Mozambique:Theo Cha Joao Bortoloci, người chịu trách nhiệm về các tu sĩ Phanxicô Xavier ở Mozambique thì Cha Giuseppe Mauri, một nhà truyền giáo dòng Phaxicô Xavier, đã qua đời vào sáng hôm 15-04-2004 khi chiếc xe hơi của ngài đụng nhau với một chiếc xe buýt trên đường dẫn đến thủ đô Maputo.
Sinh ra tại Ronco Briantino (Milan), nhà truyền giáo 51 tuổi phục vụ ở Hội truyền giáo Chibututuine gần Maputo của Huynh đoàn Truyền giáo Piombino, do nhà truyền giáo dòng Phanxicô Xavier, Cha Carlo Uccelli thành lập. Ngài gia nhập Chủng viện của Học viện năm 1963 và được phong chức linh mục năm 1980. Ngài phục vụ ở Cộng hoà Dân chủ Congo từ năm 1982 đến 1989, sau đó phục vụ ở các cộng đồng tu sĩ Phanxicô Xavier ở Anh quốc, nơi ngài giữ cương vị bề trên. Gần đây ngài làm việc phục vụ các bệnh nhân căn bệnh AIDS vô phương cứu chữa.
Trong một lá thư đăng trên tờ ‘Missionari Saveriani’ tháng Ba 2004, ngài viết: “Thỉnh thoảng nó làm tổn thương tôi khi nghĩ rằng ở thế giới Phương Tây nhiều người có thể làm - và cần phải làm - vì những người chịu đau đớn do căn bệnh AIDS, trong khi ở đây họ vẫn không còn hy vọng. Thuốc men thì quá đắt đỏ, và chính phủ thì không cung cấp thuốc: aspirin và paracetamol thường được dùng để làm dịu đi cơn đau đớn. Chỉ những phụ nữ mang thai nhận được những viên thuốc cần thiết để ngăn chặn virus truyền sang thai nhi. Hầu hết những nạn nhân AIDS còn trẻ, và khi họ qua đời nhiều trẻ em còn sống sót trở thành mồ côi”.
Nhà truyền giáo kể lại về cuộc gặp gỡ với một phụ nữ 65 tuổi: “Bà giữ cháu bé hai tuần tuổi, cháu cố của bà. Mẹ của cháu bé chết hai ngày sau khi sinh cháu bé, trong khi mẹ của cô - bà ngoại cháu bé - qua đời trước đó vài năm. Bà cố bé không biết phải làm gì hoặc giao cho ai”. Nói về các trẻ em trong hội truyền giáo của ngài, Cha Mauri đã phát biểu: “Thật cảm động khi gặp gỡ những đứa trẻ này, chúng đến với Chúa bằng tất cả sức lực chúng có: bình thường chúng là các thanh thiếu niên, với tất cả các vấn đề liên quan đến tuổi tác, còn gì nữa, chúng nghèo khổ và chúng tự chủ. Không ai giúp đỡ chúng. Tuy nhiên, chúng tìm thấy sức mạnh để làm việc vì Chúa với sự nhiệt tình, khi mà chúng chỉ biết làm việc ra sao”.
Sinh ra tại Ronco Briantino (Milan), nhà truyền giáo 51 tuổi phục vụ ở Hội truyền giáo Chibututuine gần Maputo của Huynh đoàn Truyền giáo Piombino, do nhà truyền giáo dòng Phanxicô Xavier, Cha Carlo Uccelli thành lập. Ngài gia nhập Chủng viện của Học viện năm 1963 và được phong chức linh mục năm 1980. Ngài phục vụ ở Cộng hoà Dân chủ Congo từ năm 1982 đến 1989, sau đó phục vụ ở các cộng đồng tu sĩ Phanxicô Xavier ở Anh quốc, nơi ngài giữ cương vị bề trên. Gần đây ngài làm việc phục vụ các bệnh nhân căn bệnh AIDS vô phương cứu chữa.
Trong một lá thư đăng trên tờ ‘Missionari Saveriani’ tháng Ba 2004, ngài viết: “Thỉnh thoảng nó làm tổn thương tôi khi nghĩ rằng ở thế giới Phương Tây nhiều người có thể làm - và cần phải làm - vì những người chịu đau đớn do căn bệnh AIDS, trong khi ở đây họ vẫn không còn hy vọng. Thuốc men thì quá đắt đỏ, và chính phủ thì không cung cấp thuốc: aspirin và paracetamol thường được dùng để làm dịu đi cơn đau đớn. Chỉ những phụ nữ mang thai nhận được những viên thuốc cần thiết để ngăn chặn virus truyền sang thai nhi. Hầu hết những nạn nhân AIDS còn trẻ, và khi họ qua đời nhiều trẻ em còn sống sót trở thành mồ côi”.
Nhà truyền giáo kể lại về cuộc gặp gỡ với một phụ nữ 65 tuổi: “Bà giữ cháu bé hai tuần tuổi, cháu cố của bà. Mẹ của cháu bé chết hai ngày sau khi sinh cháu bé, trong khi mẹ của cô - bà ngoại cháu bé - qua đời trước đó vài năm. Bà cố bé không biết phải làm gì hoặc giao cho ai”. Nói về các trẻ em trong hội truyền giáo của ngài, Cha Mauri đã phát biểu: “Thật cảm động khi gặp gỡ những đứa trẻ này, chúng đến với Chúa bằng tất cả sức lực chúng có: bình thường chúng là các thanh thiếu niên, với tất cả các vấn đề liên quan đến tuổi tác, còn gì nữa, chúng nghèo khổ và chúng tự chủ. Không ai giúp đỡ chúng. Tuy nhiên, chúng tìm thấy sức mạnh để làm việc vì Chúa với sự nhiệt tình, khi mà chúng chỉ biết làm việc ra sao”.