Thư gởi Ủy ban Giáo Hoàng về các Khoa học Lịch sử.
VATICAN (Zenit.org).- Đức Gioan Phaolo II nói rằng sự nghiên cứu lịch sử các nền văn minh, nuôi dưỡng hoà bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc.
Đức Giáo Hoàng bày tỏ điều này trong lá thơ gởi Đức ông Walter Brandmuller, chủ tịch Ủy ban Giáo Hoàng về các Khoa học Lịch sử nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 của cơ chế này.
"Giáo hội Chúa Kitô có trách nhiệm trước con người, trong một nghĩa chắc chắn nó bao hàm toàn thể chiều kích sự sống con người".
"Không có gì mâu thuẩn hơn là những con người hay những nhóm không có lịch sử. Việc không biết về quá khứ của mình đưa tới thảm họa đến nạn khủng hoảng và sự mất căn tính của những cá nhân hay những cộng đồng".
Đức Gioan Phaolô II chủ trương rằng "sự nghiên cứu lịch sử, không lệ thuộc những thiên kiến và chỉ nối kết với sự chứng minh khoa học," có` "một vai trò không thể thay thế để xô ngã những rào cản giữa các dân tộc."
Trên thực tế, thường những bức tường nặng nề được dựng nên qua bao thế kỷ, là vì sự thiên vị của khoa tiểu sử và sự oán ghét nhau". "Hậu quả là sự hiểu lầm vẫn kéo dài tới ngày nay, điều này gây nên một cản trở cho hoà bình và tình huynh đệ giữa những con người và các nước.
Đức Thánh Cha kết luận "Sự khắc phục những ranh giới của khoa sử học quốc gia bằng một quan điểm rộng rải hơn về bối cảnh địa lý và văn hóa, là điều rất có ích, vì sẽ bảo đảm một cái nhìn so sánh các biến cố, cho phép một phán đoán quân bình hơn".
Đức Giáo Hoàng Piô II đã thiết lập ủy ban Giáo Hoàng ngày 7/4/1954, để cổ võ sự phát triển những khoa học lịch sử qua sự hợp tác quốc tế.
VATICAN (Zenit.org).- Đức Gioan Phaolo II nói rằng sự nghiên cứu lịch sử các nền văn minh, nuôi dưỡng hoà bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc.
Đức Giáo Hoàng bày tỏ điều này trong lá thơ gởi Đức ông Walter Brandmuller, chủ tịch Ủy ban Giáo Hoàng về các Khoa học Lịch sử nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 của cơ chế này.
"Giáo hội Chúa Kitô có trách nhiệm trước con người, trong một nghĩa chắc chắn nó bao hàm toàn thể chiều kích sự sống con người".
"Không có gì mâu thuẩn hơn là những con người hay những nhóm không có lịch sử. Việc không biết về quá khứ của mình đưa tới thảm họa đến nạn khủng hoảng và sự mất căn tính của những cá nhân hay những cộng đồng".
Đức Gioan Phaolô II chủ trương rằng "sự nghiên cứu lịch sử, không lệ thuộc những thiên kiến và chỉ nối kết với sự chứng minh khoa học," có` "một vai trò không thể thay thế để xô ngã những rào cản giữa các dân tộc."
Trên thực tế, thường những bức tường nặng nề được dựng nên qua bao thế kỷ, là vì sự thiên vị của khoa tiểu sử và sự oán ghét nhau". "Hậu quả là sự hiểu lầm vẫn kéo dài tới ngày nay, điều này gây nên một cản trở cho hoà bình và tình huynh đệ giữa những con người và các nước.
Đức Thánh Cha kết luận "Sự khắc phục những ranh giới của khoa sử học quốc gia bằng một quan điểm rộng rải hơn về bối cảnh địa lý và văn hóa, là điều rất có ích, vì sẽ bảo đảm một cái nhìn so sánh các biến cố, cho phép một phán đoán quân bình hơn".
Đức Giáo Hoàng Piô II đã thiết lập ủy ban Giáo Hoàng ngày 7/4/1954, để cổ võ sự phát triển những khoa học lịch sử qua sự hợp tác quốc tế.