(Nairobi, 10/6/2004). Trong ngày thứ Tư 9/6/2004, 10 linh mục đã chết vì ngộ độc thực phẩm tại Kangundo, tỉnh Kangundo, nước Cộng Hòa Kenya. Cái chết của 10 linh mục đã làm gia tăng con số người chết vì ngộ độc khi ăn lúa mạch trong vùng. Đây thực sự là một cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Kenya.
Trong thông cáo đưa ra trong cuộc họp báo tại thủ đô Nairobi, cha Thomas Kyallo, phát ngôn viên của Hội Đồng Giám Mục Kenya cho biết Giáo Hội mong muốn chính quyền Kenya mở cuộc điều tra về nguồn gốc của những lúa mạch đã cung cấp cho nhà dòng tại Kangundo.
Cha Kyallo bày tỏ sự bất bình trước việc chính quyền nước này bưng bít những thông tin liên quan đến vấn đề nghiêm trọng đang diễn ra. Ngài nói:
“Trừ khi chính quyền tích cực điều tra, dân chúng nước này sẽ còn chết nhiều nữa!”
Cho tới nay, đã có hơn 100 người thiệt mạng trong các khu vực tại Ukambani sau khi ăn phải lúa mạch nhiễm độc. Số người thiệt mạng cao nhất là tại hai quận Makueni và Kitui.
Bộ trưởng Y tế Charity Ngilu đã phát động một đơn vị cứu trợ đặc biệt để phân phối lúa mạch và đậu hạt cho dân cư những vùng bị ảnh hưởng. Giáo Hội đã nhiều lần đề nghị chính quyền nước này phải trợ giúp nông dân trong vấn đề xây dựng những kho lẫm hầu có thể chứa được mùa màng của họ đúng các quy định vệ sinh dịch tễ.
Cha Kyallo cho biết nhiều hạt lúa mì đã lên nấm đe dọa tính mạng của người tiêu dùng. Hôm thứ Ba, một ngày trước khi xảy ra thảm kịch 10 linh mục trong nhà dòng Kangundo bị ngộ độc, ông Ngilu nói với quốc hội nước này là theo một cuộc điều tra sơ bộ 80% lúa mì đem đi thử nghiệm đều có hàm lượng Aflatoxin lên rất cao.
Hạn hán kéo dài trong vùng đang làm thiếu hụt lương thực trầm trọng. Cha Kyallo bày tỏ lo ngại rằng số thương vong còn lên rất cao nếu chính quyền không có những biện pháp thiết thực như cứu trợ và thu mua lại những lúa mì đã quá cũ.
Trong thông cáo đưa ra trong cuộc họp báo tại thủ đô Nairobi, cha Thomas Kyallo, phát ngôn viên của Hội Đồng Giám Mục Kenya cho biết Giáo Hội mong muốn chính quyền Kenya mở cuộc điều tra về nguồn gốc của những lúa mạch đã cung cấp cho nhà dòng tại Kangundo.
Cha Kyallo bày tỏ sự bất bình trước việc chính quyền nước này bưng bít những thông tin liên quan đến vấn đề nghiêm trọng đang diễn ra. Ngài nói:
“Trừ khi chính quyền tích cực điều tra, dân chúng nước này sẽ còn chết nhiều nữa!”
Cho tới nay, đã có hơn 100 người thiệt mạng trong các khu vực tại Ukambani sau khi ăn phải lúa mạch nhiễm độc. Số người thiệt mạng cao nhất là tại hai quận Makueni và Kitui.
Bộ trưởng Y tế Charity Ngilu đã phát động một đơn vị cứu trợ đặc biệt để phân phối lúa mạch và đậu hạt cho dân cư những vùng bị ảnh hưởng. Giáo Hội đã nhiều lần đề nghị chính quyền nước này phải trợ giúp nông dân trong vấn đề xây dựng những kho lẫm hầu có thể chứa được mùa màng của họ đúng các quy định vệ sinh dịch tễ.
Cha Kyallo cho biết nhiều hạt lúa mì đã lên nấm đe dọa tính mạng của người tiêu dùng. Hôm thứ Ba, một ngày trước khi xảy ra thảm kịch 10 linh mục trong nhà dòng Kangundo bị ngộ độc, ông Ngilu nói với quốc hội nước này là theo một cuộc điều tra sơ bộ 80% lúa mì đem đi thử nghiệm đều có hàm lượng Aflatoxin lên rất cao.
Hạn hán kéo dài trong vùng đang làm thiếu hụt lương thực trầm trọng. Cha Kyallo bày tỏ lo ngại rằng số thương vong còn lên rất cao nếu chính quyền không có những biện pháp thiết thực như cứu trợ và thu mua lại những lúa mì đã quá cũ.