JAKARTA 26/04/04 :Những trận xô xát đụng độ đẫm máu đã xảy ra vào ngày hôm qua, Chúa Nhật 25 tháng 4 năm 2004 tại thành phố Amboina, thủ đô quần đảo Moluccas thuộc miền đông Nam Dương.
Cuộc xung đột xảy ra sau khi có cuộc diễu hành do các người Kitô Giáo tổ chức. Các người Kitô Giáo ly khai khỏi Mặt Trận Chủ Quyền Moluccas vì Mặt Trận đòi quần đảo Moluccas được tự trị, tách khỏi Nam Dương. Cuộc diễu hành bị cấm vì có mục đích kỷ niệm 54 năm Mặt Trận Chủ Quyền Moluccas không thành công trong nỗ lực tuyên bố Moluccas độc lập.
Theo báo cáo sơ khởi có ít nhất 18 người chết và hơn 100 người bị thương. Đây là vụ đụng độ đẫm máu nhất xảy ra kể từ tháng 2 năm 2002 là năm Mặt Trận ký bản thỏa ước hòa bình với chính quyền Nam Dương.
Ngày hôm nay bạo động cũng đã xảy ra tại vùng ngoại ô Talake khi đám đông nổi lửa đốt các tòa nhà của viện đại học do người Kitô Giáo điều khiển. Khoảng 200 cảnh sát đã được tăng viện tới Moluccas để duy trì an ninh. Họ đã bắt tổng thư ký của mặt trận Moluccas và thẩm vấn nhiều người khác.
Nguồn tin của Giáo Phận Amboina cũng cho biết tòa nhà và 4 chiếc xe của cơ quan UNICEF và UNDP của Liên Hiệp Quốc cũng đã bị đốt. Khách sạn Amans, một phần nhà thờ ở Silo và một vài nơi khác trong khu của người Kitô Giáo cũng bị tấn công và phá hủy.
Tại quận hạt Batugantung, vào đêm Chúa Nhật đã có những vụ tấn công người Kitô Giáo buộc họ phải bỏ nhà đi tị nạn ở vùng khác.
Được biết Mặt Trận Chủ Quyền Moluccas trước khi ký bản thỏa ước hòa bình năm 2002 đã nổi dậy chống lại chính phủ Nam Dương vì cho rằng chính phủ trung ương không quan tâm đến người dân Moluccas đa số là người Hồi Giáo nghèo khó. Do vậy họ đã đòi độc lập và kết quả cuộc nổi dậy không thành công đã làm cho ít nhất 5000 người tử thương, và hàng triệu người phải sống trong các trại tỵ nạn
Chính phủ Nam Dương đã cất 35000 căn nhà mới cho các người tỵ nạn nhưng không mấy người đến ở vì nhà nhỏ hẹp, thiếu tiện nghi điện nước. Chính phủ khuyến khích người dân tự xây nhà và trợ cấp cho mổi nhà một khoản tiền là 10 triệu rupie tương đương với hơn 1000 Mỹ Kim.
Cuộc xung đột xảy ra sau khi có cuộc diễu hành do các người Kitô Giáo tổ chức. Các người Kitô Giáo ly khai khỏi Mặt Trận Chủ Quyền Moluccas vì Mặt Trận đòi quần đảo Moluccas được tự trị, tách khỏi Nam Dương. Cuộc diễu hành bị cấm vì có mục đích kỷ niệm 54 năm Mặt Trận Chủ Quyền Moluccas không thành công trong nỗ lực tuyên bố Moluccas độc lập.
Theo báo cáo sơ khởi có ít nhất 18 người chết và hơn 100 người bị thương. Đây là vụ đụng độ đẫm máu nhất xảy ra kể từ tháng 2 năm 2002 là năm Mặt Trận ký bản thỏa ước hòa bình với chính quyền Nam Dương. Ngày hôm nay bạo động cũng đã xảy ra tại vùng ngoại ô Talake khi đám đông nổi lửa đốt các tòa nhà của viện đại học do người Kitô Giáo điều khiển. Khoảng 200 cảnh sát đã được tăng viện tới Moluccas để duy trì an ninh. Họ đã bắt tổng thư ký của mặt trận Moluccas và thẩm vấn nhiều người khác.
Nguồn tin của Giáo Phận Amboina cũng cho biết tòa nhà và 4 chiếc xe của cơ quan UNICEF và UNDP của Liên Hiệp Quốc cũng đã bị đốt. Khách sạn Amans, một phần nhà thờ ở Silo và một vài nơi khác trong khu của người Kitô Giáo cũng bị tấn công và phá hủy.
Tại quận hạt Batugantung, vào đêm Chúa Nhật đã có những vụ tấn công người Kitô Giáo buộc họ phải bỏ nhà đi tị nạn ở vùng khác.
Được biết Mặt Trận Chủ Quyền Moluccas trước khi ký bản thỏa ước hòa bình năm 2002 đã nổi dậy chống lại chính phủ Nam Dương vì cho rằng chính phủ trung ương không quan tâm đến người dân Moluccas đa số là người Hồi Giáo nghèo khó. Do vậy họ đã đòi độc lập và kết quả cuộc nổi dậy không thành công đã làm cho ít nhất 5000 người tử thương, và hàng triệu người phải sống trong các trại tỵ nạn
Chính phủ Nam Dương đã cất 35000 căn nhà mới cho các người tỵ nạn nhưng không mấy người đến ở vì nhà nhỏ hẹp, thiếu tiện nghi điện nước. Chính phủ khuyến khích người dân tự xây nhà và trợ cấp cho mổi nhà một khoản tiền là 10 triệu rupie tương đương với hơn 1000 Mỹ Kim.