Vatican:(ZENIT. org). - Đoàn kết vì sứ vụ: Báo Osservatore bằng tiếng Pháp số ra ngày 10/9 phổ biến dưới tiêu đề này bản dịch nguyên vẹn bài diễn văn của Đức Gioan Phaolô II với các giám mục Brazil vùng Parana, đi viếng ad limina ngày thứ bảy 31/8.
Văn bản lấy trích dẫn này làm tiêu đề phụ: Hãy ra khơi : chư huynh hãy xã thân vào những công trình can đảm, hãy dám nhắm tới những mục tiêu lớn.
Trong buổi sớm mai ngày thứ bảy 31 aout 2002, Đức Gioan Phaolô II đã tiếp kiến các giám mục thuộc Hội đồng giám mục Brasdil (Vúng phía nam II), nhân dịp các ngài thăm viếng mộ các Tông đồ. Trong buổi gặp gỡ: Đức Thánh Cha đã đọc bài diễn văn sau đây:
Chư huynh đáng kính trong chức giám mục,
1. ,Tôi rất vui mừng chào mừng chư huynh, các giám mục Vùng Nam II Brasil, khi mà chư huynh hợp tại Rome nhân dịp viếng thăm mộ các Tông đồ. Cuộc viếng thăm này nhằm bày tỏ mối hiệp thông kết nối mổi người chư huynh và các cộng đồng địa phương chư huynh với người Kế Vị Pherô, được kêu gọi củng cố các anh chị em mình trong đức tin (x. Lc 22, 32).
Tôi chào chư huynh với lòng yêu mến huynh đệ, bằng cách lập lại những lời thánh Tông đồ: Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an (x. Rm 1, 7). Qua trung gian chư huynh, tôi gởi cũng một lời chào này đến các linh mục, tu sĩ, giáo dân của các Giáo hội địa phương Parana mà chư huynh quản trị trong đức ái.
2. Tôi cám ơn Tổng Giám mục Cascavel, Đức cha Lucio Ignacio Baumgaert-ner, vì những lời đáng yêu ngài muốn nói với tôi nhân danh vùng chư huynh, bởi vì các lời đó chứng tỏ những tâm tình hợp nhất huynh đệ của tất cả các giám mục với người Kế Vi Pherô và với Giáo hội, từ bốn phương, kết hợp với Tòa Tông đồ này. Đó không phải là điểm trung tâm của một trong những kết luận mà Thượng Hội đồng Giám mục năm trên đã muốn tỏ bày hay sao?
Chỉ khi nào người ta thấy rõ, như tôi đã khẳng định nhân dịp cử hành thánh thể trọng thể kết thúc, sự hiệp nhất sâu xa và xác tín của các mục tử với nhau và với người Kế vị Phero, cũng như của các giám mục với các linh mục mình, thì mói có sự trả lời đáng tin cho những thách đố từ bối cảnh hiện tại xã hội và văn hóa (Homélie, n. 4 ;x. ORLF n. 45 ngày 6 novembre 2001). Giáo hội tại Parana tín cẩn theo những viễn tương nêu lên do Các Chỉ thị chung của Việc rao giảng tin mừng của Brasil, những chỉ thị đó là hậu quả của Tertio millennio adveniente.
Khi đọc những báo cáo 5 năm của chư huynh, tôi có thể nhận thấy những tiến triển rõ rệt trong sự tổ chức các giáo phận và trong sự phát triển nhiều việc mục vụ, mà mổi đấng Thường quyền địa phương, với các tác nhân mục vụ của ngài, đảm đương với lòng can đảm và với quyết tâm, để đương đầu với những yêu sách tân phúc ăm hóa. Tất nhiên tôi muốn qui chiếu tới sự đó, nhưng tiền đề sẽ luôn luôn là khoa giáo hội học về hiệp thông được tha thiết khuyên làm trong kỳ Thượng hội đồng cuối. Giáo hội phổ quát muốn bắt đầu trở lại, đầu ngàn năm này, trong tư cách kết hiệp với người Kế vi Phero và các giám mục cũng muốn trong tư cách cách kết hợp với nhau.
3. Hiệp nhất vì sứ vụ!
Qua nhiều dịp, trong triều giáo hoàng của tôi, tôi đã muốn nhắc tới hai trục lớn của những yêu sách hiệp thông : Kho tàng đức tin phải được giữ gìn cho tinh ròng và trọn vẹn cùng với sự hiệp nhất tất cả cộng đoàn Giám mục dưới thẩm quyền Đấng Kế vị thánh Pherô (x. Tông huấn hậu-Thương hội đồng Ecclesia in America, n. 33), trong mức độ sự thi hành trọn vẹn quyền Tối thượng của Phero là cơ bản đối với căn tính và sức sống của Giáo hội.
Vả lại, một trong những nhiệm vụ chính xác thuộc phần Hội đồng quốc gia Giám mục Brasil là bày tỏ sự lo lắng của mình đối với Giáo hội và sứ vụ phổ quát của Giáo hội, qua sự hiệp thông và cọng tác với Tòa Tông đồ và qua sinh hoạt truyền giáo, cách riêng cho dân ngoại.
Do đó mổi Giám mục phải khuyến khích những nhà truyền giáo của giáo phận mình, và hơn hết chính bản thân mình, phải trung thành hoàn hảo với giáo lý công giáo, bằng cách luôn luôn lưu ý tới việc giải thích Lời cho phù hợp với Mạc khải Thầy chí thánh đã phú cho Huấn quyền giáo hội. Chúng ta hãy nói thêm rằng một căn tính thể ấy giả định một sự hài hoà sáng sủa về kỷ luật và giáo lý với hàng giám mục thế giới, hầu gìn giữ, đồng thời với hàng giám mục thế giới, mối liên hệ thiết yếu với Giáo hòang
Dưới cờ của những dự án mục vụ có thể được xác định trong những năm tới, như hoa quả của cuộc gặp gỡ huynh đệ chúng ta, và khi quan tâm đến dự án truyền giáo của Giáo hội Brasil theo chủ đề Giáo hội ngàn năm mới, được Hội đồng Giám mục quốc gia Brasil phê chuẩn năm 2000, tôi mong ước rằng người ta có thể đi con đường chung này cho tất cả Giáo hội, mà hàng giám mục Brasil chia sẻ.
4. Trong buổi bình minh ngàn năm thứ ba, gương mặt lý tưởng của giám mục mà Giáo hội tiếp tục tin tưởng vào, là gương mặt cuả vị Mục tử, đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô trong sự thánh thiện của sự sống, biết thí mình cách quảng đại cho Giáo hội được giao phó cho mình, nhưng đồng thời cũng mang trong tim mình sự lo lắng cho tất cả các giáo hội hiện diện trên khắp mặt đất (Bài giảng bế mạc của Thượng Hội đồng các giám mục, ngày 27 octobre 2001, n. 3; x. ORLF n. 48 ngày 6 novembre 2001).
Chính từ sự khẳng định này phát sinh nền tảng và hy vọng của điều mà Thượng Hội đồng, đang khi triệt hạ những rào cản của một trình bày hạn chế lo cho một giáo phận hay một nước mà tôi, (Thượng Hội đồng) đã muốn tái đề nghị với tất cả các giám mục, Kế vị các Tông đồ. Duc in altum, hãy chèo ra chỗ nước sâu! Hãy lăn mình trong những công trình can đảm, hãy dám nhắm những mục tiêu to lớn, vì chắc Chúa không thua trận. Chư huynh cũng hãy ao ước những đoàn sủng tốt hơn. Đoàn sủng tốt nhất là cái gì, nếu không phải là sự thánh thiện bản thân?
Ở đây nhắc lại hình ảnh vị Mục tử Tốt Lành, hiến mạng sống mình vì con chiên (x. Ga 10, 15). Mục tử Tốt Lành không những là người hướng dẫn con chiên mình cách hiệu nghiệm và có phương pháp, mặc dầu những yếu tố này là cần cho tất cả việc làm của con người, và còn hơn nếu phải hướng dẫn các linh hồn. Mục tự tốt lành phải nên tốt lành Tất cả chương trình mục vụ, việc dạy giáo ở mọi cấp bậc, việc lo cho linh hồn nói chung của mọi tín hữu, kẻ hưởng sự thánh thiện của Chúa Giêsu, Mục tử tối thượng, phải nhờ sự sống và chứng từ của Giám mục và giáo sĩ mà nhận được sự khích lệ trực tiếp, nhận ra gương mẫu của mình. Nếu làm khác. Mọi công trình hoá ra vô ích.
Giám mục Hippone ghi nhận chính đáng sự nhấn mạnh khi Chúa Giêsu hỏi Phero: Anh có thương Thầy không? Hãy chăn dắt chiên của Thầy, bởi vì đó là một sự cảnh cáo nghiêm trọng đối với tất cả những ai có trách nhiệm hướng dẫn một đoàn vật: Điều đó có nghĩa: nếu anh thương Thầy, khi chăn chiên, đừng nghĩ tới anh, nhưng tới con chiênThầy, hãy chăn dắt chúng như chúng thuộc về Thầy, không phải như thuộc về anh! Anh hãy tìm nơi chúng vinh qyang của Thầy và không phải của anh, gia sản của Thầy chớ không phải của anh, những quyền lợi của Thầy chớ không phải của anh! Dừng bắt chước những kẻ, trong những lúc hiểm nguy, chỉ thương mình và tất cả những gì xuất phát từ nguyên tắc này, là nguồn gốc của mổi sự dữ. . Ước gì những kẻ chăn chiên của Chúa Kitô không yêu chính mình! Họ phải chăn những con chiên đó không như của mình, nhưng như của Chúa Kitô (Giải thích Tin Mừng theo thánh Gioan, 123, 5; CCL. 36, 678-680). Do đó có trách nhiệm lớn phải biết đã quản lý cách nào những của cải giao phó cho chư huynh.
Cứ mổi 5 năm, các giám mục tới Rome, nhưng không phải vì một vấn đề thói quen hành chánh, nghĩa là để trình bày một bản báo cáo về tình trạng giáo phận mình. Trên thực tế, vấn đề là trình bày tình trạng linh hồn mình và do đó, trình bày tình trạng sự thánh thiện bản thân mình và của đoàn chiên mình. Không một giám mục nào có thể trút khỏi yêu sách này của Chúa : anh hãy phúc trình về công việc quản lý của anh và về những linh hồn giao phó cho anh. (x. Lc 16, 2). Sự trung thành với những cam kết riêng mình, những ý định, và những kinh nghiệm thực hiện bên cạnh Tòa tông đồ sẽ phải phó dâng cho Đấng An ủi Thần linh, hầu trong tương lai chúng củng cố linh hồn của tất cả giáo phận, bằng cách đem giáo phận xích gần hơn mãi tới Quê hương trên trời.
5. Với những tiền đề này, tôi lập lại với chư huynh một lần nữa: Duc in altum! Hãy đưa ra khơi. Tình yêu của Chủa khuyên bảo chúng ta: Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời (Mt 5, 16).
Trong những năm sau cùng, tôi đã lập lại nhiều lần lời gọi tân phúc âm hoá. Và tôi còn lập lại một lần nữa để nhắc, cách riêng, phải làm sống lại nhiệt tình tông đồ trong tất cả mọi tầng lớp xã hội Parana và toàn thể Brasil, bằng cách khích lệ các cá nhân và các cộng đồng phải cố gắng hằng ngày trong việc dấn thân truyền giáo. Phải đưa ra đề nghị, như tôi đã có dịp khẳng định, với những kẻ trưởng thành, với các gia đình, với giới trẻ, với các trẻ em, mà không bao giờ giấu những yêu sách căn bản nhất của sứ điệp tin mừng (Novo millennio ineunte, n. 40).
Tôi biết rõ những cố gắng đã thực hiện bởi vùng này trong sự phục vụ dành cho tất cả những người nam và nữ, cách riêng cho những người nghèo và những kẻ bị bỏ mặc, trong việc đối thoại với các kitô hữu không công giáo và với những thành phần các tôn giáo và văn hóa khác nhau, trong sự loan báo thật sự, dành cho các người công giáo sống những vùng xa, và trong chúng từ hịệp thông giáo hội mà những ai tham gia vào sự sống của Giáo hội phải sống.
Tôi cũng đã có thể nhận thấy, trong những chương trình hoạt động mục vụ khác nhau, sự nhấn mạnh tới giới trẻ, gia đình, dạy giáo lý, nhhững ơn gọi và những phương tiện truyền thông xã hội. Tôi mong muốn người ta cũng theo đuổi cố gắng nhằm theo sát cách xứng hợp việc mục vụ trẻ em.
Nhưng, trong bối cảnh Vùng Nam II, hàng giám mục Parana nổi tiếng trong việc soạn thảo chương trình và việc thực hiện chương trình, nhờ tổ chức khéo, nhờ tính năng động, nhờ sự cân đối và tình thượng tập đoàn, những thứ đó được tỏ bày trong các cuộc họp, trong việc làm của nhóm, trong những kỷ niệm giáo phận, và cách riêng trong sự cổ võ những ơn thiên triệu và các chủng viện. Parana có một hàng giáo sĩ đông và cũng đóng góp vào việc gởi các tân inh mục đến những vùng bên kia tỉnh và góp phần vao việc quản lý và trao đổi trong các cộng đồng nhật-bản-brasil.
Trong đường hướng hành động này, cũng phải tiếp tục việc dấn thân dạy giáo lý ở tất cả các cấp bậc, cách riêng trong cách sống các Bí tích. Tôi biết trong một số giáo phận, giáo dân thích thực hành những hình thức sùng kính bình dân (những cuộc ruớc kiệu, những tuần cửu nhật v. v.) và cảm thấy khó chịu khi phải tham dự tích cực vào phụng vụ. Vậy tôi lập lại lời kêu gọi của tôi, xin người ta sử dụng tất cả mọi phương tiện có thể hầu làm cho dân chúng được tới gần các Bí tích, cách riêng Bí tích Sám hối và Thánh Thể, khi đã dọn mình đầy đủ. Sự hiện diện các Phong trào tông đồ, nhiều và năng động, làm việc trong một sự hài hòa trọn vẹn giáo hội và tuân phục các chỉ thị xuất phát từ các mục tử (Novo millennio ineunte, n. 46), nâng dỡ việc mục vụ giáo phận cách đặc biệt.
Trong nhiều trường hợp, hành vi mục vụ đó có thể quyết định để góp phần vào quá trình vĩnh viễn cải tạo, sự cải tạo xứng hợp với việc rao giảng tin mừng, và như vậy cổ võ một xã hội công bằng hơn và được giao hòa với Chúa. Do đó tông đồ giáo dân mặc một tầm quan trọng quyết định để đưa nhiều người nam và nữ tới gần Chúa, bởi vì chính trong những nơi thân thuộc với mình, trong thế giới lao động, trong gia đình của mình và trong xã hội nói chung, mà vai trò giáo dân trở thành không thể bẻ cong và, thường không thể thay thế.
Cũng phải xem xét hiện tượng di dân, mà chư huynh biết từ nhiều thế hệ, ngày nay càng thúc đẩy những vùng biên giới, mà các dân tộc mỹ châu la tinh tìm kiếm trong xứ sở chư huynh một mức sống khá hơn. Tôi tạ ơn Chúa vị chư huynh luôn bận tâm giữ những liên lạc hỗ tương với các Hội đồng giám mục các xứ lân cận, để hài hòa từ từ những việc phục vụ khác nhau và tiếp nhận những người nghèo nhất cách quảng đại và với phẩm giá. Tôi cũng giao phó cho các mục tử và các linh mục, sứ vụ canh phòng về sự ảnh hưởng luôn luôn tiêu cực của các giáo phái, bên này và bên kia biên giới.
Bản chất vui vẻ và hiếu khách của dân chúng chư huynh không nên để bị lôi cuốn theo khuynh hướng xu thời và vụ lợi qua những giải pháp ngăn han. Người ta không bao giờ lập lại cho đủ là phải duyệt lại các phương cách mục vụ xứng hợp, để mổi Giáo hội địa phương có thể chú tâm ban cho người tín hữu sự chăm sóc mục vụ tùy bản thân hơn trong lãnh vực đạo đức, tăng cường những cấu trúc hiệp thông và truyền giáo, sử dụng những dịp Phúc Âm hoá mà lòng sùng đạo bình dân thanh lọc giới thiệu, và như vậy đức tin của mọi người công giáo vào Chúa Giêsu Kitô sẽ nên sống động hơn (Ecclesia in America, n. 73).
Chính cũng một tinh thần hiệp thông này, tinh thần này phải hướng dẫn đời sống mục vụ của mổi giáo phận, làm nổi tiếng nhiều hội dòng tu sĩ, đặc biệt trong lãnh vực giáo dục, các hội dòng này cung cấp một sự đóng góp cơ bản trong việc đào tạo giới trẻ và, hơn nữa, trong việc mục vụ các ơn thiên triệu. Tôi biết rõ cố gắng các tu sĩ đã thực hiện trong chiều hướng này và, cách riêng, trong sự truyền giáo cho dân ngoại. Chắc nước Brasil có thể là cái nôi ơn thiên triệu truyền giáo quảng đại cho Phi châu và Á châu.
Và nếu Chúa cho phép thỉnh thoảng những phần đất này được tưới bằng máu của Người, thì xin toàn thể Giáo hội biết rằng phúc tử đạo, sự hiệp thông cách riêng với Chúa Kitô Cứu thế, là một nguồn mạch các ân sủng lạ thường cho Dân Chúa.
6. Chư huynh rất thân mến , đó là những suy tư vắn tắt mà hôm nay tôi chia sẻ với chư huynh, để ra sức dâng hiến chư huynh tất cả sự khích lệ của tôi trong Chúa và để nâng dỡ chư huynh trong nhiệm vụ của chư huynh cho dân Chúa nhờ.
Tất cả những gì chư huynh đã hoàn thành trong những năm này, đều quí báu trước mắt Chúa. Nhưng, cuộc gặp gỡ này tạo nên một dịp quan phòng để thúc đẩy sự dấn thân mục vụ của chư huynh.
Tôi sốt sắng cầu nguyện xin cho chư huynh thành công trong công tác mục vụ quan trọng này, sao cho Giáo hội tai Parana được chói sáng bằng hết vinh quang của mình, như vị Hiền thê của Chúa Kitô, mà Người đã chọn với một tình yêu vô cùng. Đang khi tôi phó thác sứ vụ tông đồ của chư huynh cho sự can tghiệp giúp đỡ của Đức Trinh nữ Maria, qua mọi thời đại Mẹ là Ngôi Sao của sự Truyền giáo sáng chói, tôi hết lòng ban cho chư huynh, cũng như cho các linh mục, các tu sĩ và giáo dân thuộc các giáo phận chư huynh, Phép lành tông đồ của tôi.
Văn bản lấy trích dẫn này làm tiêu đề phụ: Hãy ra khơi : chư huynh hãy xã thân vào những công trình can đảm, hãy dám nhắm tới những mục tiêu lớn.
Trong buổi sớm mai ngày thứ bảy 31 aout 2002, Đức Gioan Phaolô II đã tiếp kiến các giám mục thuộc Hội đồng giám mục Brasdil (Vúng phía nam II), nhân dịp các ngài thăm viếng mộ các Tông đồ. Trong buổi gặp gỡ: Đức Thánh Cha đã đọc bài diễn văn sau đây:
Chư huynh đáng kính trong chức giám mục,
1. ,Tôi rất vui mừng chào mừng chư huynh, các giám mục Vùng Nam II Brasil, khi mà chư huynh hợp tại Rome nhân dịp viếng thăm mộ các Tông đồ. Cuộc viếng thăm này nhằm bày tỏ mối hiệp thông kết nối mổi người chư huynh và các cộng đồng địa phương chư huynh với người Kế Vị Pherô, được kêu gọi củng cố các anh chị em mình trong đức tin (x. Lc 22, 32).
Tôi chào chư huynh với lòng yêu mến huynh đệ, bằng cách lập lại những lời thánh Tông đồ: Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an (x. Rm 1, 7). Qua trung gian chư huynh, tôi gởi cũng một lời chào này đến các linh mục, tu sĩ, giáo dân của các Giáo hội địa phương Parana mà chư huynh quản trị trong đức ái.
2. Tôi cám ơn Tổng Giám mục Cascavel, Đức cha Lucio Ignacio Baumgaert-ner, vì những lời đáng yêu ngài muốn nói với tôi nhân danh vùng chư huynh, bởi vì các lời đó chứng tỏ những tâm tình hợp nhất huynh đệ của tất cả các giám mục với người Kế Vi Pherô và với Giáo hội, từ bốn phương, kết hợp với Tòa Tông đồ này. Đó không phải là điểm trung tâm của một trong những kết luận mà Thượng Hội đồng Giám mục năm trên đã muốn tỏ bày hay sao?
Chỉ khi nào người ta thấy rõ, như tôi đã khẳng định nhân dịp cử hành thánh thể trọng thể kết thúc, sự hiệp nhất sâu xa và xác tín của các mục tử với nhau và với người Kế vị Phero, cũng như của các giám mục với các linh mục mình, thì mói có sự trả lời đáng tin cho những thách đố từ bối cảnh hiện tại xã hội và văn hóa (Homélie, n. 4 ;x. ORLF n. 45 ngày 6 novembre 2001). Giáo hội tại Parana tín cẩn theo những viễn tương nêu lên do Các Chỉ thị chung của Việc rao giảng tin mừng của Brasil, những chỉ thị đó là hậu quả của Tertio millennio adveniente.
Khi đọc những báo cáo 5 năm của chư huynh, tôi có thể nhận thấy những tiến triển rõ rệt trong sự tổ chức các giáo phận và trong sự phát triển nhiều việc mục vụ, mà mổi đấng Thường quyền địa phương, với các tác nhân mục vụ của ngài, đảm đương với lòng can đảm và với quyết tâm, để đương đầu với những yêu sách tân phúc ăm hóa. Tất nhiên tôi muốn qui chiếu tới sự đó, nhưng tiền đề sẽ luôn luôn là khoa giáo hội học về hiệp thông được tha thiết khuyên làm trong kỳ Thượng hội đồng cuối. Giáo hội phổ quát muốn bắt đầu trở lại, đầu ngàn năm này, trong tư cách kết hiệp với người Kế vi Phero và các giám mục cũng muốn trong tư cách cách kết hợp với nhau.
3. Hiệp nhất vì sứ vụ!
Qua nhiều dịp, trong triều giáo hoàng của tôi, tôi đã muốn nhắc tới hai trục lớn của những yêu sách hiệp thông : Kho tàng đức tin phải được giữ gìn cho tinh ròng và trọn vẹn cùng với sự hiệp nhất tất cả cộng đoàn Giám mục dưới thẩm quyền Đấng Kế vị thánh Pherô (x. Tông huấn hậu-Thương hội đồng Ecclesia in America, n. 33), trong mức độ sự thi hành trọn vẹn quyền Tối thượng của Phero là cơ bản đối với căn tính và sức sống của Giáo hội.
Vả lại, một trong những nhiệm vụ chính xác thuộc phần Hội đồng quốc gia Giám mục Brasil là bày tỏ sự lo lắng của mình đối với Giáo hội và sứ vụ phổ quát của Giáo hội, qua sự hiệp thông và cọng tác với Tòa Tông đồ và qua sinh hoạt truyền giáo, cách riêng cho dân ngoại.
Do đó mổi Giám mục phải khuyến khích những nhà truyền giáo của giáo phận mình, và hơn hết chính bản thân mình, phải trung thành hoàn hảo với giáo lý công giáo, bằng cách luôn luôn lưu ý tới việc giải thích Lời cho phù hợp với Mạc khải Thầy chí thánh đã phú cho Huấn quyền giáo hội. Chúng ta hãy nói thêm rằng một căn tính thể ấy giả định một sự hài hoà sáng sủa về kỷ luật và giáo lý với hàng giám mục thế giới, hầu gìn giữ, đồng thời với hàng giám mục thế giới, mối liên hệ thiết yếu với Giáo hòang
Dưới cờ của những dự án mục vụ có thể được xác định trong những năm tới, như hoa quả của cuộc gặp gỡ huynh đệ chúng ta, và khi quan tâm đến dự án truyền giáo của Giáo hội Brasil theo chủ đề Giáo hội ngàn năm mới, được Hội đồng Giám mục quốc gia Brasil phê chuẩn năm 2000, tôi mong ước rằng người ta có thể đi con đường chung này cho tất cả Giáo hội, mà hàng giám mục Brasil chia sẻ.
4. Trong buổi bình minh ngàn năm thứ ba, gương mặt lý tưởng của giám mục mà Giáo hội tiếp tục tin tưởng vào, là gương mặt cuả vị Mục tử, đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô trong sự thánh thiện của sự sống, biết thí mình cách quảng đại cho Giáo hội được giao phó cho mình, nhưng đồng thời cũng mang trong tim mình sự lo lắng cho tất cả các giáo hội hiện diện trên khắp mặt đất (Bài giảng bế mạc của Thượng Hội đồng các giám mục, ngày 27 octobre 2001, n. 3; x. ORLF n. 48 ngày 6 novembre 2001).
Chính từ sự khẳng định này phát sinh nền tảng và hy vọng của điều mà Thượng Hội đồng, đang khi triệt hạ những rào cản của một trình bày hạn chế lo cho một giáo phận hay một nước mà tôi, (Thượng Hội đồng) đã muốn tái đề nghị với tất cả các giám mục, Kế vị các Tông đồ. Duc in altum, hãy chèo ra chỗ nước sâu! Hãy lăn mình trong những công trình can đảm, hãy dám nhắm những mục tiêu to lớn, vì chắc Chúa không thua trận. Chư huynh cũng hãy ao ước những đoàn sủng tốt hơn. Đoàn sủng tốt nhất là cái gì, nếu không phải là sự thánh thiện bản thân?
Ở đây nhắc lại hình ảnh vị Mục tử Tốt Lành, hiến mạng sống mình vì con chiên (x. Ga 10, 15). Mục tử Tốt Lành không những là người hướng dẫn con chiên mình cách hiệu nghiệm và có phương pháp, mặc dầu những yếu tố này là cần cho tất cả việc làm của con người, và còn hơn nếu phải hướng dẫn các linh hồn. Mục tự tốt lành phải nên tốt lành Tất cả chương trình mục vụ, việc dạy giáo ở mọi cấp bậc, việc lo cho linh hồn nói chung của mọi tín hữu, kẻ hưởng sự thánh thiện của Chúa Giêsu, Mục tử tối thượng, phải nhờ sự sống và chứng từ của Giám mục và giáo sĩ mà nhận được sự khích lệ trực tiếp, nhận ra gương mẫu của mình. Nếu làm khác. Mọi công trình hoá ra vô ích.
Giám mục Hippone ghi nhận chính đáng sự nhấn mạnh khi Chúa Giêsu hỏi Phero: Anh có thương Thầy không? Hãy chăn dắt chiên của Thầy, bởi vì đó là một sự cảnh cáo nghiêm trọng đối với tất cả những ai có trách nhiệm hướng dẫn một đoàn vật: Điều đó có nghĩa: nếu anh thương Thầy, khi chăn chiên, đừng nghĩ tới anh, nhưng tới con chiênThầy, hãy chăn dắt chúng như chúng thuộc về Thầy, không phải như thuộc về anh! Anh hãy tìm nơi chúng vinh qyang của Thầy và không phải của anh, gia sản của Thầy chớ không phải của anh, những quyền lợi của Thầy chớ không phải của anh! Dừng bắt chước những kẻ, trong những lúc hiểm nguy, chỉ thương mình và tất cả những gì xuất phát từ nguyên tắc này, là nguồn gốc của mổi sự dữ. . Ước gì những kẻ chăn chiên của Chúa Kitô không yêu chính mình! Họ phải chăn những con chiên đó không như của mình, nhưng như của Chúa Kitô (Giải thích Tin Mừng theo thánh Gioan, 123, 5; CCL. 36, 678-680). Do đó có trách nhiệm lớn phải biết đã quản lý cách nào những của cải giao phó cho chư huynh.
Cứ mổi 5 năm, các giám mục tới Rome, nhưng không phải vì một vấn đề thói quen hành chánh, nghĩa là để trình bày một bản báo cáo về tình trạng giáo phận mình. Trên thực tế, vấn đề là trình bày tình trạng linh hồn mình và do đó, trình bày tình trạng sự thánh thiện bản thân mình và của đoàn chiên mình. Không một giám mục nào có thể trút khỏi yêu sách này của Chúa : anh hãy phúc trình về công việc quản lý của anh và về những linh hồn giao phó cho anh. (x. Lc 16, 2). Sự trung thành với những cam kết riêng mình, những ý định, và những kinh nghiệm thực hiện bên cạnh Tòa tông đồ sẽ phải phó dâng cho Đấng An ủi Thần linh, hầu trong tương lai chúng củng cố linh hồn của tất cả giáo phận, bằng cách đem giáo phận xích gần hơn mãi tới Quê hương trên trời.
5. Với những tiền đề này, tôi lập lại với chư huynh một lần nữa: Duc in altum! Hãy đưa ra khơi. Tình yêu của Chủa khuyên bảo chúng ta: Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời (Mt 5, 16).
Trong những năm sau cùng, tôi đã lập lại nhiều lần lời gọi tân phúc âm hoá. Và tôi còn lập lại một lần nữa để nhắc, cách riêng, phải làm sống lại nhiệt tình tông đồ trong tất cả mọi tầng lớp xã hội Parana và toàn thể Brasil, bằng cách khích lệ các cá nhân và các cộng đồng phải cố gắng hằng ngày trong việc dấn thân truyền giáo. Phải đưa ra đề nghị, như tôi đã có dịp khẳng định, với những kẻ trưởng thành, với các gia đình, với giới trẻ, với các trẻ em, mà không bao giờ giấu những yêu sách căn bản nhất của sứ điệp tin mừng (Novo millennio ineunte, n. 40).
Tôi biết rõ những cố gắng đã thực hiện bởi vùng này trong sự phục vụ dành cho tất cả những người nam và nữ, cách riêng cho những người nghèo và những kẻ bị bỏ mặc, trong việc đối thoại với các kitô hữu không công giáo và với những thành phần các tôn giáo và văn hóa khác nhau, trong sự loan báo thật sự, dành cho các người công giáo sống những vùng xa, và trong chúng từ hịệp thông giáo hội mà những ai tham gia vào sự sống của Giáo hội phải sống.
Tôi cũng đã có thể nhận thấy, trong những chương trình hoạt động mục vụ khác nhau, sự nhấn mạnh tới giới trẻ, gia đình, dạy giáo lý, nhhững ơn gọi và những phương tiện truyền thông xã hội. Tôi mong muốn người ta cũng theo đuổi cố gắng nhằm theo sát cách xứng hợp việc mục vụ trẻ em.
Nhưng, trong bối cảnh Vùng Nam II, hàng giám mục Parana nổi tiếng trong việc soạn thảo chương trình và việc thực hiện chương trình, nhờ tổ chức khéo, nhờ tính năng động, nhờ sự cân đối và tình thượng tập đoàn, những thứ đó được tỏ bày trong các cuộc họp, trong việc làm của nhóm, trong những kỷ niệm giáo phận, và cách riêng trong sự cổ võ những ơn thiên triệu và các chủng viện. Parana có một hàng giáo sĩ đông và cũng đóng góp vào việc gởi các tân inh mục đến những vùng bên kia tỉnh và góp phần vao việc quản lý và trao đổi trong các cộng đồng nhật-bản-brasil.
Trong đường hướng hành động này, cũng phải tiếp tục việc dấn thân dạy giáo lý ở tất cả các cấp bậc, cách riêng trong cách sống các Bí tích. Tôi biết trong một số giáo phận, giáo dân thích thực hành những hình thức sùng kính bình dân (những cuộc ruớc kiệu, những tuần cửu nhật v. v.) và cảm thấy khó chịu khi phải tham dự tích cực vào phụng vụ. Vậy tôi lập lại lời kêu gọi của tôi, xin người ta sử dụng tất cả mọi phương tiện có thể hầu làm cho dân chúng được tới gần các Bí tích, cách riêng Bí tích Sám hối và Thánh Thể, khi đã dọn mình đầy đủ. Sự hiện diện các Phong trào tông đồ, nhiều và năng động, làm việc trong một sự hài hòa trọn vẹn giáo hội và tuân phục các chỉ thị xuất phát từ các mục tử (Novo millennio ineunte, n. 46), nâng dỡ việc mục vụ giáo phận cách đặc biệt.
Trong nhiều trường hợp, hành vi mục vụ đó có thể quyết định để góp phần vào quá trình vĩnh viễn cải tạo, sự cải tạo xứng hợp với việc rao giảng tin mừng, và như vậy cổ võ một xã hội công bằng hơn và được giao hòa với Chúa. Do đó tông đồ giáo dân mặc một tầm quan trọng quyết định để đưa nhiều người nam và nữ tới gần Chúa, bởi vì chính trong những nơi thân thuộc với mình, trong thế giới lao động, trong gia đình của mình và trong xã hội nói chung, mà vai trò giáo dân trở thành không thể bẻ cong và, thường không thể thay thế.
Cũng phải xem xét hiện tượng di dân, mà chư huynh biết từ nhiều thế hệ, ngày nay càng thúc đẩy những vùng biên giới, mà các dân tộc mỹ châu la tinh tìm kiếm trong xứ sở chư huynh một mức sống khá hơn. Tôi tạ ơn Chúa vị chư huynh luôn bận tâm giữ những liên lạc hỗ tương với các Hội đồng giám mục các xứ lân cận, để hài hòa từ từ những việc phục vụ khác nhau và tiếp nhận những người nghèo nhất cách quảng đại và với phẩm giá. Tôi cũng giao phó cho các mục tử và các linh mục, sứ vụ canh phòng về sự ảnh hưởng luôn luôn tiêu cực của các giáo phái, bên này và bên kia biên giới.
Bản chất vui vẻ và hiếu khách của dân chúng chư huynh không nên để bị lôi cuốn theo khuynh hướng xu thời và vụ lợi qua những giải pháp ngăn han. Người ta không bao giờ lập lại cho đủ là phải duyệt lại các phương cách mục vụ xứng hợp, để mổi Giáo hội địa phương có thể chú tâm ban cho người tín hữu sự chăm sóc mục vụ tùy bản thân hơn trong lãnh vực đạo đức, tăng cường những cấu trúc hiệp thông và truyền giáo, sử dụng những dịp Phúc Âm hoá mà lòng sùng đạo bình dân thanh lọc giới thiệu, và như vậy đức tin của mọi người công giáo vào Chúa Giêsu Kitô sẽ nên sống động hơn (Ecclesia in America, n. 73).
Chính cũng một tinh thần hiệp thông này, tinh thần này phải hướng dẫn đời sống mục vụ của mổi giáo phận, làm nổi tiếng nhiều hội dòng tu sĩ, đặc biệt trong lãnh vực giáo dục, các hội dòng này cung cấp một sự đóng góp cơ bản trong việc đào tạo giới trẻ và, hơn nữa, trong việc mục vụ các ơn thiên triệu. Tôi biết rõ cố gắng các tu sĩ đã thực hiện trong chiều hướng này và, cách riêng, trong sự truyền giáo cho dân ngoại. Chắc nước Brasil có thể là cái nôi ơn thiên triệu truyền giáo quảng đại cho Phi châu và Á châu.
Và nếu Chúa cho phép thỉnh thoảng những phần đất này được tưới bằng máu của Người, thì xin toàn thể Giáo hội biết rằng phúc tử đạo, sự hiệp thông cách riêng với Chúa Kitô Cứu thế, là một nguồn mạch các ân sủng lạ thường cho Dân Chúa.
6. Chư huynh rất thân mến , đó là những suy tư vắn tắt mà hôm nay tôi chia sẻ với chư huynh, để ra sức dâng hiến chư huynh tất cả sự khích lệ của tôi trong Chúa và để nâng dỡ chư huynh trong nhiệm vụ của chư huynh cho dân Chúa nhờ.
Tất cả những gì chư huynh đã hoàn thành trong những năm này, đều quí báu trước mắt Chúa. Nhưng, cuộc gặp gỡ này tạo nên một dịp quan phòng để thúc đẩy sự dấn thân mục vụ của chư huynh.
Tôi sốt sắng cầu nguyện xin cho chư huynh thành công trong công tác mục vụ quan trọng này, sao cho Giáo hội tai Parana được chói sáng bằng hết vinh quang của mình, như vị Hiền thê của Chúa Kitô, mà Người đã chọn với một tình yêu vô cùng. Đang khi tôi phó thác sứ vụ tông đồ của chư huynh cho sự can tghiệp giúp đỡ của Đức Trinh nữ Maria, qua mọi thời đại Mẹ là Ngôi Sao của sự Truyền giáo sáng chói, tôi hết lòng ban cho chư huynh, cũng như cho các linh mục, các tu sĩ và giáo dân thuộc các giáo phận chư huynh, Phép lành tông đồ của tôi.