"Xin cho Nhân loại tiến triển trong tình Huynh Đệ"

VATICAN (Zenit.org).- Bài huấn dụ của Đức Gioan Phaolo II hôm nay, trước lúc đọc kinh Truyền tin trưa tại Quảng Trường Thánh Pherô

* * *

1. Thứ Sáu vừa qua chúng ta cử hành lễ Trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, lễ trọng cuối cùng trong phụng vụ sau mùa Phục Sinh, làm thành tổng thể kỳ dịu về mầu nhiệm Kitô hữu: Ba Ngôi Chí Thí Thánh, Mình và Máu Chúa Kitô và đặc biệt là Lễ Thánh Tâm Rất Thánh, "nguồn mạch sự sống và sự thánh thiện." "hòa bình và sự hoà giải của chúng ta" (Kinh cầu Thánh Tâm).

Không ai có thể biết Chúa Kitô cách sâu sắc mà không đi sâu vào Thánh Tâm Người, nghĩa là,trong chiều sâu của Nhân-vị thần tính và nhân tính của Người (x. thông điệp "Haurietis Aquas" của Đức Pius XII": AAS 48 [1956], 316ff).

2. Mầu nhiệm tình yêu thương xót, được diễn tả trong Thánh tâm Chúa Giêsu, giúp chúng ta sống tốt lành hơn cho Ngày Quốc Tế dành cho người Tị Nạn hôm nay, với chủ đề "Môt chỗ gọi là Nhà: tái xây dựng những Sự Sống trong An ninh và Phẩm Giá." Mỗi người cần dến một môi trường an toàn để sống. Những người tị nàn mong ước điều này thế nhưng tại nhiều quốc gia trênthế giới, thật vô phúc thay có hàng triệu người còn sống trong những trại tị nạn, hay ít ra đã bị hạn chế trong việc thực thi những quyền lợi của mình.

Chúng ta đừng quên những anh chị em tị nạn chúng ta! Tôi bày tỏ sự đánh giá và sự khích lệ của tôi đối với tất cả những ai trong Giáo hội đang hành động bên họ. Đồng thời, tôi kêu gọi đến sự dấn thân đổi mới bởi cộng đồng quốc tế, ngõ hầu đẩy xa những nguyên nhân của hiện tượng đau đớn này.

3. Đang khi nhận lãnh sứ điệp tình yêu của Chúa Kitô cho nhân loại, chúng ta hãy tin tưởng cầu xin với Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Maria được kinh nhớ hôm nay, để chúng ta có thể tiến triển trong tình huynh đệ và trong hoà bình và cho trái đất này sẽ trở thành "nhà chung" của tất cả mọi dân tộc.