Giáo xứ Phú Bình: Tình Mẹ như trăng sáng

“Mẹ như là sen cho bùn lầy thơm ngát.

Mẹ như là trăng cho đêm hết âm u.

Mẹ như bóng mát,Mẹ như suối mát giữa trưa hè,giữa sa mạc cằn khô”.

Đó là tâm tình cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Phú Bình, hạt Phú Thọ, TGP Sài Gòn dâng lên Mẹ Maria trong buổi dâng hoa khai mạc tháng hoa năm 2016.

Xem Hình

Chiều nay Chúa Nhật ngày 1.5.2016,lúc 17g30 cộng đoàn Giáo xứ Phú Bình đã đi kiệu cung nghinh Đức Mẹ chung quanh thánh đường, có 5 kiệu hoa của năm khu đạo.Trên đường đi,mọi người suy tư hình ảnh Mẹ Maria,người Mẹ tuyệt vời của Chúa Giêsu,Mẹ hằng che chở chăm sóc đoàn con trong tình mẫu tử thiêng liêng.Gian cung thánh hôm nay tràn ngập sắc hoa.Các em thiếu nhi với những điệu múa nhịp nhàng,những ca khúc tâm tình dâng lên ngai tòa Mẹ Maria.Các em lễ sinh với hương thơm nghi ngút cúi mình dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi là tình yêu và Đấng giàu lòng thương xót.Các em dâng lên Mẹ Maria với năm sắc hoa tượng trưng cho cuộc sống Kitô hữu,niềm vui và nỗi buồn,những thử thách trong đời,để xin Mẹ Maria nâng đỡ giúp cho chúng ta trung thành trong sứ mạng làm chứng cho Chúa Kitô.Các màu sắc hoa cũng là những sắc thái vất vả trong cuộc sống chúng ta,khi phải mưu sinh hằng ngày,những khi chúng ta lầm lỗi đi hoang xa rời khỏi tình yêu bao la của Thiên Chúa Cha.

Liền sau đó,lúc 18 giờ cha chánh xứ Phú Bình Giuse Vương Sĩ Tuấn chủ tế thánh lễ Chúa Nhật thứ 6 Phục sinh.Tham dự thánh lễ có đông đảo cộng đoàn hiện diện,quý sr,quý vị HĐMVGX,các hội đoàn các em thiếu nhi dâng hoa và các bạn trẻ.

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, cha chánh xứ khai triển theo Lời Chúa: “Nếu anh em yêu mến Thầy,anh em sẽ giữa lời Thầy”.Trong đời sống, tình yêu được bộc lộ bằng hành động cụ thể.Trong những ngày qua,người ta nói đến ngoài biển khơi miền Trung cá chết hàng loạt do bị nhiễm độc nặng.Đời sống thiêng liêng chúng ta cũng đang bị “nhiễm độc”là cái đáng sợ hơn.Sự hiện diện của Chúa ngay trong cuộc sống này,mà nhiều khi chúng ta thường hay lãng quên.Không khí chúng ta đang thở là một thí dụ,cùng với biết bao nhiêu hồng ân Chúa ban cho chúng ta.Hơn nữa,sự sống Đức Giêsu ban tặng cho chúng ta trong bí tích Thánh Thể và trong thánh lễ hằng ngày là quà tặng tình yêu lớn lao.Giáo xứ chúng ta có những cuộc đi rước kiệu.Đó là hình ảnh đời sống chúng ta luôn có những cuộc hành trình.Chúng ta tin rằng, chúng ta bước đi trong đời sống sự đồng hành của Mẹ Maria.Thiên Chúa đã cắm lều nơi cuộc sống chúng ta,ở trong ngôi nhà tâm hồn của mỗi người.Mẹ Maria đã yêu thương nên đã vâng phục lời Thiên Chúa, tình yêu được cụ thể nơi cuộc sống của Mẹ.

Cha chánh xứ mời gọi cộng đoàn hãy làm cho gia đình mình trở thành ngôi nhà của tình yêu, mái ấm của sự hiệp nhất gắn kết với nhau,học theo lối sống và cung cách hành xử như Mẹ Maria, chún ta có những hành động cụ thể của sự quan tâm đến nhau.Sự nhịp nhàng của các cháu thiếu nhi dâng hoa hôm nay diễn tả đời sống nội tâm đơn sơ hồn nhiên,cuộc sống chúng ta cũng nhịp nhàng và thống nhất với nhau trong sự gắn bó với Chúa Giêsu.Chỉ có Ngài đem lại cho chúng ta sự sống,hồng ân cứu độ, tâm hồn chúng ta phải trở thành ngôi nhà cho Ngài hiện diện.

Sau cùng,trước khi kết thúc thánh lễ cha chánh xứ cám ơn các em thiếu nhi dâng hoa trong những ngày qua đã siêng năng tập luyện và hôm nay đã sốt sắng dâng hoa lên Mẹ Maria trong tâm tình con thảo dâng lên Mẹ hiền.

Xin cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi là Tình yêu đã diễn tả lòng thương xót cho nhân loại,và đã ban tặng Đức Giêsu Ngôi Lời nhập thể.Xin cho chúng ta biết học theo Mẹ Maria trong đời sống xin vâng phó thác làm chứng nhân cho tình yêu giữa cuộc sống hôm nay,biết quan tâm đến những ai đang đau khổ bất hạnh chịu nhiều thử thách trong cuộc sống.

Martino Lê Hoàng Vũ