NHÀ THỜ ĐỨC BÀ PARIS HỢP TẤU CA KHÚC GIÁNG SINH

NGUYỆN XIN Thiên Chúa ĐẾN CỨU DÂN KHỎI BẠO LỰC

Ngày 21/12/2016 (20 giờ 30), trong lúc từng tốp lính trang bị súng tiểu liên đi tuần tiễu, bảo vệ an ninh cho các thánh đường tại thủ đô, ban hợp xướng Nhà Thờ Đức Bà Paris đã trình diễn 18 bài cổ ca Giáng sinh. Mở đầu là kinh nhạc, cầu xin Chúa đến cứu chúng sinh; cộng đoàn đồng ca điệp khúc:

Lạy Đấng Thiên sai, Xin đến cứu và ban hy vọng cho chúng con. Ngài chính là sự sống. Xin Chúa hãy đến, hãy đến, hãy đến… (Venez divin Messie Nous rendre espoir et nous sauver ! Vous êtes notre vie ! Venez, venez, venez !)

Tiếp đó, ca đoàn hát phiên khúc: Lạy Con Thiên Chúa, xin Ngài đừng chậm trễ nữa. Thánh thể Ngài ban hoan lạc cho thế giới còn đang trầm luân, hỗn loạn. Xin nhắc nhở Chúa yêu chúng con bằng tình yêu nào. Vẫn còn biết bao người chưa biết Chúa. Xin Chúa hãy đến, hãy đến, hãy đến. (Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, Par votre Corps donnez la joie. À notre monde en désarroi. Redites-nous encore. De quel amour vous nous aimez; Tant d'hommes vous ignorent ! Venez, venez, venez !).

Trước khi kết thúc phần I, ca đoàn trình diễn là thanh nhạc cổ điển (cantate) Wachet auf do Johann Sebastian Bach soạn từ thế kỷ XVIII, khai triển từ dụ ngôn mười cô trinh nữ (Mt 25,1-13), thường được hát vào mùa vọng.

Trong phần II, ca khúc I saw three ships của John Rutter với âm hưởng vui tươi, rôn ràng kể lại rằng Vào sáng ngày lễ Giáng sinh, tôi đã thấy ba thuyền buồm. Có Đức Mẹ và Chúa Kitô là đấng Cứu độ. Nào ta hãy cầu nguyện nơi con thuyền cặp bến vào rạng đông ngày Noël ở Bê Lem.

Trong suốt hai tiếng đồng hồ, ca đoàn mặc đồng phục đen diễn nguyện, diễn tả lòng cậy trông vào lòng từ nhân của Thiên Chúa. Kết thúc chương trình là bài cổ ca Giáng sinh quen thuộc của Pháp: Đấng Thánh nhi vừa giáng trần. Cao cung lên hắc tiêu và điệu kèn. Hãy ngợi ca Ngôi Hai giáng thế. Từ hơn bốn ngàn năm, các ngôn sứ đã phán hứa. Ta hằng mong đợi phút giây hồng ân này. Il est né le divin enfant, Jouez hautbois, résonnez musettes ! Il est né le divin enfant, Chantons tous son avènement !).

Buổi diễn nguyện Giáng sinh của Tổng giáo phận Paris kết thúc vào đêm khuya, bên giòng sông Seine gió lạnh. Lời ca tiếng hát đã sưởi ấm tấm lòng tín hữu. Mỗi nốt nhạc an hòa xua tan bạo lực khủng bố và súng đạn của nhóm Hồi giáo cực đoan, cuồng tín.

Giáo xứ Paris, ngày 24/12/2016

Lê Đình Thông