánh một thời đã qua trong nghịch cảnh thời cuộc mà còn thể hiện tròn đầy ân sủng thực tại đong tràn mong ước nhìn thấy tương lai hy vọng sáng ngời cho những thế hệ nối tiếp mang trái tim Việt Nam đồng hành với anh chị em đồng đạo khắp nơi đồng thời sống đời nhân chứng và loan báo Tin Mừng.

Đồng hành trong quá khứ tìm về

Biến cố lịch sử năm 1975 đã đẩy đưa bao trái tim Việt Nam tha phương và trong số những tâm hồn xa xứ kẻ trước người sau đó đã có những người trẻ một thời làm quen với linh đạo thánh I-nhã qua các khóa Linh Thao tại quê nhà. Đời sống xa lạ thách đố niềm tin ở quê xa thao thức trái tim tìm về những kỉ niệm đẹp ở quê nhà và kinh nghiệm Linh Thao là một kỉ vật chẳng dễ xóa nhòa. Lớp người trẻ thời bấy giờ như đàn chiên lạ đi lạc mong tìm lại nghĩa cũ tình thân và linh đạo thánh I-nhã là mối liên kết người xa kẻ gần gìn giữ niềm tin thắp sáng hy vọng cho Tin Mừng tiếp tục là tin vui mang ủi an nơi đất lạ tìm đến muôn nhà.

Từ nhóm đầu tiên khơi nguồn năm 1978, các khóa “Tĩnh tâm Hải ngoại” bắt đầu lặng lẽ hành trình xa gần đây đó nhằm hâm nóng sức sống Phúc âm giữa biển đời lưu lạc xa lạ văn hóa dị biệt ngôn từ. Tên gọi Đồng Hành (www.donghanh.org) ra đời như nhắc nhớ anh chị em Kitô hữu tìm sống có nhau trong đời và cùng sống trong đời với nhau chung một lý tưởng vì nước Chúa quên thân vì tình thân phục vụ. Để đáp ứng nhu cầu phục vụ, năm 1984 đã lần đầu qui tụ các anh chị em khắp nơi tìm về một mảnh đất chung mà ngồi xuống bên nhau và cùng nhau đối diện với thách đố làm sao sống ý nghĩa tinh thần đồng hành cách vuông tròn trọn vẹn hơn. Cứ như thế mà hết năm này đến năm khác, các nhóm ở địa phương lần lượt chào đời và Đồng Hành trở nên một phong trào nở rộ không ngừng. Không chỉ gọi mời những lớp người đã “se duyên” với Linh thao từ quê nhà, Đồng Hành còn vươn tay chào đón biết bao người “cập cảng” muộn màng sau các đợt thanh lọc tị nạn và kể cả những bước chân đoàn tụ đến sau trong chương trình di dân chính thức.

Thích ứng với biển đổi của thời cuộc, Đồng Hành trở nên như gia đình của những người thương nhau sống trong tinh thần Phúc âm mà gánh vác nhọc nặng chia sớt âu lo chung góp yêu thương. Đồng Hành ban đầu là bước chân quê xa tìm về kỉ niệm khó quên với kinh nghiệm Linh Thao ở quê nhà, ngày lại ngày trở thành phương tiện đưa linh đạo I-nhã vào đời thích ứng nhu cầu kiếm tìm Chúa của biết bao tâm hồn dù sống đủ sống dư phủ phê vương giả vẫn khát mong xa thẳm một gặp gỡ thiêng liêng từ đáy sâu phận người vươn tận trời cao ngóng chờ viên mãn thỏa mong.

Đồng hành với thực tại ước mong

Với tháng năm đi qua Đồng Hành lớn như thổi cả về chiều kích thể lý lẫn nhu cầu tâm lý; tăng về số lượng thành viên lẫn nhu cầu phục vụ. Một đứa trẻ dù lớn lên trong vòng tay yêu thương đùm bọc của gia đình cũng vẫn phải đến ngày tung cánh bước chân vào đời. Nếu ngày sinh ra được hiểu như sự sống chào đời với tên gọi ngày tháng khai sinh thì lúc trưởng thành chính là khi tung sức sống vào đời với bản năng và căn tính được thách đố không ngừng vươn tới hoàn thiện. Và thách đố của Đồng Hành là ước mong hòa mình chung với CLC Hoa Kỳ để bước tới mạnh mẽ hơn phát triển toàn vẹn hơn và hoạt động phong phú hơn.

Chẳng phải mới đây nhưng dữ kiện ghi lại cho thấy từ những năm sau của thập niên 80 đã có một số thành viên Đồng Hành bắt đầu nghiên cứu tài liệu hướng dẫn của CLC. Điều nay xa gần cho thấy thấp thoáng ẩn hiện đâu đó từ lâu đã có một ước mong tiến xa của những người mang tâm hồn tông đồ nhiệt thành luôn hăng say khám phá và mưu tìm phương thế đa dạng hóa cung cách hoạt động. Hơn thế nữa, đôi mắt lãnh đạo tiên phong trong phục vụ cũng được ơn Chúa thúc đẩy để Đồng Hành vượt khỏi tầm nhìn nhỏ bé về mình mà khiêm tốn dự phóng hướng đến ngày sau vì mưu ích chung và vì tiện ích không chỉ của riêng ai mà hết thảy mọi người đồng lòng một thiện chí đồng hành.

Tuy nhiên, Đồng Hành đã phải đối diện với cam go gay cấn để làm sao hội nhập (hòa mình) nhưng vẫn giữ bản sắc (không đánh mất chính mình) của một đại gia đình vốn từ thủơ đầu “lập nghiệp” đã luôn kề vai sát cánh cùng “bát đũa canh cơm”. Nếu nhu cầu giản đơn của những ngày còn xa lạ đất khách quê người năm xưa là dễ dãi thỏa lòng một đỡ nâng tinh thần khi đông về trở lạnh hay gặp lúc chao đảo lung lay thì khó khăn hôm nay lại không phải dễ dàng nhận định khi mà gia đình Đồng Hành xa gần đây đó đã tưởng chừng lớn đủ để mà cao ngạo “ta chẳng cần ai”. Phải thấy rõ quá trình nhận định của gần như toàn bộ thành viên trong Đồng Hành suốt mấy năm qua là một sự nhận định nghiêm túc trong đong đầy nguyện cầu và dạt dào ân sủng. Phải chứng kiến được giây phút vỡ òa tiếng vỗ tay tán thưởng của cả hội nghị trong nghi thức đón nhận CLC Việt Nam mới cảm được những giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt của không ít người. Có thấy được những “cửa sổ tâm hồn” long lanh đêm hôm ấy mới nghiệm được những trái tim con dân đất Việt đang hạnh phúc hy vọng tràn đến tương lai.

Đồng hành cho hy vọng tương lai

Như bà Lois Campbell với tư cách chủ tịch CLC Hoa Kỳ đã tuyên bố, sự hiện diện đông đảo bằng 1/3 tổng số tham dự viên của Đồng Hành là một hứa hẹn phong phú cho hoạt động CLC chung của cả nước Mỹ từ nay trở đi. Vượt trên mọi giới hạn năm xưa, ngày nay những tên gọi mang đậm âm từ ngữ nghĩa Việt Nam đã xông pha trong nhiều lĩnh vực từ rộn rã thương trường cho đến hào nhoáng chính trường. Là Kitô hữu, người Việt Nam cũng cần phải có những môi trường để dấn thân phục vụ hiệu quả hơn trong bất cứ hoàn cảnh nào mình đang được ủy thác thi hành. Việc Đồng Hành gia nhập CLC Hoa Kỳ lần này cũng là một khả năng để hy vọng một tương lai phục vụ phổ quát hơn hiệu quả hơn mạnh mẽ hơn như anh Trưởng Đồng Hành Lê Thế Liêm đã xúc động bày tỏ. Và hy vọng ấy được rọi sáng và tỏa chiếu rất trung thực. Quan sát hầu hết suốt kỳ đại hội, thấy ló rạng một tương lai cho cho hoạt động CLC nói chung khi nhìn thấy những gương mặt trẻ từ CLC Loyola Marymount University và những “mầm non” Việt Nam thế hệ thứ hai lớn lên và trưởng thành tại Mỹ. Nói đùa nhưng rất thật, thiếu những gương mặt này không biết tương lai của CLC sẽ đi đến đâu.

Điều gây chú ý người Mỹ nhiều nhất trong suốt Đại hội không chỉ có những tà áo Việt Nam truyền thống trong nghi thức cầu nguyện và thánh lễ đa văn hóa mà còn là giới trẻ-con Việt Nam. Nhìn nhiều phụ huynh Việt Nam tay xách nách mang sữa tã cháo nước để chăm chút cho con trong những ngày hè oi nóng này mới thấy được nỗi hy sinh rất lớn của thành viên CLC. Nhưng khả quan mà nói, những hy sinh hôm nay sẽ gieo mầm cho một hy vọng mai này khi con em CLC Việt Nam lớn lên vẫn được khắc ghi những hình ảnh rất đẹp này vào ký ức tuổi thơ của chính mình. Và cũng chủ quan một chút, nếu mai này các em khôn lớn phải đối diện với những hấp dẫn hào nhoáng của xã hội cũng mong các em được gợi nhớ những đa dạng muôn màu của tinh thần phục vụ vẫn luôn mời gọi các em; không phải đến phục vụ để tìm vui nhưng tìm vui trong tinh thần phục vụ như những chứng nhân của Tin Mừng mà cha mẹ các em đã gieo cấy hôm nay.

Ngay từ thuở sơ khai, Giáo Hội đã triển nở từ những cộng đoàn đức tin do các thánh Tông Đồ làm đầu sóng ngọn gió. Dọc dài lịch sử cũng chứng minh những nơi nào đức tin triển nở và bội thu cũng là những mảnh đất có đời sống cộng đoàn không ngừng đồng hành trong một lý tưởng phục vụ lấy Tin Mừng làm chủ đạo. Ngày nay cũng thế, hoạt động cộng đoàn rất cần cho sự thăng tiến đời sống đức tin lấy phục vụ làm phương cách sống giới thiệu Tin Mừng. Đọc lại những dòng lịch sử của Đồng Hành từ lúc khởi sự tha phương đến nay mà thấy rõ rằng đời sống cộng đoàn là nguồn an ủi rất lớn không chỉ về mặt tinh thần khi vui buồn mưa nắng hay gặp thất nghiệp trắng tay mà còn là nguồn động viên rất lớn trong đời sống thiêng liêng khi chẳng may vấp ngã hay gặp lúc cảm giác bị bỏ rơi. Thế đó, trong dọc dài lịch sử Đồng Hành có rất nhiều những mảnh đời tìm đến với nhau không riêng như kẻ đồng đạo mà còn làm người đồng thời đồng sự bước ngang bước dọc đồng hành suốt năm tháng bấy lâu với không chỉ một nỗi riêng mang “niềm vui góp lại niềm vui lớn nỗi lo chia sẻ nỗi lo vơi” mà còn chung vai song bước vì lý tưởng quên thân vì tình thương phục vụ.

CLC nói chung và Đồng Hành nói riêng đã từ lâu mang nhiều phác họa trong bước đường sứ mệnh giống nhau. Lấy linh đạo thánh I-nhã làm chủ động sống đồng hành theo tinh thần Phúc Âm, mang Linh Thao làm phương thế rèn luyện bản thân dọc dài năm tháng tiếp nối những cánh tay dang rộng phục vụ vì danh Chúa qua các nghĩa cử bác ái xã hội bằng tình yêu hành động, sống cầu nguyện và nhận định Thánh ý Chúa trong từng biến cố lớn nhỏ trong đời mà chọn lựa cho nên quyết định cho trọn.

Sau gần 30 năm âm thầm hiện diện đã qua, Đồng Hành hôm nay như ghi dấu một bước đường sứ vụ tiếp nối hòa chung với CLC Hoa Kỳ như một hy vọng cho tương lai sau này. Tương lai sứ vụ của những Kitô hữu Việt Nam thế hệ đầu đàn đang mở lòng tung cánh tự do bay vào bầu trời mênh mông của truyền giáo đa chủng đa dạng. Tương lai những Kitô hữu thế hệ hai đang lớn lên luôn được đồng hành nâng đỡ vững bước vượt qua những thách đố của xã hội mà giữ vững đức tin. Tương lai những người mang danh xưng Kitô hữu dù mang bao khác biệt luôn sống đẹp giữa đời như một nhân chứng bất khuất trước bao thăng trầm của thời cuộc vẫn đồng hành trong cùng một nhiệm thể tông đồ chứng nhân.

Đã đồng hành với nhau hôm qua, hôm nay, xin tiếp tục đồng hành mãi thôi!