Tháng Hoa

Tháng này hoa nở khắp gần xa
Hái vội trong thơ mấy đóa hoa *
Kính dâng lên Mẹ lòng con thảo
Hoa cỏ chân quê quá thật thà

Hoa chanh trắng nõn thơm tho quá
Mái tóc mẹ hiền rủ xuống vai
Đơn sơ sắc áo trinh nguyên lụa
Phủ xuống nhân gian chấm gói hài

Còn nữa hoa sen tỏa ngát hương
Con dâng lên Mẹ đượm tình thương
Lòng Mẹ xót thương đau chín khúc
Thuở trước La Vang chốn đoạn trường

Cỏ may phất phớt bờ lau sậy
Thân phận con người có khác chi
Trời mây có lúc còn lúc mất
Đời người cát bụi cánh chim di

Con dâng lên Mẹ cánh hoa nhài
Thoang thoảng thơm tho vườn nhà ai
Cài lên mái tóc huyền đen nhánh
Xót thương nước Việt chĩu bờ vai.

Giáo Xứ Paris, ngày 01/05/2016
Lê Đình Thông

* Cảm hứng từ ‘‘Lòng yêu thương’’ của Nguyễn Bính