"Hoà bình là ân huệ tuyệt hảo"
VATICAN (Zenit.org).- Toàn văn bài huấn đức Đức Gioan Phaolô II nói trong ngày Chúa nhật Chúa Thương xót 18/4 trước khi đọc kinh Lạy Nữ Vương với những người hành hương tập hợp tại Quảng trường Thánh Phêrô.
* * *
1. Từ trên cao thánh giá, trong ngày thứ Sáu TuầnThánh, Chúa Giêsu đã để lại chúng ta sự tha thứ như là di chúc của Người: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm" (Lc 23:34). Dầu bị hành hình và bị khinh chê, Người cầu xin sự thương xót cho những kẻ giết mình. Những cánh tay mở ra và con tim bị đâm thủng của Người, trở thành bí tích phổ quát lòng dịu hiền phụ tử của Thiên Chúa, Đấng cống hiến sự tha thứ và hoà giải cho mọi người.
Khi hiện ra với các môn đệ trong ngày phục sinh, Chúa chào họ bằng những lời này: "Bình an cho anh em," và Người cho họ xem tay và cạnh sườn Người với những dấu vết của sự thương khó. Như chúng ta đọc trong sách Tin Mừng hôm nay, tám ngày sau Người trở lại gặp họ trong phòng Tiệc và lại nói với họ: "Bình an cho anh em!" (x. Ga 20: 19-26).
2. Hòa bình là ân huệ tuyệt hảo của Chúa Kitô chịu đóng đinh và phục sinh, hậu quả do sự chiến thắng của tình yêu Người trên tội lỗi và sự chết. Bằng cách hiến dâng mình, của lễ thanh sạch đền tội trên bàn thờ thánh giá, Người đổ tràn trên nhân loại làn sóng tốt lành Tình Thương Xót Chúa.
Do đó, Chúa Giêsu là sự bình an của chúng ta, vì Người là sự biểu lộ hoàn hảo Lòng Thương xót Chúa. Người rót tình yêu thương xót của Thiên Chúa vào tim con người là một vực thẳm luôn luôn phơi bày cho sự cám dỗ của sự dữ,.
3. Hôm nay, ngày Chúa nhật "in Albis," chúng ta cử hành Chúa nhật Thương xót Chúa. Chúa cũng sai chúng ta mang đến cho mọi người sự bình an, được xây dựng trên sự tha thứ và và tha tội. Đó là một ân huệ diệu kỳ mà Người muốn liên kết với bí tích sám hối và hoà giải.
Nhân loại cần có kinh nghiệm về sự thương xót của Chúa biết dường nào trong những thời buổi này đang bị đánh dấu bởi sự bất trắc và những xung đột ngày càng gia tăng!
Xin Đức Maria, Mẹ Chúa Kitô hoà bình của chúng ta, Đấng ở trên núi Sọ đã nhận lãnh di chúc tình yêu của Chúa, xin Người giúp chúng ta nên chứng nhân và tông đồ lòng thươnhg xót vô cùng của Chúa.
Cuối bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói bằng tiếng Ý:
Bây giờ tôi xin chào cách riêng đến những người hành hương qui tụ từ nhiều nước trong dịp Chúa nhật Chúa Thương xót này. Hỡi anh chị em yêu quí, theo gương Thánh Faustina Kowalska, tôi mời anh chị em nên chứng nhân lòng thương xót của Chúa.
VATICAN (Zenit.org).- Toàn văn bài huấn đức Đức Gioan Phaolô II nói trong ngày Chúa nhật Chúa Thương xót 18/4 trước khi đọc kinh Lạy Nữ Vương với những người hành hương tập hợp tại Quảng trường Thánh Phêrô.
* * *
1. Từ trên cao thánh giá, trong ngày thứ Sáu TuầnThánh, Chúa Giêsu đã để lại chúng ta sự tha thứ như là di chúc của Người: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm" (Lc 23:34). Dầu bị hành hình và bị khinh chê, Người cầu xin sự thương xót cho những kẻ giết mình. Những cánh tay mở ra và con tim bị đâm thủng của Người, trở thành bí tích phổ quát lòng dịu hiền phụ tử của Thiên Chúa, Đấng cống hiến sự tha thứ và hoà giải cho mọi người.Khi hiện ra với các môn đệ trong ngày phục sinh, Chúa chào họ bằng những lời này: "Bình an cho anh em," và Người cho họ xem tay và cạnh sườn Người với những dấu vết của sự thương khó. Như chúng ta đọc trong sách Tin Mừng hôm nay, tám ngày sau Người trở lại gặp họ trong phòng Tiệc và lại nói với họ: "Bình an cho anh em!" (x. Ga 20: 19-26).
2. Hòa bình là ân huệ tuyệt hảo của Chúa Kitô chịu đóng đinh và phục sinh, hậu quả do sự chiến thắng của tình yêu Người trên tội lỗi và sự chết. Bằng cách hiến dâng mình, của lễ thanh sạch đền tội trên bàn thờ thánh giá, Người đổ tràn trên nhân loại làn sóng tốt lành Tình Thương Xót Chúa.
Do đó, Chúa Giêsu là sự bình an của chúng ta, vì Người là sự biểu lộ hoàn hảo Lòng Thương xót Chúa. Người rót tình yêu thương xót của Thiên Chúa vào tim con người là một vực thẳm luôn luôn phơi bày cho sự cám dỗ của sự dữ,.
3. Hôm nay, ngày Chúa nhật "in Albis," chúng ta cử hành Chúa nhật Thương xót Chúa. Chúa cũng sai chúng ta mang đến cho mọi người sự bình an, được xây dựng trên sự tha thứ và và tha tội. Đó là một ân huệ diệu kỳ mà Người muốn liên kết với bí tích sám hối và hoà giải.
Nhân loại cần có kinh nghiệm về sự thương xót của Chúa biết dường nào trong những thời buổi này đang bị đánh dấu bởi sự bất trắc và những xung đột ngày càng gia tăng!
Xin Đức Maria, Mẹ Chúa Kitô hoà bình của chúng ta, Đấng ở trên núi Sọ đã nhận lãnh di chúc tình yêu của Chúa, xin Người giúp chúng ta nên chứng nhân và tông đồ lòng thươnhg xót vô cùng của Chúa.
Cuối bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói bằng tiếng Ý:
Bây giờ tôi xin chào cách riêng đến những người hành hương qui tụ từ nhiều nước trong dịp Chúa nhật Chúa Thương xót này. Hỡi anh chị em yêu quí, theo gương Thánh Faustina Kowalska, tôi mời anh chị em nên chứng nhân lòng thương xót của Chúa.