LOS ANGELES - Huấn thị của Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích của Vatican vừa mới ban hành hôm nay, nói đến các lạm dụng trong việc cử hành thánh lễ Misa, về vai trò giáo dân, vai trò của các ‘thừa tác viên Thánh Thể”, các em giúp lễ và một số những chi tiết liên quan tới lễ phục và nghi lễ cử hành Thánh Thể.
Sở dĩ có một số lạm dụng được nêu ra vì: 1/ Tình trạng thiếu linh mục trầm trọng tại các quốc gia, đặc biệt tại Hoa Kỳ. 2/ Có sự lầm tưởng về sự dấn thân của giáo dân vào công việc của giáo hội, nhưng không nhận thức đúng vai trò của mình. 3/ Có một số linh mục chính xứ “hơi rộng rãi qúa” trong việc khích lệ và cho phép giáo dân tham gia vào phụng tự của giáo hội một cách không đúng tiêu chuẩn.
Hiện nay tại Hoa Kỳ có tất cả 19,000 xứ đạo, trong đó có tới 3,000 xứ đạo không có linh mục thường trực sống tại giáo xứ, nên đôi khi phải bổ nhiệm giáo dân làm “quản trị” cho giáo xứ thiếu linh mục.
Trong hoàn cảnh nêu trên, giáo dân được trao phó nhiều trọng trách mới như được chỉ định làm “thừa tác viên Thánh Thể bất thường” để trao mình Thánh Chúa cho tín hữu, chủ tọa các nghi lễ phụng tự, và có khi “giảng dậy” thay linh mục.
Chính vì có những áp dụng đi quá lố trong các trường hợp nêu trên mà Huấn Thị Phụng Tự đã phải điều chỉnh lại cho đúng.
Huấn Thị viết rằng “nếu trường hợp không có linh mục cử hành Thánh Lễ, thì giám mục có thể cắt đặt một giáo dân làm “thừa tác viên Thánh Thể bất thường” - thế nhưng việc chỉ định này chỉ khi nào có sự cần thiết thực sự và trong một thời gian nhất định nào mà thôi.”
ĐHY Francis Arinze khi đưa ra huấn thị về Phụng Tự nêu trên, cũng nhận định rằng đa số các linh mục cử hành thánh lễ đúng tiêu chuẩn và nhấ mạnh rằng Huấn Thị được đưa ra không nhằm “trấn áp” nhưng chỉ cốt ý nhắc nhở người CôngGiáo về huấn quyền của Giáo Hội mà thôi.
Huấn Thị lập lại huấn quyền của Giáo Hội về mọi khía cạnh của nghi lễ phụng tự, từ các lễ phục linh mục phải sử dụng, cho tới các kinh nguyện phải đúng tiêu chuẩn ra sao, cũng như các loại bánh lễ và rượu lễ nào được phép sử dụng cho việc Nhận Thánh Thể trong Thánh Lễ.
Sở dĩ có một số lạm dụng được nêu ra vì: 1/ Tình trạng thiếu linh mục trầm trọng tại các quốc gia, đặc biệt tại Hoa Kỳ. 2/ Có sự lầm tưởng về sự dấn thân của giáo dân vào công việc của giáo hội, nhưng không nhận thức đúng vai trò của mình. 3/ Có một số linh mục chính xứ “hơi rộng rãi qúa” trong việc khích lệ và cho phép giáo dân tham gia vào phụng tự của giáo hội một cách không đúng tiêu chuẩn.
Hiện nay tại Hoa Kỳ có tất cả 19,000 xứ đạo, trong đó có tới 3,000 xứ đạo không có linh mục thường trực sống tại giáo xứ, nên đôi khi phải bổ nhiệm giáo dân làm “quản trị” cho giáo xứ thiếu linh mục.
Trong hoàn cảnh nêu trên, giáo dân được trao phó nhiều trọng trách mới như được chỉ định làm “thừa tác viên Thánh Thể bất thường” để trao mình Thánh Chúa cho tín hữu, chủ tọa các nghi lễ phụng tự, và có khi “giảng dậy” thay linh mục.
Chính vì có những áp dụng đi quá lố trong các trường hợp nêu trên mà Huấn Thị Phụng Tự đã phải điều chỉnh lại cho đúng.
Huấn Thị viết rằng “nếu trường hợp không có linh mục cử hành Thánh Lễ, thì giám mục có thể cắt đặt một giáo dân làm “thừa tác viên Thánh Thể bất thường” - thế nhưng việc chỉ định này chỉ khi nào có sự cần thiết thực sự và trong một thời gian nhất định nào mà thôi.”
ĐHY Francis Arinze khi đưa ra huấn thị về Phụng Tự nêu trên, cũng nhận định rằng đa số các linh mục cử hành thánh lễ đúng tiêu chuẩn và nhấ mạnh rằng Huấn Thị được đưa ra không nhằm “trấn áp” nhưng chỉ cốt ý nhắc nhở người CôngGiáo về huấn quyền của Giáo Hội mà thôi.
Huấn Thị lập lại huấn quyền của Giáo Hội về mọi khía cạnh của nghi lễ phụng tự, từ các lễ phục linh mục phải sử dụng, cho tới các kinh nguyện phải đúng tiêu chuẩn ra sao, cũng như các loại bánh lễ và rượu lễ nào được phép sử dụng cho việc Nhận Thánh Thể trong Thánh Lễ.