Các tôn giáo chung vai sát cánh xây dựng hòa bình tại Nam Dương
Vatican (ngày 24/06/2004 Zenit) - Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tiếp phái đoàn tôn giáo Nam Dương vào ngày 23/06/2004 vùa qua. Phái đoàn tôn giáo này gồm có những vị đại diện Hồi giáo, Phật giáo, Ấn giáo, Công giáo và Tin Lành đến giáo đô Rôma để “lắng nghe, học hỏi, để đóng góp vào việc xây dựng cho hòa bình trong thế giới”.
Linh mục Ignazio Ismartono, đứng đầu ủy ban đối ngoại của Hội Đồng giám Mục Nam Dương, cũng là thành viên của ban tổ chức chuyến đi Roma này, đã giải thích cho hãng thông tấn Fides như sau: “Chuyến viếng thăm này thực ra không phải là điểm khởi đầu, chúng tôi đã hoạt động cho công cuộc này từ lâu, nhằm mang lại những ý tưởng hòa đồng tôn giáo và hòa bình đặc biệt trong những miền đang tranh chấp ở khắp Nam Dương và Đông Nam Á”.
Ngài nói tiếp: “ Qua chuyến viếng thăm này, chúng tôi muốn nói không đối với các cuộc tranh chấp tôn giáo và nhấn mạnh rằng hòa bình có thể thực hiện được. Bởi vậy chúng tôi đã muốn mang sứ điệp này tới hai địa điểm biểu tượng là đại học Hồi Giáo Al-Azhar ở Ai Cập và Vatican… Từ chuyến viếng thăm này, chúng tôi muốn học hỏi và lắng nghe. Chúng tôi cũng muốn nhắc lại việc dấn thân của chúng tôi chung vai sát cánh xây dựng hòa bình”.
Phần giáo sư Sulastomo, người Hồi giáo, thành viên của Hội Đồng Oulémas Nam Dương cũng tuyên bố ràng: “Chúng tôi đến Vatican đề cổ võ mối hòa đồng tôn giáo giữa các dân tộc. Ở Nam Dương, chứng tôi có sứ mệnh đặc biệt này: duy trì và phát huy mối khoan dung tôn giáo. Cải thiện hòa đồng tôn giáo là vấn đề sống chết cho thế giới hiện nay. Chủ nghĩa cấp tiến đang hiện hữu trong tất cả mọi tôn giáo: chính vì thế và thật là quan trọng việc các vị hữu trách cần phải gặp gỡ để tìm kiếm những con đường cổ võ và xây dựng hòa bình trong thế giới.
Ông Richard Daulay, chủ tịch Hiệp Hội các Giáo Hội Tin Lành Nam Dương cũng phát biểu như sau: “Sứ mệnh của chúng tôi là cổ võ tình thân hữu và huynh đệ. Khi cùng nhau tới đây, chúng tôi, những người lãnh đạo của các cộng đồng tôn giáo khác nhau ở Nam Dương, chúng tôi muốn xây dựng mối liên lạc với nhau ngày càng thêm bền chặt. Đó là mục tiêu chính yếu của chuyến viếng thăm này. Ở Nam Dương, cũng như ở những miền khác trên thế giới, chủ nghĩa quá khích tôn giáo đang có đà phát triển. Những nhóm quá khích muốn biến Nam Dương thành một quốc gia Hồi giáo, nhưng đại đa số người Hồi giáo không chấp nhận đề nghị của những thành phần cực đoan này, và họ chỉ là thiểu số.”
Ông Rusli, đại diện Phật giáo Nam
Vatican (ngày 24/06/2004 Zenit) - Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tiếp phái đoàn tôn giáo Nam Dương vào ngày 23/06/2004 vùa qua. Phái đoàn tôn giáo này gồm có những vị đại diện Hồi giáo, Phật giáo, Ấn giáo, Công giáo và Tin Lành đến giáo đô Rôma để “lắng nghe, học hỏi, để đóng góp vào việc xây dựng cho hòa bình trong thế giới”.
Linh mục Ignazio Ismartono, đứng đầu ủy ban đối ngoại của Hội Đồng giám Mục Nam Dương, cũng là thành viên của ban tổ chức chuyến đi Roma này, đã giải thích cho hãng thông tấn Fides như sau: “Chuyến viếng thăm này thực ra không phải là điểm khởi đầu, chúng tôi đã hoạt động cho công cuộc này từ lâu, nhằm mang lại những ý tưởng hòa đồng tôn giáo và hòa bình đặc biệt trong những miền đang tranh chấp ở khắp Nam Dương và Đông Nam Á”.
Ngài nói tiếp: “ Qua chuyến viếng thăm này, chúng tôi muốn nói không đối với các cuộc tranh chấp tôn giáo và nhấn mạnh rằng hòa bình có thể thực hiện được. Bởi vậy chúng tôi đã muốn mang sứ điệp này tới hai địa điểm biểu tượng là đại học Hồi Giáo Al-Azhar ở Ai Cập và Vatican… Từ chuyến viếng thăm này, chúng tôi muốn học hỏi và lắng nghe. Chúng tôi cũng muốn nhắc lại việc dấn thân của chúng tôi chung vai sát cánh xây dựng hòa bình”.
Phần giáo sư Sulastomo, người Hồi giáo, thành viên của Hội Đồng Oulémas Nam Dương cũng tuyên bố ràng: “Chúng tôi đến Vatican đề cổ võ mối hòa đồng tôn giáo giữa các dân tộc. Ở Nam Dương, chứng tôi có sứ mệnh đặc biệt này: duy trì và phát huy mối khoan dung tôn giáo. Cải thiện hòa đồng tôn giáo là vấn đề sống chết cho thế giới hiện nay. Chủ nghĩa cấp tiến đang hiện hữu trong tất cả mọi tôn giáo: chính vì thế và thật là quan trọng việc các vị hữu trách cần phải gặp gỡ để tìm kiếm những con đường cổ võ và xây dựng hòa bình trong thế giới.
Ông Richard Daulay, chủ tịch Hiệp Hội các Giáo Hội Tin Lành Nam Dương cũng phát biểu như sau: “Sứ mệnh của chúng tôi là cổ võ tình thân hữu và huynh đệ. Khi cùng nhau tới đây, chúng tôi, những người lãnh đạo của các cộng đồng tôn giáo khác nhau ở Nam Dương, chúng tôi muốn xây dựng mối liên lạc với nhau ngày càng thêm bền chặt. Đó là mục tiêu chính yếu của chuyến viếng thăm này. Ở Nam Dương, cũng như ở những miền khác trên thế giới, chủ nghĩa quá khích tôn giáo đang có đà phát triển. Những nhóm quá khích muốn biến Nam Dương thành một quốc gia Hồi giáo, nhưng đại đa số người Hồi giáo không chấp nhận đề nghị của những thành phần cực đoan này, và họ chỉ là thiểu số.”
Ông Rusli, đại diện Phật giáo Nam