Hôm nay ngày 12-9 lễ kính Ðức Mẹ. Tôi gửi lời chào và những lời cầu nguyện đến với tất cả các bạn hữu. Ðức Hồng Y của chúng ta trong mấy ngày nay nghỉ ngơi rất nhiều, cặp mắt của ngài luôn nhìn vào Thánh giá treo trên tường từng hồi rất lâu, và rất chăm chú.

Tất cả những người sống làm việc chung quanh ngài như các bác sĩ, y tá, người lau dọn, đều nói rằng đây thật là niềm vui được làm một chút gì cho ngài. Mỗi lần có ai đi nghỉ vài ngày đến từ giã ngài, rồi khi trở lại cũng vội đến chào ngài với biết bao tình yêu mến. Chứng kiến cảnh này thật cảm động và quyến luyến biết bao.

Ðôi dòng mến thăm tất cả các bạn và để biết rằng chúng ta luôn hợp ý chung nhau trong lời nguyện cầu, tôi rất là biết ơn vì tất cả những cảm tình và lòng yêu mến mà độc giả của VietCatholic đã gửi tới cho tôi.

Một lần nữa kính chào và xin Chúa chúc lành.