Vatican - Ngày hôm qua 16-6-2004 trong cuộc tiếp kiến hằng tuần với 10,000 người hành hương, như thường lệ diễn ra tại Hội đường Phaolô VI, nhưng vì nóng bức nên đã được mau chóng chuyển ra công trường thánh Phêrô. Trong cuộc tiếp kiến này, ĐGH nói rằng người tín hữu phải tìm thấy hòa bình và an ninh qua đức tin vào Thiên Chúa.
Bài giáo lý của Ngài trọng tâm vào Thánh Vịnh 45, trong đó chỉ cho thấy làm thế nào Thiên Chúa đã ra tay chiến thắng ban sự an ninh hoàn toàn cho dân người.
ĐGH đề ý rằng thánh vịnh 45 chia làm 2 phần. Phần I nói về những dòng nước loạn vấy động: biều tượng của những khó khăn, nhưng đồng thời cũng là biều tượng của sự giải khát trong mát. Phần II, thế giới sẽ được biến đổi hoàn toàn qua hành động uy phong của Đấng Toàn Năng, ĐGH kết luận rằng: “mặc dù có những đảo ngược trong lịch sử, có những cá nhân chai lì và các quốc gia ồn ào không tra gì, thế nhưng quyền năng của Thiên Chúa chiến thắng mọi vấn đề”.
ĐGH so sánh thánh vịnh 45 với đoạn thời danh trong tiên tri Isaiah loan báo rằng Đấng Cứu Thế sẽ biến những gươm đao thành lưỡi cầy. Trong Thánh Vịnh này, Thiên Chúa được mô tả là Người chiến thắng trên mọi quyền lực chiến tranh. Viến kiến mà tiên tri Isaiah mô tả 2,700 năm trước đây, là niềm hy vọng sâu xa của Kitô giáo. ĐGH viết: “những khí cụ gây chết chóc được biến hóa thành khí cụ cho việc phát triển”.
Bài giáo lý của Ngài trọng tâm vào Thánh Vịnh 45, trong đó chỉ cho thấy làm thế nào Thiên Chúa đã ra tay chiến thắng ban sự an ninh hoàn toàn cho dân người.
ĐGH đề ý rằng thánh vịnh 45 chia làm 2 phần. Phần I nói về những dòng nước loạn vấy động: biều tượng của những khó khăn, nhưng đồng thời cũng là biều tượng của sự giải khát trong mát. Phần II, thế giới sẽ được biến đổi hoàn toàn qua hành động uy phong của Đấng Toàn Năng, ĐGH kết luận rằng: “mặc dù có những đảo ngược trong lịch sử, có những cá nhân chai lì và các quốc gia ồn ào không tra gì, thế nhưng quyền năng của Thiên Chúa chiến thắng mọi vấn đề”.
ĐGH so sánh thánh vịnh 45 với đoạn thời danh trong tiên tri Isaiah loan báo rằng Đấng Cứu Thế sẽ biến những gươm đao thành lưỡi cầy. Trong Thánh Vịnh này, Thiên Chúa được mô tả là Người chiến thắng trên mọi quyền lực chiến tranh. Viến kiến mà tiên tri Isaiah mô tả 2,700 năm trước đây, là niềm hy vọng sâu xa của Kitô giáo. ĐGH viết: “những khí cụ gây chết chóc được biến hóa thành khí cụ cho việc phát triển”.