VATICAN (Zenit. org) - Vào chiều thứ bảy, 03/7/2004, Đức Gioan Phaolô II đã tiếp kiến, tại phòng Clementine của phủ giáo hoàng, các tham dự viên của hội nghị chuyên đề thuộc Âu châu, do Ủy ban Giám mục đặc trách Giáo dục Công giáo, phổ thông và đại học tổ chức, với chủ đề “Những thách đố của công cuộc giáo dục”. Đức Giáo hoàng đã ngỏ lời với họ bằng một diễn từ, được văn phòng báo chí Tòa Thánh phổ biến dưới đây:
Thưa Quý Đức Cha,
Và Các Bạn thân mến,
1. Tôi thân ái chào mừng các nhà giáo, các nhà giáo dục và các phụ huynh, là những vị đại diện cho các đại học và các hiệp hội giáo dục, cũng như các vị hữu trách mục vụ giáo dục phổ thông và đại học thuộc Hội đồng Giám mục Âu châu. Tôi cảm ơn Đức Giám mục Cesare Nosiglia, Chủ tịch Ủy ban Giám mục đặc trách Giáo dục Công giáo, Phổ thông và Đại học của Hội đồng Giám mục Ý, về những lời phát biểu của Đức Cha và dấn thân của ngài trong việc tổ chức hội nghị này, với đề tài: “Những thách đố của công cuộc giáo dục”.
2. Tôi vui mừng vì mối quan tâm của quý vị đối với các vấn đề liên quan đến việc giáo dục, nhất là các vấn đề quan trọng ngày nay ở Âu châu, nơi mà đông đảo các người trẻ đang bị mất phương hướng. Các chính sách về giáo dục của các Nhà Nước phải vất vả tìm kiếm những quan điểm mới hầu đối diện trước những khó khăn của người trẻ, trong đời sống cá nhân của họ và trên phương diện xã hội. Các nhu cầu kinh tế thường xúi dục đặt ưu tiên cho việc giáo dục phổ thông, gây thiệt hại cho việc giáo dục toàn diện giới trẻ. Để giới trẻ có một tương lai, điều hệ trọng là giáo dục phải được hiểu như là công cuộc tìm kiếm sự phát triển toàn diện và hài hòa cho nhân vị, sự trưởng thành lương tâm để phân biện sự thiện, và hành động theo đó, và phải chú ý đến chiều kích tâm linh đang phát triển của người trẻ. Đại lục Âu châu phong phú một truyền thống nhân bản, như một sợi chỉ xuyên suốt lịch sử, truyền thống này đã chuyển giao các giá trị tinh thần và luân lý, tìm được sự quy chiếu nền tảng và ý nghĩa tròn đầy của chúng trong các cội rễ Kitô giáo.
3. Trong mọi nơi sinh viên hiện diện, việc giáo dục phải giúp họ ngày càng trở nên những người nam và những người nữ hơn, giúp họ luôn “là” hơn, chứ không chỉ luôn “có” hơn. Việc đào tạo ở học đường là một trong những phương diện của việc giáo dục, và không được dừng lại ở đó. Mối dây liên kết chính yếu giữa tất cả mọi phương diện của việc giáo dục phải không ngừng được tăng cường. Sự thống nhất công cuộc giáo dục sẽ dẫn đến một sự thống nhất luôn mạnh mẽ hơn cho nhân cách và đời sống của những người trẻ. Tất cả mọi người nên động viên nhau và cùng nhau tìm cách ủng hộ giới trẻ: các phụ huynh, các nhà giáo, các nhà giáo dục, các nhóm tuyên úy. Họ sẽ nhắc nhở mình cũng như điều họ giảng dạy phải được nâng đỡ bằng chứng từ đời sống. Thật vậy, người trẻ nhạy cảm đối với chứng từ của người lớn, là mẫu gương cho họ noi theo. Gia đình vẫn ở vị trí hàng đầu của việc giáo dục.
4. Thiếu niềm hy vọng nơi giới trẻ là điểm nổi bật ngày nay, trong khi đó họ mang nơi mình rất nhiều khát vọng, như tôi đã nhận thấy được điều đó, nhất là trong những Ngày Quốc tế Giới trẻ. Trong Tông huấn Giáo hội tại Âu châu, tôi đã lưu ý rằng “căn nguyên làm tiêu tan niềm hy vọng hệ tại ở mưu toan muốn đề cao một nhân loại học chối bỏ Thiên Chúa và Chúa Kitô”, bằng cách đặt con người thế chỗ Thiên Chúa. “Việc chối bỏ Thiên Chúa đã dẫn đến chỗ chối bỏ con người” (số 9). Sự giáo dục đích thật phải khởi đi từ sự thật về con người, từ sự khẳng định phẩm giá và ơn gọi siêu việt của con người. Nhìn người trẻ qua lăng kính nhân loại học này, chính là muốn giúp đỡ họ phát triển cái phần tốt nhất của chính họ, hầu cho trong khi sử dụng tất cả mọi khả năng của mình, họ hoàn thành được điều Thiên Chúa kêu gọi.
5. Cộng đoàn Kitô giáo cũng có một vai trò trong công cuộc giáo dục, có trách nhiệm truyền đạt các giá trị Kitô giáo và làm cho người ta nhận biết con người Chúa Kitô, Đấng kêu gọi mỗi người tiến đến một đời sống ngày càng tốt đẹp hơn, và khám phá ra ơn cứu độ cũng như hạnh phúc Ngài trao ban cho chúng ta. Ước gì các Kitô hữu không sợ loan báo cho các thế hệ trẻ về Chúa Kitô, nguồn hy vọng và là ánh sáng soi đường họ đi! Ước gì các Kitô hữu cũng biết tiếp đón các người trẻ và gia đình họ, lắng nghe họ và giúp đỡ họ, cho dù điều này thường đòi hỏi nhiều! Việc giáo dục giới trẻ là công việc của tất cả các cộng đoàn Kitô và của tất cả xã hội. Chúng ta có bổn phận trình bày cho họ những giá trị cốt yếu, hầu cho họ có trách nhiệm về chính mình và để họ tham gia xây dựng xã hội. Tôi cầu chúc hội nghị chuyên đề của quý vị tìm được một đà tiến mới cho công cuộc giáo dục trong các miền khác nhau của Âu châu và, trong khi tín thác quý vị cho Đức Trinh nữ Maria, tôi xin gửi đến quý vị Phép lành Tòa Thánh.
Dịch từ bản tiếng Pháp
Thưa Quý Đức Cha,
Và Các Bạn thân mến,
1. Tôi thân ái chào mừng các nhà giáo, các nhà giáo dục và các phụ huynh, là những vị đại diện cho các đại học và các hiệp hội giáo dục, cũng như các vị hữu trách mục vụ giáo dục phổ thông và đại học thuộc Hội đồng Giám mục Âu châu. Tôi cảm ơn Đức Giám mục Cesare Nosiglia, Chủ tịch Ủy ban Giám mục đặc trách Giáo dục Công giáo, Phổ thông và Đại học của Hội đồng Giám mục Ý, về những lời phát biểu của Đức Cha và dấn thân của ngài trong việc tổ chức hội nghị này, với đề tài: “Những thách đố của công cuộc giáo dục”.
2. Tôi vui mừng vì mối quan tâm của quý vị đối với các vấn đề liên quan đến việc giáo dục, nhất là các vấn đề quan trọng ngày nay ở Âu châu, nơi mà đông đảo các người trẻ đang bị mất phương hướng. Các chính sách về giáo dục của các Nhà Nước phải vất vả tìm kiếm những quan điểm mới hầu đối diện trước những khó khăn của người trẻ, trong đời sống cá nhân của họ và trên phương diện xã hội. Các nhu cầu kinh tế thường xúi dục đặt ưu tiên cho việc giáo dục phổ thông, gây thiệt hại cho việc giáo dục toàn diện giới trẻ. Để giới trẻ có một tương lai, điều hệ trọng là giáo dục phải được hiểu như là công cuộc tìm kiếm sự phát triển toàn diện và hài hòa cho nhân vị, sự trưởng thành lương tâm để phân biện sự thiện, và hành động theo đó, và phải chú ý đến chiều kích tâm linh đang phát triển của người trẻ. Đại lục Âu châu phong phú một truyền thống nhân bản, như một sợi chỉ xuyên suốt lịch sử, truyền thống này đã chuyển giao các giá trị tinh thần và luân lý, tìm được sự quy chiếu nền tảng và ý nghĩa tròn đầy của chúng trong các cội rễ Kitô giáo.
3. Trong mọi nơi sinh viên hiện diện, việc giáo dục phải giúp họ ngày càng trở nên những người nam và những người nữ hơn, giúp họ luôn “là” hơn, chứ không chỉ luôn “có” hơn. Việc đào tạo ở học đường là một trong những phương diện của việc giáo dục, và không được dừng lại ở đó. Mối dây liên kết chính yếu giữa tất cả mọi phương diện của việc giáo dục phải không ngừng được tăng cường. Sự thống nhất công cuộc giáo dục sẽ dẫn đến một sự thống nhất luôn mạnh mẽ hơn cho nhân cách và đời sống của những người trẻ. Tất cả mọi người nên động viên nhau và cùng nhau tìm cách ủng hộ giới trẻ: các phụ huynh, các nhà giáo, các nhà giáo dục, các nhóm tuyên úy. Họ sẽ nhắc nhở mình cũng như điều họ giảng dạy phải được nâng đỡ bằng chứng từ đời sống. Thật vậy, người trẻ nhạy cảm đối với chứng từ của người lớn, là mẫu gương cho họ noi theo. Gia đình vẫn ở vị trí hàng đầu của việc giáo dục.
4. Thiếu niềm hy vọng nơi giới trẻ là điểm nổi bật ngày nay, trong khi đó họ mang nơi mình rất nhiều khát vọng, như tôi đã nhận thấy được điều đó, nhất là trong những Ngày Quốc tế Giới trẻ. Trong Tông huấn Giáo hội tại Âu châu, tôi đã lưu ý rằng “căn nguyên làm tiêu tan niềm hy vọng hệ tại ở mưu toan muốn đề cao một nhân loại học chối bỏ Thiên Chúa và Chúa Kitô”, bằng cách đặt con người thế chỗ Thiên Chúa. “Việc chối bỏ Thiên Chúa đã dẫn đến chỗ chối bỏ con người” (số 9). Sự giáo dục đích thật phải khởi đi từ sự thật về con người, từ sự khẳng định phẩm giá và ơn gọi siêu việt của con người. Nhìn người trẻ qua lăng kính nhân loại học này, chính là muốn giúp đỡ họ phát triển cái phần tốt nhất của chính họ, hầu cho trong khi sử dụng tất cả mọi khả năng của mình, họ hoàn thành được điều Thiên Chúa kêu gọi.
5. Cộng đoàn Kitô giáo cũng có một vai trò trong công cuộc giáo dục, có trách nhiệm truyền đạt các giá trị Kitô giáo và làm cho người ta nhận biết con người Chúa Kitô, Đấng kêu gọi mỗi người tiến đến một đời sống ngày càng tốt đẹp hơn, và khám phá ra ơn cứu độ cũng như hạnh phúc Ngài trao ban cho chúng ta. Ước gì các Kitô hữu không sợ loan báo cho các thế hệ trẻ về Chúa Kitô, nguồn hy vọng và là ánh sáng soi đường họ đi! Ước gì các Kitô hữu cũng biết tiếp đón các người trẻ và gia đình họ, lắng nghe họ và giúp đỡ họ, cho dù điều này thường đòi hỏi nhiều! Việc giáo dục giới trẻ là công việc của tất cả các cộng đoàn Kitô và của tất cả xã hội. Chúng ta có bổn phận trình bày cho họ những giá trị cốt yếu, hầu cho họ có trách nhiệm về chính mình và để họ tham gia xây dựng xã hội. Tôi cầu chúc hội nghị chuyên đề của quý vị tìm được một đà tiến mới cho công cuộc giáo dục trong các miền khác nhau của Âu châu và, trong khi tín thác quý vị cho Đức Trinh nữ Maria, tôi xin gửi đến quý vị Phép lành Tòa Thánh.
Dịch từ bản tiếng Pháp