(Vatican 1/8/2004). Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật 1/8/2004, Chúa Nhật 19 Mùa Quanh Năm, Đức Thánh Cha cho biết rằng cuộc hành hương Lộ Đức trong hai ngày 14 và 15 tháng 8 tới đây nhân Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời nhằm để xin Đức Mẹ cầu bầu cho toàn thể Giáo Hội tiến bước mạnh mẽ trên con đường nên thánh.
Liên hệ đến Tin Mừng Chúa Nhật 19 Quanh Năm, Đức Thánh Cha nhận xét rằng sự khôn ngoan đích thực phải dẫn người tín hữu đến việc “tích lũy của cải trên thiên đàng”. Gương mẫu hoàn hảo nhất của cách thế khôn ngoan này có thể thấy nơi Đức Mẹ, Đấng đã “từ bỏ mình để hiến dâng trọn vẹn cho thánh ý Chúa” và vì thế Mẹ được niềm vui vĩnh cữu.
Đức Thánh Cha cho biết ngài sẽ cầu bầu không chỉ với Đức Mẹ tại Lộ Đức nhưng ngài cũng sẽ hành hương đến Loreto, Ý Đại Lợi vào ngày 5 tháng Chín tới đây. Trong dịp này Đức Thánh Cha sẽ cùng với các thành viên của Công Giáo Tiến Hành Ý tham gia vào cuộc hành hương thường niên của họ tại đền thánh Đức Mẹ Loretto. Dịp này Đức Thánh Cha cũng sẽ phong Thánh cho 3 vị người Ý.
Cuối buổi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã nói bằng tiếng Ba Lan cảm nghĩ của ngài nhân kỷ niệm 60 năm cuộc nổi dậy chống độc tài cộng sản của dân chúng Ba Lan tại thủ đô Warsaw. Ngài chào mừng “những ai đang được hưởng tự do mà vì đó họ đã phải chiến đấu”.
Liên hệ đến Tin Mừng Chúa Nhật 19 Quanh Năm, Đức Thánh Cha nhận xét rằng sự khôn ngoan đích thực phải dẫn người tín hữu đến việc “tích lũy của cải trên thiên đàng”. Gương mẫu hoàn hảo nhất của cách thế khôn ngoan này có thể thấy nơi Đức Mẹ, Đấng đã “từ bỏ mình để hiến dâng trọn vẹn cho thánh ý Chúa” và vì thế Mẹ được niềm vui vĩnh cữu.
Đức Thánh Cha cho biết ngài sẽ cầu bầu không chỉ với Đức Mẹ tại Lộ Đức nhưng ngài cũng sẽ hành hương đến Loreto, Ý Đại Lợi vào ngày 5 tháng Chín tới đây. Trong dịp này Đức Thánh Cha sẽ cùng với các thành viên của Công Giáo Tiến Hành Ý tham gia vào cuộc hành hương thường niên của họ tại đền thánh Đức Mẹ Loretto. Dịp này Đức Thánh Cha cũng sẽ phong Thánh cho 3 vị người Ý.
Cuối buổi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã nói bằng tiếng Ba Lan cảm nghĩ của ngài nhân kỷ niệm 60 năm cuộc nổi dậy chống độc tài cộng sản của dân chúng Ba Lan tại thủ đô Warsaw. Ngài chào mừng “những ai đang được hưởng tự do mà vì đó họ đã phải chiến đấu”.