Vatican - Hôm nay Vatican đưa ra một tài liệu mới do Hội Đồng Giáo Hoàng về Di Dân và Tị Nạn phổ biến. Tài liệu có tên là “Erga migrantes caritas Christi” (Tình Yêu của Đức Kitô đối với Người di Dân), tài liệu này được chính Đức Gioan Phaolô II chuẩn y vào ngày 1-5-2004 và được hồng y Stephen Fumio Hamao và TGM Agostino Marchetto, là chủ tịch và thư ký của Hội Đồng ký.

Tài liệu nói là những trào lưu hiện đại trong thế giới di dân đòi hỏi Giáo Hội phải có những sáng kiến mới, gồm ngay cả việc đối thoại rộng rãi với Hồi giáo, dựa trên “Nguyên lý hỗ tương".

Hồng y Hamao đã giải thích là tài liệu mới có mục đích cập nhật hóa những chính sách của Giáo Hội liên quan tới việc mục vụ lo cho người di dân, dước ánh sáng những trào lưu những đợt di chuyển của dân chúng trong các quốc gia trên thế giới. Ngài nói rằng việc cập nhật là khẩn thiết bời vì 35 năm qua từ ngày Đức Phaolô VI đưa ra tự sắc motu proprio về cùng một đề tài đó là Chăm Sóc Mục Vụ cho Di Dân

Bản văn mới khá dài lược trình về những trào lưu di dân và chỉ cho thấy “con số tăng trưởng người di dân thuộc về các tôn giáo khác, đặc biệt là Hồi giáo trong những nước mà trước đây thường là Công giáo, và ngược lại” Vì thế tài liệu kêu gọi những nỗ lực mới xây dựng lênnhững nhịp cầu hỗ tương với các quốc gia Hồi giáo, đang khi kêu gọi cần có sự hiểu biết và chấp nhận xuyên xuất gia làn rănh tôn giáo và văn hóa.

Những làn sóng di dân đang dấy lên cũng đòi hỏi những áp dụng mục vụ mới, tuy nhiên những đáp ứng này vừa phải trung thành với truyền thống (giáo hội) vừa phải mở ra những triển khai mới. Hội Đồng Giáo Hoàng về Di Dân ghi nhận nhu cầu “hội nhập văn hóa” “thâu nhận văn hóa” và hối thúc các chủ chăn quan tâm tới nhu cầu thiêng liêng của các người di dân mới. Đồng thời cũng kêu gọi toàn thể các Kitô hữu cùng bắt tay vào việc “tạo nên một văn hóa tiếp đón nồng hệu và liên đới chặt chẽ” với những người mới tới.

Hồng Y Hamao nhận định rằng Giáo Hội Công Giáo đã luôn luôn để ý đặc biệt tới các quan tâm của người di dân, và ngay trước Thế Chiến thứ II, quan tâm đó đã được thể hiện rõ nét khi Đức Giáo Hoàng Piô XII đưa ra Hiến Chế “Exsul Familia” có thể nói được là một Hiến Chương Vĩ Đại về di dân.

Vào năm 1970, Vatican lần đầu tiên đã thành lập văn phòng dành riêng cho người di dân. Đó là Ủy Ban Giáo Hoàng về Chăm Sóc Mục Vụ cho Di Dân và Du Lịch. Năm 1989, dưới thời Đức Gioan Phaolô II, Ủy Ban này được nâng cấp lên thành Hội Đồng Giáo Hoàng Chăm Sóc Mục Vụ cho Di Dân và Những Người Lữ Hành.

Đức hồng Y Hamao nói: Di dân đang trên đà đi lên bởi vì có nhiều trào lưu khác nhau. Ngài nhắc đến sự kiện toàn cầu hóa và kỹ nghệ hóa, bất bình đẳng giữa Miến Bắc và Miền Nam, sự thu hút về công ăn việc làm, chiến tranh và những cuộc bách hại đã từng đẩy hàng triệu người phải rời bỏ mái ấm gia đình. Các cuộc tường trình do phương tiện truyền thông hiện đại đã làm chúng ta chú hơn tới hiện tượng này, bằng cách trình bày những bộ mặt của những người bị bật gốc và phóng thực trạng khổ đau của những người này vào trong các gia đình trung lưu khá giả qua các màn ảnh truyền hình.