(UCAN 9/7/2004). Hôm 17/6/2004, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm cha Andrew R. Marak, 52 tuổi, là Giám Mục phó với quyền kế vị tại giáo phận Tura, bang Meghalaya, Ấn Độ. Đức Cha George Mamalassery, Giám Mục Tula đã lên tiếng chào mừng việc bổ nhiệm này mà theo ngài rất có ý nghĩa.

Cha Andrew R. Marak sinh ra trong vùng Garo. Vùng này, cách thủ đô Tân Đề Li khoảng 1,800km về phía Đông, là cứ điểm quan trọng của Tin Lành Baptist. Khi các nhà truyền giáo Công Giáo đặt chân đến vùng đất này vào năm 1933, Tin Lành Baptist đã đâm rễ sâu tại đây hàng thế kỷ trước. Cha mẹ và các anh chị em của cha Marak đều là người Tin Lành Baptist. Năm 18 tuổi, ngài quyết định theo Công Giáo. Người anh của ngài đã gia nhập Công Giáo cách lặng lẽ mấy năm trước đó. Một người em trai và một người chị của ngài vẫn theo Tin Lành Baptist. Song thân của ngài đã qua đời và cho đến khi chết họ vẫn chưa theo đạo.

Sau khi cải đạo sang Công Giáo, ngài đã là một giáo lý viên. Sau đó, Đức Tân Giám Mục đã theo học văn bằng Thần Học Mục Vụ tại Phi Luật Tân. Trở về nước ngài được phong chức và làm cha sở trước khi được đề cử trong chức vụ cha chánh đại diện giáo phận Tula.

Tháng Ba vừa qua, Đức Cha Mamalassery, năm nay 72 tuổi đã làm Giám Mục Tula được 25 năm. Tula có 862,000 dân trong đó người thổ dân vùng Garo chiếm 700,000. Hiện nay Tin Lành Baptist có 250,000 tín hữu trong vùng và Công Giáo đã lên đến con số 200,000 người. Theo các con số thống kê, chỉ vài năm tới đây, người Công Giáo sẽ chiếm đa số trong vùng vì các hoạt động truyền giáo cho những người thờ vật linh trong vùng tiến triển rất khả quan.