CASTEL GANDOLFO 25/07/04 – Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi cộng đồng quốc tế, chính phủ các quốc gia, các tổ chức quốc tế hãy quan tâm đến chíến tranh ở Uganda và Sudan. Tại hai nơi đó thiếu nhi đã bị bó buộc gia nhập quân đội.
Ngài nói với khoảng 2000 người đến gặp gỡ Ngài tại Castel Gandolfo vào trưa Chúa Nhật lúc đọc kinh Truyền Tin:"Trong những ngày Cha nghỉ ngơi tại Castel Gandolf, tâm trí Cha vẫn luôn nghĩ tới những vùng trên thế giới mà đời sống dân chúng đang phải chịu đựng những hoàn cảnh kinh hoàng. Hôm nay Cha muốn các con chú ý đến những thảm kịch đã xảy ra từ lâu có ảnh hưởng đến một vài quốc gia ở vùng Phi Châu yêu qúy."
Ngài nói thêm: Trong 18 năm qua, vùng bắc Uganda đã bị chiến tranh tàn phá gây đau khổ cho hàng triệu người, đặc biệt các em thiếu nhi bị bắt gia nhập quân ngũ. Tôi yêu cầu cộng đồng quốc tế các nhà lãnh đạo chính trị các quốc gia, hãy mau ra tay chấm dứt những cuộc xung đột này, đem lại cho dân chúng Uganda niềm hy vọng hòa bình thực sự.
Đức Thánh Cha cũng bày tỏ mối quan tâm sâu sắc đến dân chúng Darfur ở Sudan, sát biên giới nước Chad. Tại đây chiến tranh ngày càng trở nên khốc liệt làm nhiều người chết, gia sản bị tàn phá.. 20 năm chiến tranh đã làm cho bao nhiêu người chết, hàng triêu dân chúng phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Làm sao người ta có thể dửng dưng trưóc những cảnh đau lòng này.Tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo các quốc gia và quốc tế xin đừng quên những người anh chị em của chúng tôi tại những nơi đó.
Kết thúc buổi đọc kinh, ĐGH đã cho khách hành hương biết vai trò của Giáo Hội và các người Kitô Giáo trong vấn đề giúp đỡ khẩn thiết cho hai vùng này. Tại Uganda, các vị Giám Mục đã nỗ lực giúp công việc hòa giải. Các tổ chức tự nguyện của địa phận cũng như toàn thế giới đã nỗ lực giúp các nạn nhân. Mới đây Ngài cũng gửi đặc sứ sang Darfur để tìm hiểu thêm tình hình. Đó là Đức Tổng Giám Mục Josef Cordes, Chủ Tịch Uỷ Ban Giáo Hoàng về công cuộc bác ái có tên là Cor Unum. Ngài thăm các trai di cư và sẽ trở về Vatican phúc trình tình hình cho Đức Giáo Hoàng.
Ngài nói với khoảng 2000 người đến gặp gỡ Ngài tại Castel Gandolfo vào trưa Chúa Nhật lúc đọc kinh Truyền Tin:"Trong những ngày Cha nghỉ ngơi tại Castel Gandolf, tâm trí Cha vẫn luôn nghĩ tới những vùng trên thế giới mà đời sống dân chúng đang phải chịu đựng những hoàn cảnh kinh hoàng. Hôm nay Cha muốn các con chú ý đến những thảm kịch đã xảy ra từ lâu có ảnh hưởng đến một vài quốc gia ở vùng Phi Châu yêu qúy."
Ngài nói thêm: Trong 18 năm qua, vùng bắc Uganda đã bị chiến tranh tàn phá gây đau khổ cho hàng triệu người, đặc biệt các em thiếu nhi bị bắt gia nhập quân ngũ. Tôi yêu cầu cộng đồng quốc tế các nhà lãnh đạo chính trị các quốc gia, hãy mau ra tay chấm dứt những cuộc xung đột này, đem lại cho dân chúng Uganda niềm hy vọng hòa bình thực sự.
Đức Thánh Cha cũng bày tỏ mối quan tâm sâu sắc đến dân chúng Darfur ở Sudan, sát biên giới nước Chad. Tại đây chiến tranh ngày càng trở nên khốc liệt làm nhiều người chết, gia sản bị tàn phá.. 20 năm chiến tranh đã làm cho bao nhiêu người chết, hàng triêu dân chúng phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Làm sao người ta có thể dửng dưng trưóc những cảnh đau lòng này.Tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo các quốc gia và quốc tế xin đừng quên những người anh chị em của chúng tôi tại những nơi đó.
Kết thúc buổi đọc kinh, ĐGH đã cho khách hành hương biết vai trò của Giáo Hội và các người Kitô Giáo trong vấn đề giúp đỡ khẩn thiết cho hai vùng này. Tại Uganda, các vị Giám Mục đã nỗ lực giúp công việc hòa giải. Các tổ chức tự nguyện của địa phận cũng như toàn thế giới đã nỗ lực giúp các nạn nhân. Mới đây Ngài cũng gửi đặc sứ sang Darfur để tìm hiểu thêm tình hình. Đó là Đức Tổng Giám Mục Josef Cordes, Chủ Tịch Uỷ Ban Giáo Hoàng về công cuộc bác ái có tên là Cor Unum. Ngài thăm các trai di cư và sẽ trở về Vatican phúc trình tình hình cho Đức Giáo Hoàng.