ROMA, 28-3-2004 -- Các bản tin báo cáo của Hãng thông tấn truyền giáo Fides cho biết rằng các quân đội chính qui và bán quân sự hiện đang chiêu mộ 300,000 trẻ em để tham gia vào 36 cuộc chiến.
Bằng cách dùng lại thành ngữ được mô tả bởi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị là “những cuộc tranh chấp bị quên lãng”, các trẻ em phải thống chịu sự xâm lược đáng kinh tởm gấp bội: vì chưng các em vừa chính là những nạn nhân, đồng thời cũng là những chiến sĩ chính của những cuộc chiến tranh tương tàn, nhấn chìm các em vào những mối thù hận của người lớn.”
Đức Thánh Cha có lần đã lên tiếng kêu gọi các người Kitô hữu hãy ra tay giúp đở các trẻ em này, Ngài nói, “Bằng cách tước đoạt hết tất cả, đã khiến cho các em nhỏ này phải diện đối với một tương lai bị đe dọa bởi cơn ác mộng mà các em không tài nào có thể xua tan được.”
Theo số liệu được xuất bản bởi hãng tin Fides, thì các trẻ em đó trong độ tuổi từ 7 đến 17 tuổi. Những em nhỏ này bị buộc phải giết kẻ thù tại hơn 12 quốc gia, đặc biệt là tại nước Columbia, nước Miến Điện, nước Sri Lanka, Afganistan, Sômali, Burundi và Cônggô. Riêng tại nước Côngô, bản báo cáo cũng cho biết rằng có tới 150,000 trẻ em là các binh sĩ.
Bản tin Fides cho biết thêm rằng: một số trong các trẻ em này “bị dùng như là những phương tiện dã man và thú tính nhất trong việc mở đường tại các bãi mình. Các em đi trước quân đội, và với cái chết của các em, quân đội đi phía sau sẽ ít bị thiệt mạng hơn.”
Theo một bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc, trong suốt thập kỷ qua, có 2 triệu trẻ em đã thiệt mạng trong các cuộc chiến tranh và 4 triệu trẻ em bị thương tật một cách trầm trọng.
Bằng cách dùng lại thành ngữ được mô tả bởi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị là “những cuộc tranh chấp bị quên lãng”, các trẻ em phải thống chịu sự xâm lược đáng kinh tởm gấp bội: vì chưng các em vừa chính là những nạn nhân, đồng thời cũng là những chiến sĩ chính của những cuộc chiến tranh tương tàn, nhấn chìm các em vào những mối thù hận của người lớn.”
Đức Thánh Cha có lần đã lên tiếng kêu gọi các người Kitô hữu hãy ra tay giúp đở các trẻ em này, Ngài nói, “Bằng cách tước đoạt hết tất cả, đã khiến cho các em nhỏ này phải diện đối với một tương lai bị đe dọa bởi cơn ác mộng mà các em không tài nào có thể xua tan được.”
Theo số liệu được xuất bản bởi hãng tin Fides, thì các trẻ em đó trong độ tuổi từ 7 đến 17 tuổi. Những em nhỏ này bị buộc phải giết kẻ thù tại hơn 12 quốc gia, đặc biệt là tại nước Columbia, nước Miến Điện, nước Sri Lanka, Afganistan, Sômali, Burundi và Cônggô. Riêng tại nước Côngô, bản báo cáo cũng cho biết rằng có tới 150,000 trẻ em là các binh sĩ.
Bản tin Fides cho biết thêm rằng: một số trong các trẻ em này “bị dùng như là những phương tiện dã man và thú tính nhất trong việc mở đường tại các bãi mình. Các em đi trước quân đội, và với cái chết của các em, quân đội đi phía sau sẽ ít bị thiệt mạng hơn.”
Theo một bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc, trong suốt thập kỷ qua, có 2 triệu trẻ em đã thiệt mạng trong các cuộc chiến tranh và 4 triệu trẻ em bị thương tật một cách trầm trọng.