Ngài chủ sự lễ an táng cho một người sống sót của chế độ cộng sản

VATICAN CITY, SEPT. 20, 2002 (Zenit. org). - Đức Gioan Phaolô II nhắc tới Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyển văn Thuận như là một "gương sáng của lòng trung Kitô hữu cho đến mức tử đạo, " trong một buổi lễ an tang cho vị giám chức Vietnam

Hồng Y Nguyển văn Thuận, qua đời ngày thứ Hai thọ 74 tuổi, đã là chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hoà bình. Ngài bị 13 năm tù cọng sản tại quê hương ngài, tiếp sau việc ngài đắc cử làm giám mục phó Saigon năm 1975.


"Ngài đặt tất cả cuộc đời mình dưới dấu hiệu hy vọng, " Đức Gioan Phaolô II nói, Đức Thánh Cha đã từ Castel Gandolfo trở về để chủ sự lễ an táng trong Vương cung thánh Phero chiều nay.

Thực sự, Đức Thượng tế nhắc lại, với một lời mời phải hy vọng, Nguyển văn Thuận lúc đó còn là Tổng Giám mục, đã bắt đầu những suy niệm của ngài trong tuần giảng tình thâm cho Giáo triều Roma năm 2000.

Đức Giáo hoàng, kẻ đã đón tiếp tổng giám mục tới Rome sau khi chế độ cọng sản đày ngài, nói rằng "trong ngục tù, ngài đã hiểu nền tảng của đời sống Kitô hữu là "chọn Chúa mà thôi, " như các vị tử đạo Vietnam đã làm trong thế kỷ trước. ”

"Các thánh tử đạo đã dạy chúng ta nói "vâng": một cái "vâng" không điều kiện hay hạn chế cho tình yêu Chúa, nhưng cũng một cái "không" cho tính kiêu căng, cho sự đồng lõa, cho sự bất công--có lẽ được biện minh để cứu mạng sống mình, " Đức Thánh Cha nói, khi trưng dẫn hồng y Viet nam.

"Bí quyết của ngài là sự tin cậy bất khuất vào Chúa, được nuôi dưỡng bằng kinh nguyện và đau khổ chấp nhận vì yêu, " Đức Gioan Phaolô II giải thích.


"Ngài dâng Thánh lễ hằng ngày trong tù với 3 giọt rượu và một giọt nước trong lòng bàn tay ngài. Đó là bàn thờ của ngài, là nhà thờ chánh tòa của ngài. Mình Chúa Kitô là "thuốc uống" của ngài, " Đức Gioan Phaolô II nói tiếp.

"Trung thành cho đến chết, ngài giữ được sự bình thản và niềm vui cả trong lúc nằm lâu và phải đau đớn trong bịnh viện, " Đức Thánh Cha kết thúc. Trong những ngày cuối cùng, khi không còn nói được nữa, ngài nhìn chăm chăm vào ảnh thánh giá trước mặt ngài. Ngài cầu nguyện trong thinh lặng, khi hy lễ tối cao của ngài lên tới tuyệt đỉnh, hoàn thành cách vinh quang một cuộc đời đánh dấu bằng sự đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô trên thánh giá. "