"Nếu chúng ta muốn sự Hiệp nhất của các Môn đệ Chúa Kitô."

VATICAN (Zenit.org)- Bài giảng của Đức Gioan Phaolô II ngày thứ Ba 29/6, trong Thánh Lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô, dịp lễ trọng kính các Tông đồ Pherô và Phaolô. Hiện diện có Thượng phụ Đại kết Chính thống giáo Bartholomew I thành Constantinople

* * *

b>1. "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống" (Mt 16:16). Thánh Phêrô đã nói lên câu tuyên xưng đức tin này khi được Chúa hỏi, cũng là câu tuyên xưng đức tin nhân danh các vị tông đồ khác.

Trong việc tuyên xưng này, được khẳng định đến nền tảng chắc chắn con đường chúng ta đi đến sư hiệp nhất trọn vẹn. Thực vậy nếu chúng ta muốn sự hiệp nhất của các môn đê Chúa Kitô, chúng ta phải bắt đầu lại từ Chúa Kitô. Cũng như với Thánh Phêrô, chúng ta dược yêu cầu tuyên xưng rằng Người là viên đá góc tường, là Đầu của Giáo hôi. Trong thông điệp "Ut Unum Sint" tôi đã viết: "Tin vào Chúa Kitô có nghĩa là ước muốn sự hiệp nhất; ước muốn sự hiệp nhất có nghĩa là ước muốn Giáo hội; ước muốn Giáo hội có nghĩa là ước muốn sự hiệp thông ân sủng theo chương trình của Thiên Chúa Cha từ thuở đời đời" (số.9)

2. "Ut Unum Sint!" Từ đây nổi lên sự dấn thân của chúng ta đến sư hiệp nhất, đáp ứng với sự ao ước nồng nhiệt của Chúa Kitô. Đó không phải là một tương quan mơ hồ về sự sống thuận hòa tốt, nhưng đó là sự giao kèo không thể hủy bỏ của đức tin thần học, nhờ đó chúng ta được định đoạt không phải cho sự chia rẽ nhưng cho sự hiệp thông.

Điều mà trong vòng lịch sử đã cắt đứt giao kèo hiệp nhất chúng ta trong Chúa Kitô, bây giờ chúng ta sống cách buồn khổ. Trong viễn tượng này, cuộc gặp mặt hôm nay của chúng ta không phải là một tác phong lịch sự, nhưng là một sự đáp úng với mệnh lệnh của Chúa. Chúa Kitô là Đầu Giáo hội và chúng ta cùng nhau muốn tiếp tục làm tất cả những gì có thể về mặt nhân bản, để khắc phục điều còn chia rẽ chúng ta và ngăn cản chúng ta hiệp thông trong cùng một Mình và Máu Thánh Chúa.

3. Với những tâm tình này tôi muốn bày tỏ sự biết ơn chân tình đối với ngài, thưa đức Thượng Phụ, vì sự hiện diện của ngài và vì những suy tư ngài đã đề nghị với chúng tôi. Tôi cũng hân hạnh cử hành với ngài kỷ niệm các Thánh Phêrô và Phaolô, mà năm nay mừng nhằm ngày kỷ niệm năm thứ 40 cuộc gặp gỡ linh thiêng đã xảy ra tại Jerusalem vào ngày 5-6 tháng Giêng, giữa đức Giáo hoàng Phaolô VI và đức Thượng phụ Athenagoras I.

Thưa đức Thượng Phụ, tôi muốn cám ơn ngài tự đáy lòng tôi vi ngài đã chấp nhận lời mời của tôi để bộc lộ và tái khẳng định hôm nay, với cuộc gặp mặt này của chúng ta, tinh thần đã cảm hứng hai người hành hương đặc biệt đó, những người đã đi tới với nhau, và đã quyết định hôn nhau lần đầu tiên, chính tại nơi Giáo hội được sinh ra.

4. Cuộc gặp mặt đó không thể chỉ là một ký ức. Đó là một thách đố cho chúng ta! Nó chỉ con đàng tái khám phá và hoà giải với nhau. Một con đàng chăc chắn không phải dễ hay khôn g bị ngăn trở. Trong cử chỉ cử động của các vị tiền nhiệm chúng ta tại Jerusalem, chúng ta có thể găp được sức mạnh vượt qua mọi sự hiểu lầm và khó khăn, để hiến mình chúng ta cho sự dấn thân hiệp nhất này mà không hề mõi mệt.

Giáo hội Roma đã hành trình với một ý muốn vững và một sự chân thành lớn trên con đàng hòa giải trọn vẹn qua những sáng kiến tự mạc khải, thỉnh thoảng, có thể và hữu ích. Hôm nay tôi muốn bày tỏ niềm hy vọng là tất cả Kitô hữu sẽ tăng cường, mỗi người về phía mình, những cố gắng sao cho mau tới ngày ý muốn của Chúa được thực hiện trọn vẹn: "Để tất cả nên một" (Ga 17: 11,21). Mong sao cho lương tâm chúng ta không quở trách chúng ta vì đã bỏ qua những bước đi, đã sao lãng những cơ hội, và đã không thử nghiệm tất cả các con đường!

5. Chúng tôi biết rõ điều này: sư hiệp nhất chúng ta tìm kiếm trước hết là một ân huệ Chúa ban. Nhưng, chúng ta biết rằng thực hiện mau chóng sự hiệp nhất này cũng tùy thuộc nơi chúng ta, nơi sự cầu nguyện chúng ta, nơi sự trở về của chúng ta với Chúa Kitô

Thưa đức Thượng Phụ, về phần tôi, tôi phải thú nhận rằng trong việc tìm kiếm sự hiệp nhất, tôi luôn để mình được hướng dẫn, như bởi một la bàn chắc chắn, bởi huấn giáo Công Đồng Vaticanô Hai. Thông điệp "Ut Unum Sint," được phổ biến một vài ngày trước cuộc thăm viếng đáng nhớ của Ngài tại Roma trong năm 1995, chỉ tái khẳng định điều Công Đồng đã công bố trong sắc lệnh về sự thống nhất, "Unitatis Redintegratio," năm nay là năm kỷ niệm thứ 40 việc công bố sắc lệnh này.

Trong những dịp khác tôi đã có khả năng nhấn mạnh, trong những dịp long trọng, và tôi cũng yêu cầu việc đó hôm nay, là sự dấn thân Giáo hội Công giáo đã nhận lấy với Công Đồng Vatican hai thì không thể thay đổi. Chúng ta không thể dừng lại!

6. Nghi thức trao dây pallium cho các tân tổng giám mục góp phần hoàn thiện sự long trọng và niềm vui của buổi lễ cử hành hôm nay, làm cho nó nên thêm phần phong phú trong bối cảnh thiêng liêng và giáo hội.

Anh em thân mến, dây pallium mà anh em sẽ nhận lấy hôm nay trước sự hiện diện của đức thượng phụ đại kết, người anh em của chúng ta trong Chúa Kitô, là một dấu chỉ sự hiệp thông kết hợp chúng ta cách riêng với chứng tá tông đồ của Phêrô và Phaolô. Dây Pallium liên kết anh em với Giám mục Roma, người kế vị Thánh Phêrô, được kêu gọi thực hiện một việc phục vụ riêng biệt các Giáo hội giáo tỉnh rải rác trong nhiều quốc gia. Tôi vui mừng đồng hành anh em với tình yêu và sự cầu nguyện.

7. "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống!" Biết bao nhiêu lần những lời này làm nên sự tuyên xưng đức tin của thánh Phêrô, được đọc trong kinh nguyện hằng ngày của tôi! Trong bức ảnh đẹp mà đức Thương phụ Athenagoras tặng đức Giáo hoàng Phaolô VI vào ngày 5 tháng Giêng năm 1964, là bức ảnh hai Thánh Tông đồ Phêrô vị lãnh đạo và Anrê người "Protoclito," ôm nhau trong một ngôn ngữ hùng hồn tình yêu, dưới ảnh Chúa kitô vinh hiển. Anrê là người thứ nhất đi theo theo Chúa, Phêrô được kêu gọi củng cố anh mình trong đức tin.

Sự ôm nhau dưới con mắt Chúa Kitô là một lời mời tiếp tục trên con đường cam kết đưa tới mục tiêu hiệp nhất mà chúng ta cùng nhau cố gắng hoàn thiện.

Mong sao không có sự khó khăn nào cầm chân chúng ta. Nói đúng hơn, chúng ta hãy tiến bước trong hy vọng, được nâng đỡ bởi sự cầu bàu của các vị tông đồ và bởi sự phù hộ từ mẫu của Đức Maria, Mẹ Chúa Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.